Một CĐV bất tỉnh vì... bàn thứ 2 của U19 Việt Nam11:42 5/8/2009
Không khí trên sân Thống Nhất chiều 4/8 náo nhiệt hơn rất nhiều so với cảm giác đìu hiu ban đầu khi nhìn vào số lượng CĐV khá ít ỏi. Bởi lẽ, họ được "tiếp lửa" từ lối chơi nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ hai đội U19 Việt Nam và U19 Malaysia.

>> "Công Vinh" bất ngờ... "tái xuất" ở U19 Việt Nam
>> HLV Malaysia ngán tốc độ của U19 Việt Nam
>> U-19 VN ra quân thắng lợi


Phút 61, đội trưởng Văn Quyết đã có pha solo điệu nghệ loại bỏ một hậu vệ Malaysia ở sát vạch cấm địa, đi bóng thêm vài nhịp rồi tung ra cú sút cứa lòng chân trái. Bóng đi căng, sệt vào góc hiểm, U19 Việt Nam vượt lên dẫn 2-0.

CĐV sau khi bị ngất (người đội mũ) đang được mọi người đưa ra khỏi khán đài (Ảnh: VSI).

Tán thưởng cho pha làm bàn đẳng cấp của Văn Quyết, gần ngàn CĐV trên các khán đài bật dậy ồ lên vui sướng với một rừng cánh tay. Tuy nhiên, có một người trong số đó đã... không chịu nổi!

Dường như anh quá "sốc" trước pha bóng đẹp mắt này. CĐV này khi đó đang ở trên khán đài B và bất ngờ... ngất xỉu, sau khi anh cũng ồ lên vui sướng cùng những người xung quanh.

Rất khẩn trương, các CĐV xung quanh đã trợ giúp cho anh này tỉnh lại, và sau đó BTC sân đã cử người đưa CĐV này rời khán đài để trở về nhà. Cũng theo những người chứng kiến vụ việc, do quá sửng sốt, bất ngờ và lo lắng làm sao giúp cho CĐV này tỉnh lại nên không ai kịp hỏi tên tuổi của anh.

Xem chừng bóng đá Việt - kể cả ở giải đấu nghe tên khá "nhỏ bé" như thế này - ngày càng có nhiều sức hút riêng của nó...
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Một CĐV bất tỉnh vì... bàn thứ 2 của U19 Việt Nam
Ông VFF Fan chỉ được cái nói đúng :)), vô tình ông mập kia được lên báo, pó tay!!
Được gửi bởi: hihihehe
Gửi lúc: 19:24 05/08/2009
 
Bình luận:Một CĐV bất tỉnh vì... bàn thứ 2 của U19 Việt Nam
Nói một cách công bằng, U19 năm nay chưa có cầu thủ nào ấn tượng. Tiền đạo dứt điểm kém, tiền vệ trung tâm chưa biết phát động tấn công, hậu vệ còn mắc lỗi sơ đẳng. Trận đấu hôm qua, Malaixia quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh. Nên nhớ họ không tập trung nhiều và chỉ mới sang VN chiều hôm trước. Vậy mà đến cuối trận, cầu thủ VN bị "chuột" rút còn Malai thì không. Hơn nữa, nếu các bạn xem kỹ, sẽ thấy cầu thủ ném biên của VN ném rất xấu và còn mắc lỗi. Tóm lại các cầu thủ trẻ VN còn phải cố gắng nhiều.
Được gửi bởi: Tuan
Gửi lúc: 17:31 05/08/2009
 
Bình luận:Một CĐV bất tỉnh vì... bàn thứ 2 của U19 Việt Nam
Tôi không nghĩ là đội U19 Việt Nam lại đá hay đến như thế. Lối chơi mạch lạc, phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn... Tương lai của đóng đá Việt Nam thật tươi sáng (Mong những người làm bóng đá nước nhà hãy đào tạo cho các em ngày càng phát huy hơn nữa cả về kỹ năng cũng như "Đạo đức" để cái tên Việt Nam một ngày không xa sẽ có mặt tại vòng chung kết Wordcup...)
Chúc mừng HLV Hoàng Bửu, chúc mừng các em...
Được gửi bởi: mobelet
Gửi lúc: 14:02 05/08/2009
 
Bình luận:Một CĐV bất tỉnh vì... bàn thứ 2 của U19 Việt Nam
Nhìn tướng như vậy chắc bị lên máu nên xỉu thôi
Được gửi bởi: VFF Fan
Gửi lúc: 12:43 05/08/2009
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem