Một phóng viên của Radio Madrid tả: “Ronaldo cố tươi cười trên sân nhưng khi nghe thấy bài hát của CĐV Real Madrid thì cầu thủ này sa sầm nét mặt.
>> Đây là bằng chứng cho thấy Real đang quá phụ thuộc vào Ronaldo
>> 10 chân chuyền chính xác nhất tại Champions League: Không có chỗ cho Xavi hay Iniesta
>> Naseral-Khelaifi: "Còn quá sớm để nói về Ronaldo"
>> Ở Trung Quốc, có một cầu thủ vô danh hưởng lương cao hơn Messi và Ronaldo
20 năm trước là một ngày đáng nhớ với CĐV của Real Madrid. Ngày 20-9-1992, Raul được ra sân trận đầu tiên trong màu áo trắng khi anh chơi cho đội Cadete (thê đội 4 của Real).
Trận đó, Cadete thắng 5-0 và Raul đã ghi 1 bàn rất đẹp. Từ bước đi hoàn hảo đó, Raul thăng tiến lên Real C, Real B rồi được lên chơi tại Real Madrid xịn vào năm 1994. Trong màu áo Real, Raul đã chinh phục những đỉnh cao nhất của làng bóng đá với 6 chức vô địch Tây Ban Nha, 3 Champions League và 2 Cúp liên lục địa.
Trong 18 năm chơi cho Real, Raul đã trải qua nhiều trận cầu đỉnh cao nhưng trận mà anh nhớ nhất chính là lần khoác áo Cadete ra sân lần đầu tiên. Nhân tròn 20 năm kỷ niệm trận đầu Raul chơi cho Real, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia mời Raul trở lại sân Bernabeu để giao lưu và nói chuyện với các cầu thủ trẻ của lò Castilla.
Bên cạnh đó, Raul cũng tranh thủ thời gian ghé thăm sân tập của Real Madrid để gặp gỡ với các đồng đội cũ. Hiện Casillas, Ramos, Alonso, Higuain vẫn là những người bạn thân của Raul. Bình thường sẽ không có gì đáng nói về buổi gặp gỡ này nếu Raul không tạo ra sự kiện khiến Ronaldo tỏ ra khó chịu.
Khi Raul bất ngờ xuất hiện trên sân tập, khoảng 500 CĐV đã gào tên anh. Đáp lại niềm ái mộ của các CĐV, Raul vẫy tay chào và nở nụ cười rất tươi. Anh không ngần ngại tiến đến khu vực CĐV của Real và dành cả tiếng chỉ để ký tặng cho người hâm mộ. Thậm chí, Raul cũng không ngại tặng cho một cô gái 17 tuổi đến sân một nụ hôn vào má khi cô gái này hét vang: “Te amo Raul” (Em yêu anh, Raul).
Và một sự kiện mà các cầu thủ trên sân không thể lường đến là 500 CĐV của Real bắt đầu hát vang câu: “Raul, Raul, chỉ có một số 7, chỉ có một người hùng tại Real”. Raul khá lúng túng khi được hâm mộ như vậy nhưng điều này khiến Cristiano Ronaldo rất bực bội.
Một phóng viên của Radio Madrid tả: “Ronaldo cố tươi cười trên sân nhưng khi nghe thấy bài hát của CĐV Real Madrid thì cầu thủ này sa sầm nét mặt. Anh ta lạnh lùng thực hiện các bài tập và không thèm nhìn đám CĐV lấy một lần. khi buổi tập kết thúc, Raul bắt tay nhiều cầu thủ Real nhưng Ronaldo không thèm tiến lại gần mà đi thẳng ra sân”.
Việc CĐV Real coi trọng Raul khi anh trở lại Real cũng không lạ. Raul luôn cống hiến hết mình cho Real trong mọi hoàn cảnh và chỉ rời đi khi CLB không cần. Ngược lại, Ronaldo đã tạo hình ảnh xấu với CĐV Real qua việc để mặt buồn mấy ngày qua.
>> Đây là bằng chứng cho thấy Real đang quá phụ thuộc vào Ronaldo
>> 10 chân chuyền chính xác nhất tại Champions League: Không có chỗ cho Xavi hay Iniesta
>> Naseral-Khelaifi: "Còn quá sớm để nói về Ronaldo"
>> Ở Trung Quốc, có một cầu thủ vô danh hưởng lương cao hơn Messi và Ronaldo