Thủ tướng nhận đánh giày để mừng suất dự World Cup15:5 19/11/2009
Người đứng đầu chính phủ Slovenia, Borut Pahor đã giữ lời hứa đặc biệt với các cầu thủ nhà sau trận play-off tranh vé vớt đi Nam Phi hôm qua.
>> Slovenia 1-0 Nga (Tổng lượt 2-2): Bye bye Arshavin, bye bye Hiddink!
>> Khoảnh khắc "kẻ vui người buồn" sau loạt trận play-off
 |
Thủ tướng Pahor (trái) đã có cách đón mừng thắng lợi của tuyển Slovenia rất đặc biệt. Ảnh: Guardian.
|
Trước trận tái đấu với Nga trên sân nhà Maribor hôm qua, Thủ tướng Pahor hứa với các tuyển thủ Slovenia rằng ông sẽ đích thân đánh giày cho họ, nếu đội nhà đoạt vé dự World Cup 2010. Và với thắng lợi 1-0 nhờ bàn duy nhất của tiền đạo Dedic, tuyển Slovenia đã làm được điều mà tất cả đồng bào của họ chờ đợi.
Thủ tướng Pahor đã thực hiện đúng lời hứa khi vào tận phòng thay đồ sân Ljudski để đánh giày cho các tuyển thủ. "Tôi vừa đánh giày cho cả đội, nhưng thành thật mà nói, tôi đã không làm việc đó một cách thật sự cẩn thận", người đứng đầu chính phủ Slovenia tươi cười khi trả lời kênh truyền hình quốc gia.
Ngoài Thủ tướng Pahor, khán đài sân Ljudski còn có sự hiện diện của 3 nhân vật VIP nữa là Tổng thống Slovenia, Danilo Turk, người đồng nhiệm phía Nga, Dmitry Medvedev, cùng tỷ phú Roman Abramovich, ông chủ CLB Chelsea và là một Mạnh Thường Quân của tuyển Nga.
Khi trận tiếng còi tan trận vang lên, cả nước Slovenia như chìm trong không khí lễ hội. Trong niềm phấn khích tột độ, Tổng thống Turk hô vang "vô địch, vô địch, vô địch" với đám đông 5000 CĐV tụ tập ăn mừng bên ngoài sân Ljudski.
 |
| Đánh bại một đội tuyển mạnh như Nga để lần thứ hai dự World Cup là niềm tự hào quá lớn với một ĐTQG non trẻ như Slovenia (áo trắng) cũng như 2 triệu đồng bào của họ. Ảnh: Reuters. |
Thành phố lớn nhất Slovenia, Maribor, cũng như thủ đô Ljubljana hôm qua rộn rã trong những hồi còi kéo dài của các tài xế và tiếng hô vang mừng vui của những đám đông CĐV diễu hành. Những màn ăn mừng trên quốc gia nhỏ bé có dân số khoảng 2 triệu này kéo dài đến tận mờ sáng 19/11
"Tôi mạo muội cầu xin mọi thầy giáo, các giáo sư, các chủ doanh nghiệp đừng nổi cáu, nếu chẳng may sáng mai, các học sinh và nhân viên của họ đến trễ", bình luận viên Sasa Jerkovic của Truyền hình quốc gia Slovenia kêu gọi.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|