Ronaldo và những bí mật chưa khám phá20:35 20/11/2009
Cả thế giới đang từng ngày dõi theo những bước chân của CR9, tất cả đều mong anh sớm trở lại. Và trong khi chỉ mới bước vào những buổi tập luyện đầu tiên ngôi sao người Bồ đã không để thời gian trôi đi một cách lãng phí.
>>Jorge Mendes: "Đưa Ronaldo sang Việt Nam không khó!"
>>Trước trận Siêu kinh điển: Thủ môn Valdes coi thường Ronaldo
>>C.Ronaldo xuất sắc nhất thế giới... môn bóng bàn?
>>C. Ronaldo tập luyện trở lại
“Những khoảnh khắc”
Dưới tiêu đề “Moments” (tạm dịch là Những khoảnh khắc), cuốn tự truyện của Ronaldo đã được nhà xuất bản Libros Cupula phát hành ra thị trường rạng sáng nay. Cuốn sách với lời nói đầu của chủ tịch Real, Florentino Perez hứa hẹn sẽ sớm trở thành một best-seller không chỉ ở Tây Ban Nha bởi sức hút ngày càng lớn của một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Xuyên suốt cuốn tự truyện Ronaldo sẽ kể lại những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Mở đầu với lời giới thiệu: “Me llamo Cristiano Ronaldo…” (Tên tôi là Cristiano Ronaldo), ngôi sao người Bồ như muốn khẳng định mình là duy nhất và là số 1. Tiếp theo đó trong hơn 200 trang sách, CR9 thuật lại một cách đầy sống động những câu chuyện về tuổi thơ, về gia đình, niềm đam mê, những sở thích, những bước chân đầu tiên vào làng bóng đá, con đường để đến với ngày hôm nay và cuộc sống của một ngôi sao.
|
| Muốn mang lại niềm vui cho tất cả |
Những bí mật
Với sự giúp đỡ của Manuela Brandao, một chuyên gia về tự truyện cho các ngôi sao, Ronaldo đã quyết định gửi tặng tới những độc giả những tấm ảnh rất hiếm của anh bởi “tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm mọi người vui”. Tiền vệ của Real tiết lộ mặc dù khá bận rộn nhưng ngày nào cũng dành thời gian để đọc thư và tin nhắn (lên tới hàng trăm) mà các CĐV gửi cho anh và dành hẳn một buổi chiều để trả lời tất cả.
Trong cuốn tự truyện, Ronaldo còn bật mí về mẹo để cho chữ kí: “Mỗi khi có thời gian tôi không bao giờ từ chối… tuy nhiên tôi cũng có cách của mình. Khi bao vây xung quanh bởi rất nhiều người tôi thường kí tắt (CR, CR7, CR9), còn khi ít hơn thì tôi lại kí bình thường".
|
| Còn nhiều bí mật? |
Một trong những bí mật lớn nhất mà ít người biết tới đó là suýt chút chúng ta không thể chứng kiến một Ronaldo tung hoành trên sân cỏ, bởi anh đã từng có ý định bỏ bóng đá để theo… bóng bàn. Anh cho biết: “Tôi yêu thích bóng bàn từ nhỏ bởi nó là môn thể thao rất phổ biến ở Madeira. Khi tôi chuyển đến học ở Sporting tôi vẫn tiếp tục chơi bóng bàn cùng bạn bè. Một ngày, có một HLV đã nhìn thấy tôi và nói rằng tôi có thể trở thành một tay vợt xuất sắc nhưng tôi đã từ chối”.
Bên cạnh đó anh thổ lộ mẹ (bà Dolores Aveiro) chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời, người đã luôn ở bên chăm sóc và chỉ bảo cho anh biết phải làm gì. Ronaldo cũng đã có những lời cảm ơn tới các CĐV, những ngưởi luôn ủng hộ cho anh hết mình kể cả những lúc khó khăn nhất.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|