Báo đen "chơi đẹp"8:0 17/11/2009
Thường thì người ta chỉ quen với chuyện các “đại gia” khích lệ tinh thần cầu thủ bằng những món quà đắt tiền (như trường hợp Roman Abramovich vẫn treo thưởng cho các tuyển thủ Nga).
Ngoại lệ thú vị vừa được tạo ra trong đội tuyển Cameroon. Samuel Eto’o tự móc tiền túi mua tặng vật cho đồng đội, sau khi Những chú sư tử bất khuất giành vé dự VCK World Cup 2010.
Đó chẳng phải lời hứa suông trong một phút bốc đồng. Tiền đạo đang khoác áo Inter Milan hứa chắc như đinh đóng cột trước ống kính máy quay của kênh truyền hình Telefoot: “Các bạn hẳn còn nhớ món quà tôi đã tặng Usain Bolt chứ? Tôi sẽ tặng các đồng đội món quà giống hệt như vậy”.
 |
| Đồng đội của Eto’o sắp được hưởng niềm vui như Bolt (trái) |
Hồi tháng 7 năm nay, Eto’o từng kỷ niệm “Người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh” chiếc đồng hồ đeo tay nạm kim cương trị giá 33.000 euro. Điều đó có nghĩa anh cũng sẽ mua tặng các tuyển thủ Cameroon những chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá như thế.
33.000 euro cho mỗi đồng đội. Tính ra tổng số tiền “khao” của Eto’o lên tới hơn nửa triệu euro. Báo đen quả là “chịu chơi”. Càng đáng ngưỡng mộ hơn, khi anh chính là người góp công lớn giúp đồng đội lĩnh thưởng với 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Cameroon trước Morocco ở loạt trận vòng loại vừa qua.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|