Bố của Ivica Olic: Thoát lưỡi hái tử thần16:55 23/1/2010
Còn nhớ cách đây vài tháng, Ivica Olic đã khóc hết nước mắt vì biết tin Ivan Olic, cha mình mắc bệnh ưng thư.
>> Vợ chồng nhà Becks “dắt” nhau đi học nấu ăn
>> SAO nào “phá xế” khủng nhất?
>> Maradona coi súng đạn ở Châu Phi là chuyện vặt
Hôm qua, Olic đã hân hoan báo tin cha mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Theo những thông tin mà Olic tiết lộ với tạp chí Bild thì sau buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ mới đây, các bác sỹ thông báo căn bệnh của ông Ivan đã có dấu hiệu thuyên giảm. “Ban đầu, gia đình chúng tôi không tin về điều thần kỳ trên. Những ngày sau đó, tôi đã đưa ông đi kiểm tra lại nhiều lần và tất cả đều có chung kết quả. Giờ đây tôi rất vui vì cha mình đã chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác”, Olic cho biết.
|
| Cha con nhà Olic |
Theo những thông tin từ phía tiền đạo 30 tuổi này thì cha anh là người đã hướng anh đến cuộc sống bên trái bóng. “Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu ông ra đi bởi ông chính là cuộc sống của tôi. Ông là người dạy tôi cách chơi bóng khi còn nhỏ và giờ đây ông luôn đứng sau ủng hộ mọi quyết định của tôi”.
Được biết, Olic sẽ mở một bữa tiệc nhỏ tại tư dinh vào cuối tuần tới để những người thân cũng như bạn bè và đồng nghiệp đến chia vui nhân sự kiện trên.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|