Wilson Palacios: Suýt từ giã bóng đá!8:26 16/11/2009

Palacios là anh cả trong gia đình có 5 anh em (Milton, Jerry, Johnny và Edwin). Tháng 10/2007, biến cố đến với gia đình Palacios khi cậu em út, Edwin (mới 16 tuổi) bị bắt cóc khi đang trên đường về nhà ở Honduras.


Sau đó, dù Palacios đã phải nộp 125.000 bảng tiền chuộc nhưng anh vẫn không bao giờ được gặp lại em trai mình nữa. Cảnh sát Honduras đã phát hiện được thi thể Edwin. Sốc nặng về tinh thần, Palacios đã phải nghỉ 3 trận cuối mùa giải 2008/09.

 
Palacios (giữa) đau buồn vì cái chết của em trai

Gần nửa năm sau, anh mới nguôi ngoai được phần nào. Trả lời phỏng vấn News of the World, tiền vệ 25 tuổi này tâm sự: “Edwin luôn ở trong tâm trí tôi, khi tôi tập luyện, thi đấu hay khi tôi làm bất cứ điều gì. Em trai tôi cũng là động lực thúc đẩy tôi luôn hướng lên phía trước. Tôi từng nghĩ đến chuyện từ giã sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi hiểu em trai và gia đình tôi không muốn vậy. Họ đã giúp tôi quyết định tiếp tục sự nghiệp cầu thủ”.

Mùa Hè vừa qua, Palacios đã chuyển tới Tottenham từ Wigan với giá 12 triệu bảng. Ngày 19/8/2009, khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Premiership vào lưới Hull City, Palacios đã cởi áo để lộ ra dòng chữ: “Gửi tặng em trai Edwin Palacios nơi thiên đường”. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu Premiership. Trong màu áo ĐTQG, Palacios cũng là trụ cột giúp Honduras giành vé tới Nam Phi.
Theo báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem