Thêm một người ra đi8:13 17/11/2009
Chưa đầy một tuần sau cái chết thương tâm của thủ thành Robert Enke, thế giới bóng đá lại vừa bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của tiền đạo người Mexico, Antonio de Nigris…
>> Cầu thủ Đức muốn tổ chức trận tưởng niệm Enke
>> Hình ảnh nước Đức vĩnh biệt Robert Enke
“Giờ chết đến như kẻ trộm”, kinh thánh đã nói như vậy. Khó có thể tin được một cầu thủ sung sức như De Nigris lại giã từ cõi đời một cách đột ngột. Theo báo giới Hy Lạp, tiền đạo khoác áo CLB Larissa đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ ngày 15/11 (giờ địa phương). Nét mặt thảng thốt, cô vợ đáng thương Sonia không khỏi nghẹn ngào khi thuật lại thời khắc cuối cùng của người chồng xấu số. Ôm chặt con gái 5 tuổi Miranda vào lòng, Sonia xúc động nói: “Anh ấy luôn miệng kêu với tôi là cảm thấy rất khó chịu trong người”. Khi đó là vào buổi sáng ngày 15/11. Dù rất mệt mỏi, nhưng tiền đạo 31 tuổi vẫn cố gắng đi lên tầng thượng rồi vào phòng ngủ.
 |
| Antonio de Nigris… |
Lúi húi làm việc nhà, Sonia không để ý De Nigris vào phòng ngủ từ lúc nào. Chỉ tới khi mở cửa bước vào, Sonia mới hoảng hốt phát hiện De Nigris đã bất tỉnh: “Tôi đã cố gắng lay mạnh, gọi tên anh ấy. Nhưng tất cả chỉ là vô ích”. Vội vàng gọi xe cứu thương, Sonia không tránh khỏi cảm giác bất an. Và điều khủng khiếp xảy đến với Sonia, khi De Nigris đã chết trên đường tới bệnh viện. Theo bác sỹ, có nhiều dấu hiệu cho thấy De Nigris bị tước đi mạng sống bởi căn bệnh tim mạch: “Chúng tôi rất tiếc vì không thể giữ được sinh mạng của De Nigris”. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của De Nigris sẽ sớm được công bố, sau kết quả giám định từ bệnh viện General Academic (Larissa).
Cái chết bất ngờ của De Nigris đã bao phủ không khí đau thương, bàng hoàng, tiếc nuối lên CLB Larissa. Thông báo đưa ra từ lãnh đạo Larissa về cái chết của De Nigris nêu rõ: “Đây là thảm họa với gia đình De Nigris nói riêng và CLB Larissa nói chung. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Sonia và con gái Miranda”. Ngay sau thông tin về vụ De Nigris đột tử, đã có rất nhiều CĐV của Larissa gọi điện chia buồn tới góa phụ Sonia. Cùng đó, một số đội bóng tại giải VĐQG Hy Lạp đã thông báo sẽ dành một phút mặc niệm tiền đạo xấu số De Nigris trong những trận đấu sắp tới. Chia sẻ với mất mát của gia đình De Nigris, Jorge Urdiales - chủ tịch CLB Monterrey (nơi De Nigris từng thi đấu từ năm 1999 đến 2002) phát biểu: “Chúng tôi thực sự bị sốc khi hay tin De Nigris qua đời. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh gia đình cậu ấy trong giây phút đau thương này”.
 |
| … & Robert Enke đã về bên Chúa |
Sinh ngày 1/4/1978, Tono trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của CLB Monterrey. Ngoài một số đội bóng tại Mexico như Monterrey, Americas, Puebla, Pumas, De Nigris từng thi đấu cho Villarreal, Santos, Sivasspor… De Nigris chuyển đến thi đấu cho CLB Larissa trong tháng 8 vừa qua. 7 năm khoác áo ĐT Mexico (2001-08), De Nigris đã chơi 16 trận. Sống hài hòa, chừng mực, nhưng đáng tiếc De Nigris lại bị tử thần “lôi” đi một cách đột ngột.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|