Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu11:33 2/8/2009
Hàng chục vụ chuyển nhượng "động trời" sắp kết thúc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, không khó nhận ra các CLB đang đánh cược với chính số phận của mình.

Real Madrid lại trở thành CLB được chú ý nhiều nhất thế giới. Chỉ trong vòng vài ngày, Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra tới 137 triệu bảng để mua Kaka và Cristiano Ronaldo, hai siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay. Nếu gộp cả khoản lương 20 triệu bảng mỗi năm mà Real sẽ phải trả cho hai “tân binh” này, các thương vụ vừa qua có giá trị đến 250 triệu bảng.

Nhưng sẽ có người bảo: "Chuyện nhỏ". Số tiền ấy có bõ bèn gì so với thu nhập của Real? Ở mùa trước, Kền kền trắng thu về đến 313 triệu bảng. Thế nên, “trả góp” 250 triệu bảng trong vòng 5 năm chẳng phải là vấn đề quá lớn.

Để mua những siêu sao như Kaka, Real lâm vào cảnh nợ ngập đầu.

“Canh bạc” của Perez

Ngặt nỗi, một số ngân hàng lại không nghĩ như thế, vì họ đang là chủ nợ của Real Madrid. Báo giới Tây Ban Nha cho biết, để có tiền mua Kaka và Ronaldo, Real phải vay Ngân hàng Caja Madrid 76 triệu bảng. Nhưng do số tiền trên vẫn chưa đủ để thanh toán cho cả hai vụ chuyển nhượng đắt giá này, Real lại phải mượn thêm của Ngân hàng Banco Santander một khoản tiền tương tự để “dứt điểm” vụ Ronaldo.

Hậu quả là Real, đội bóng sở hữu một trong những thương hiệu có giá nhất hành tinh, có một sân vận động khổng lồ 90.000 ghế ngồi, và nguồn thu từ bản quyền truyền hình vào loại hàng đầu thế giới, giờ đây nợ khoảng 494 triệu bảng.

Nhưng ông chủ Perez vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn bác bỏ những cảnh báo rằng Real có nguy cơ phá sản. Ông ta tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng sẽ làm đầy thêm tài khoản của Real bằng ba mục tiêu: tăng số lượng vé bán, tăng các khoản vay ngân hàng và tăng giá trị kinh tế của CLB”. Ở đây, có một chi tiết cần lưu ý: tăng các khoản vay ngân hàng. Đó là gánh nặng mà Real đã, đang và sẽ phải giải quyết. Biết vậy, nhưng Perez vẫn vô tư lao vào canh bạc “Galactico phiên bản 2”, còn tương lai của Real phó mặc cho trời.

Những con nợ “đại gia”

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật là một khi vay mượn, các CLB rất khó thanh toán được các khoản nợ. Muốn biết tương lai của Real ra sao, có lẽ nên tham khảo những diễn biến ở Old Trafford trong mấy năm qua.

Ngay trong mùa bóng vô địch cả ở Premier League lẫn Champions League, M.U vẫn lỗ 69 triệu bảng, do thu nhập không bù nổi số tiền phải trả lãi ngân hàng. Do đó, số nợ từ 556 triệu bảng nay lên đến 699 triệu bảng dưới thời của gia đình Glazer. Tình hình tài chính của Liverpool cũng chẳng khả quan hơn, sau khi The Kop rơi vào tay các ông chủ người Mỹ. Với số nợ các ngân hàng RBS và Wachovia, mỗi năm Liverpool phải è cổ ra trả 36,5 triệu bảng tiền lãi.

Các đội chi nhiều tiền mua cầu thủ chưa chắc là những đội giàu có. Thực tế, đó là những con nợ “đại gia”. Chả thế mà trong danh sách 20 CLB mắc nợ nhiều nhất châu Âu, Primera Liga đang so kè ngôi đầu cùng Premier League. Tình hình này khiến số phận các đội bóng trở nên rất bấp bênh. Tương lai các CLB sẽ đi về đâu, nếu một mai các ông chủ không còn tiền để đầu tư, như trường hợp của Bjorgolfur Gudmundsson ở West Ham, hoặc tập đoàn Drumaville với Sunderland?

Khi ấy, các CLB sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, nếu không may mắn tìm được ông chủ mới giàu có. Họ cũng không còn kham nổi những khoản lương khổng lồ mà trước đây đã vung tay ký với các cầu thủ. Trên thực tế, có những đội được cứu thoát ngoạn mục như Man City, nhưng những đội lún sâu vào khó khăn mà đến nay vẫn chưa ngóc đầu lên nổi như Leeds United cũng chẳng ít.

Primera Liga hoặc Premier League không hẳn là tấm gương cho các giải VĐQG khác noi theo. Có thể lúc này, hai giải đấu ấy đang đứng trên đỉnh cao của vinh quang và giàu có. Nhưng, khoảng cách từ đấy đến vực thẳm diệt vong chỉ là một lằn ranh mỏng manh.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu
Có lúa mới cho mượn gạo chứ.Ngân hàng mà không có khả năng thanh toán ngân hàng nó cho mượn mới sợ
Được gửi bởi: B.Quân
Gửi lúc: 19:05 02/08/2009
 
Bình luận:Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu
bạn milito nói đó là thu nhập hàng năm của các câu lạc bộ.Arsenal có chính sách là một công ty buôn bán cầu thủ.Nếu nói về đại gia : chelsea nợ gần 600 triệu bảng đó
Được gửi bởi: stevenle
Gửi lúc: 18:31 02/08/2009
 
Bình luận:Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu
tại sao luôn nói arsenal nghè,nhưng trên IFFGHS thốg kê thì ars giàu thứ 3( sau real và mu )
Được gửi bởi: milito
Gửi lúc: 15:02 02/08/2009
 
Bình luận:Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu
đấy, mua cho lắm vào, bây giờ thì nợ ngập đầu haha, tiền đâu mà trả
Được gửi bởi: abc
Gửi lúc: 12:08 02/08/2009
 
Bình luận:Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu
sau khi Real mua 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì có lẽ laliga sẽ trở thành chỗ dừng chân lí tưởng cho những ngôi sao sáng. khi bãlona dã có mesi bây giờ còn thêm irahimovic thì chắc chắc cuộc chạm tráng củ real và baxalona sẽ là cuộc chạm tráng kinh điển của mọi thời đại.
Được gửi bởi: le tran chi
Gửi lúc: 11:57 02/08/2009
 
Bình luận:Mạnh tay mua cầu thủ chưa chắc là nhà giàu
theo như bai viết này thì 5 năm nữa Asernal sẽ thống trị tất cả các giải đấu có tham gia :) vì đối thủ đều phá sản hết
Được gửi bởi: Asn fan
Gửi lúc: 11:54 02/08/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem