Một người phụ nữ vĩ đại cho một cầu thủ khổng lồ10:48 3/8/2009
Mặc dù hơn chồng tới 11 tuổi, cựu người mẫu thời trang Helena Seger, người chung sống từ tám năm nay cùng siêu sao Zlatan Ibrahimovic, được báo giới coi là “một người phụ nữ vĩ đại cho một cầu thủ khổng lồ”.

Sau khi lấy bằng cử nhân Khoa học Kinh tế, Helena Seger (sinh năm 1970) bắt đầu làm việc chỉ với tư cách là một nhân viên phục vụ phòng kiêm người mẫu, nhưng nhờ tài năng và tham vọng, cô nhanh chóng trở thành giám đốc một cửa hàng quần áo và thăng tiến vù vù.

Rời chức giám đốc cửa hàng thời trang, nữ cử nhân người Thụy Điển bước sang làm quản đốc của tập đoàn đồng hồ quốc tế nổi tiếng Swatch Group Nordic, với những nhãn mác sang trọng như Breguet và Omega và quen thuộc như Tissot, Calvin Klein hoặc Swatch, để rồi sau đó trở thành giám đốc tiếp thị của hãng hàng không giá rẻ Flyme. Sau khi hãng này ngừng hoạt động năm 2007, Helena rời bỏ sự nghiệp của mình để tập trung nuôi dạy Maximilian và Vincent, ba và một tuổi, mà cô có Ibrahimovic.
 
Zlatan Ibrahimovic hạnh phúc bên vợ
 
Trong làng bóng đá quốc tế, Helena và Ibrahimovic là một cặp đội kín tiếng và bền vững nhất. Dù sum vầy tổ ấm trên 10 năm nay, họ không cưới nhau vì cho rằng như vậy không cần thiết, bởi vì đối với cả hai họ “ đã là một gia đình và điều đó mới là quan trọng nhất”.

Cả hai đều ít xuất hiện trước các buổi dạ hội và tiệc tùng. Thỉnh thoảng lắm họ mới cùng có mặt tại một sự kiện thể thao nào đó vì Ibrahimovic nhiều lần được lựa chọn là VĐV xuất sắc nhất của Thụy Điển. Đôi khi Helena cũng đi xem các cuộc trình diễn thời trang, bởi vì cô yêu thích cái nghề người mẫu mà cô khởi nghiệp cùng nó.

Cặp tình nhân này rất ít khi nói về đời sống riêng tư của mình. Chả thế mà vào tháng 9/2005, mệt mỏi trước những cuộc bám đuổi nhằng nhẵng của báo chí Italia để hỏi về “chuyện riêng”, Zlatan Ibrahimovic chính thức tiết lộ chuyện tình cảm của mình một lần cho xong.

“Helena Seger là người yêu của tôi. Tôi nói rõ điều này để chấm dứt mọi sự đồn đoán và tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của chúng tôi nữa. Và đúng vậy, từ đó đến nay, chỉ một lần duy nhất anh lên truyền hình (trước khi rời Inter) để khẳng định “Helena là tình yêu đầu và cuối cùng của tôi”.

Từ khi công khai mối lương duyên, Helena đã âm thầm cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự thăng tiến của Zlatan Ibrahimovic. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói Helena là “một người phụ nữ vĩ đại cho một cầu thủ khổng lồ”.
Theo The Thao & Van Hoa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem