Đời là thế7:54 17/11/2009

Đang từ vị thế ngôi sao sân cỏ hưởng mức lương 35.000 bảng/tuần ở Wigan và chuyển thành tù nhân đi nhận 12 bảng/tuần cho việc lau sàn xà lim - Marlon King đang thấm thía hơn ai hết câu nói “lên voi, xuống chó”.


>> Hiệp hội cầu thủ Anh tuyên bố ủng hộ "tay đấm" Marlon King
>> Nạn nhân vén thêm bí mật sau vụ "sàm sỡ" của Marlon King


Tiền đạo 29 tuổi này bắt đầu bản án 18 tháng tù vì vụ hành hung cô nữ sinh Emily Carr theo cách như vậy.

King bắt đầu thời kỳ sống cúi mặt

Không chỉ phải hạ mình, King còn chuyển sang sống thu mình hẳn lại. Một quản giáo trực tiếp trông nom người tù nổi tiếng này tiết lộ trên tờ Daily Star cuối tuần: “Marlon khiến tất cả những người xung quanh đều ngạc nhiên, khi cứ ở lì trong buồng giam cả ngày. Anh ta chỉ ra ngoài những lúc cần lấy thức ăn. Thậm chí, đến cơ hội được đến phòng tập thể lực cũng bị Marlon từ chối. Thật chẳng thể nào hiểu nổi. Ai cũng nghĩ một cầu thủ chuyên nghiệp như anh ta thì phải duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, dù là ở đâu”.

Có lẽ Marlon King chẳng còn tâm trí nào (ít ra là vào lúc này), để nghĩ đến ngày tái xuất sân cỏ sau khi bị xử thẳng tay như vậy. Có hối thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
Theo Báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem