Khi "sao" làm từ thiện7:58 12/1/2010

Có một thực tế là các ngôi sao sân cỏ thế giới hình thành ý thức đóng góp cho xã hội từ rất sớm. Ngày này qua ngày khác, người ta được chứng kiến rất nhiều nghĩa cử đẹp từ các “triệu phú đá bóng”.

Sáu năm trước, khi Marc Vivien Foe gục ngã trên thảm cỏ sân Gerland tại Pháp, cả thế giới đã tiếc thương cho một tài năng xấu số. Hàng loạt sự kiện được tổ chức. Những CLB mà Foe từng thi đấu vĩnh viễn treo lại số áo mà anh đã mặc. Thậm chí, David Beckham dù chưa bao giờ là đồng đội của Foe cũng có cách tưởng niệm riêng. Khi chuyển sang Real Madrid chỉ một tuần sau cái chết của Foe, Beckham đã chủ động chọn số áo 23 như một cách để chia sẻ với đồng nghiệp xấu số từng thi đấu chung tại một thành phố (Manchester) nhưng khác chiến tuyến với anh (M.C).

Song quan trọng hơn cả, đó là những hành động gây quỹ tài chính nhằm hỗ trợ gia đình Marc Vivien Foe. Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ trận Siêu Cúp châu Phi 2004 cộng thêm một khoản tiền không nhỏ khác đã được gửi tới vợ con của cầu thủ xấu số. Ngoài ra, vài năm sau khi Foe ra đi, người ta vẫn đôi lúc tổ chức một vài trận đấu nhằm gây quỹ ủng hộ gia đình anh nói riêng cũng như các bệnh nhân tim mạch nói chung.

Người ta được chứng kiến rất nhiều nghĩa cử đẹp từ các “triệu phú đá bóng” - Ảnh: CTV

Nhưng Foe không phải trường hợp duy nhất nhận được sự hỗ trợ. Còn nhiều trường hợp khác cũng được chia sẻ thông qua các quỹ từ thiện hay hình thức thi đấu giao hữu nhằm tạo quỹ. Khó có thể liệt kê ra hết danh sách được nhận hỗ trợ kiểu này vì nó diễn ra rất thường xuyên.

Cũng phải nói thêm rằng các ngôi sao thế giới không chỉ biết hỗ trợ cho các đồng nghiệp. Họ còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Như Zidane chẳng hạn, vẫn chưa trở lại với thế giới bóng đá (ngoài vai trò tương đối mờ nhạt ở Real Madrid) một phần vì quá tích cực với các hoạt động từ thiện khắp thế giới. Hàng năm Zidane vẫn cùng Ronaldo tổ chức trận đấu giao hữu giữa “Zidane và những người bạn” với “Ronaldo và những người bạn” để tạo quỹ cho chương trình UNDP. Cần lưu ý thêm là từ năm 2001, Zidane đã là một Đại sứ tích cực của UNDP.

Một hình thức khác để đóng góp cho xã hội là đầu tư ngược trở lại bóng đá. Như Beckham chưa giải nghệ nhưng đã thành lập vài Học viện Beckham ở nhiều châu lục khác nhau dù khó tin rằng hoạt động đầu tư này mang lại ngay lợi nhuận. Hay đặc biệt hơn cả là trường hợp của cựu “Quả bóng vàng châu Âu” George Weah. Trong những năm đỉnh cao tại PSG, AC Milan, tiền đạo người Liberia thường xuyên tài trợ cho… chính ĐTQG nước mình. Chi phí từ trang phục tới ăn ở, thậm chí cả di chuyển của ĐTQG Liberia trong thời gian dài được trang trải từ tài khoản của Weah. Đó là một hành động rất hiếm thấy trong thế giới bóng đá nhưng lại bình thường đối với Weah, người hiểu rằng anh có trách nhiệm hỗ trợ các đồng nghiệp trong bối cảnh LĐBĐ Liberia gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem