Vụ án phân biệt chủng tộc của John Terry đã khép lại, nhưng Anton Ferdinand lại sắp phải đến tòa án.
>> John Terry: Đằng sau việc trắng án phân biệt chủng tộc
>> John Terry du hý Bồ Đào Nha
>> 5 vụ phân biệt chủng tộc nổi tiếng ở bóng đá Anh
>> Phân biệt chủng tộc ở bóng đá Anh: Chuyện cũ, nhức nhối mới
Nhưng khác với vụ John Terry ở tòa Westminster, cậu em nhà Ferdinand sẽ phải hầu tòa Clerkenwell và Shoreditch với tư cách bị đơn.
Anton Ferdinand vừa bị Peter Souter và bà vợ Cortina khởi kiện vì đã làm hư hại tài sản trong ngôi nhà của họ. Theo đơn tố cáo của vợ chồng Souter, trong khoảng thời gian từ 27/10 đến 15/11/2010, khi còn thi đấu cho Sunderland, Anton đã thuê căn nhà của Souter ở Gateshead Quayside, Newcastle.
 |
| Anton Ferdinand hầu tòa vào tháng 10 |
Căn nhà này có tới 3 phòng ngủ và đặc biệt, nó có thể nhìn ra cây cầu nổi tiếng Tyne ở Newcastle nên được rất nhiều các cầu thủ Sunderland và Newcastle thuê. Trước khi Anton chuyển đến, ngôi nhà của vợ chồng Souter cũng từng là nơi ăn chốn ở của cựu ngôi sao Man Utd và Sunderland, Dwight Yorke.
Anton chỉ ở ngôi nhà của Souter trong 1 tháng, nhưng theo vợ chồng của ông chủ nhà này, ngôi sao hiện đang khoác áo QPR đã biến ngôi nhà của họ thành… “chuồng gấu” với nhiều đồ đạc bị mất và hư hại nặng.
Đặc biệt, khi chuyển đi cậu em của Rio Ferdinand cũng không trả chìa khóa khiến vợ chồng Souter phải thay khóa với số tiền 800 bảng, cộng với các đồ đạc bị mất và hư hỏng, vợ chồng Souter yêu cầu trung vệ 27 tuổi người Anh phải bồi thường cho họ 18.381 bảng. Nhưng Anton cương quyết từ chối nên vợ chồng Souter đã đâm đơn kiện cậu em nhà Ferdinand lên tòa Clerkenwell và Shoreditch ở London. Theo dự kiến, phiên tòa này sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.
Tuần trước, Anton đã xuất hiện trong phiền tòa kéo dài 5 ngày ở Westminster trong vụ kiện John Terry phân biệt chủng tộc nhưng bất thành. Còn trong quá khứ, Anton cũng từng phải hầu tòa án Snaresbrook vì tội danh đánh người gây thương tích trong một hộp đêm ở Ilford vào tháng 10/2006.