PCT Milan nhờ cảnh sát bảo vệ1:9 24/11/2009
Ông Adriano Galliani đã phải kêu gọi sự giúp đỡ từ phía cảnh sát vì nhận được quá nhiều lời đe doạ “xin tí huyết”.

>> “Bóng ma” bán độ trở lại Serie A
>>
Milan phớt lờ sự gạ gẫm của Man City

Cuộc sống của vị PCT đầy quyền lực Adriano Galliani đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi ông này ủng hộ việc Milan bán Kaka cho Real Madrid. Suốt từ thời điểm đó đến nay, Galliani luôn phải đối diện với làn sóng phản đối từ dư luận, đặc biệt là sau mỗi lần Milan thi đấu bết bát. Và điều đáng sợ nhất là một nhóm CĐV điên cuồng nào đó luôn đe doạ sẽ xin tí huyết của Galliani.

Alô cảnh sát à? Có người doạ giết tôi

Mới đây theo tờ La Repubblica tiết lộ, quá sợ hãi vì liên tục phải nhận những lời doạ giết, Adriano Galliani đã gọi điện đến nhờ cảnh sát ra mặt. Thứ 1 là truy tìm ngay những kẻ đang phá hoại cuộc sống của ông và gia đình, và thứ 2 là bảo vệ gia đình ông trong trường hợp những fan cuồng này manh động.


Sau khi nhận được lời cầu cứu từ Galliani, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, và tạm thời cho đến thời điểm hiện tại phía cơ quan an ninh đã tìm ra một nghi can 29 tuổi. Phía cảnh sát xác nhận đã tiến hành lục soát nhà của nghi can này, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể.

Đại diện cảnh sát cho biết, muốn điều tra ra thủ phạm của những lá thư doạ giết Galliani không phải là chuyện dễ. Bởi thay vì sử dụng thư tay, hay gửi một số bưu phẩm có chứa chất độc như hành vi của những CĐV tại Premier League, nhóm fan cuồng này thường xuyên đưa những thông điệp rùng rợn lên ngay trang chủ của Milan.

Theo Bóng Đá Số
Về đầu trang
Đánh giá(?):
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem