"Cần câu cơm" của Rio Ferdinand sắp gãy!11:35 10/2/2012
Xem thêm: Rio Ferdinand, Rosso

Rio Ferdinand đang lo sốt vó. Không lo sao được, khi ngay cạnh nhà hàng Rosso của trung vệ M.U này, sắp mọc lên một nhà hàng bề thế khác…

>> Ferdinand "cám ơn" fan Chelsea vì đã... la ó
>> Dè bỉu trọng tài, Sir Alex có thể gặp rắc rối lớn
>> Villas-Boas sắp "mất ghế" sau cuộc gặp Abramovich?
>> Man United: Quá tệ hại trong phòng ngự!

Đối thủ của Rosso

Bấy lâu nay, Rosso vẫn là chốn lui tới quen thuộc của số đông thực khách tại Manchester. Bài trí cầu kỳ, thực đơn phong phú, lại có ông chủ là trung vệ nổi tiếng như Rio Ferdinand, không hề khó hiểu khi nhà hàng thiết kế theo kiến trúc Italia trên con phố King hút khách đến như vậy. Khách đến nhiều, tiền chảy vào túi Rio cũng nhiều hơn. Hay như người ta vẫn nói, Rosso thực sự là cái “cần câu cơm” của trung vệ M.U.


Tuy nhiên, “cần câu cơm” của tuyển thủ Anh đang có nguy cơ bị bẻ gãy. Cũng mang phong cách Italia, nhà hàng Jamie’s của đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nếu không có gì thay đổi, Jamie’s sẽ khai trương trước ngày lễ tình nhân (14/2). Không hề thua kém về khoản trang trí nội thất, Jamie’s còn đưa ra mức giá rất cạnh tranh theo kiểu: ngon, bổ, rẻ. Quá quen thuộc qua một loạt chương trình dạy nấu ăn trên màn ảnh nhỏ tại Anh, Oliver ít nhiều đã tạo dựng thương hiệu cho riêng mình. Hơn thế nữa, đây còn là nhà hàng thứ 26 trong chuỗi nhà hàng mà Oliver mở ra từ trước đến nay.

Rõ ràng, Oliver đâu có phải tay mơ. Việc mở nhà hàng ngay sát Rosso hẳn có dụng ý của đầu bếp này. Tuy nhiên trước báo giới, Oliver luôn miệng khẳng định, anh không hề có ý định cạnh tranh với Rio. Nói thì như thế nhưng thực tế, Oliver đã âm thầm vung tiền ra cho đợt quảng bá nhà hàng sắp khai trương. Có muốn hay không, trung vệ M.U cũng sắp phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt. Thương trường như chiến trường, điều đó rõ như ban ngày rồi.

Rosso hết "đỏ"

Rosso trong tiếng Italia có nghĩa là “đỏ”. Nhưng có vẻ như, nhà hàng “đỏ” của Rio đang hết “đỏ”. Không chỉ vấp phải sự cạnh tranh từ nhà hàng sắp khai trương của Jamie Oliver, tai tiếng trước đó còn đổ ụp xuống Rosso. Đó chính là vụ cảnh sát phòng chống ma túy Manchester bất ngờ thu giữ được 29 gói cần sa giấu kín trong hộc tủ tại phòng thay đồ của nhân viên. Đau ở chỗ, thủ phạm tàng trữ lại chính là đầu bếp trưởng. Hoàn toàn vô can, nhưng Rio không khỏi muối mặt mỗi khi ai đó nhắc đến vụ bố ráp của cảnh sát này.

Kể từ khi khai trương năm 2009 đến nay, Rosso gặp không ít biến cố. Còn nhớ, một ả gái gọi cao cấp từng tố Wayne Rooney sử dụng phòng VIP tại nhà hàng Rosso làm địa điểm hành lạc với cô trong năm 2010. Vận xui còn đeo bám Rosso khi nó bị xếp vào một trong những nhà hàng kém vệ sinh tại Manchester. Chả trách, ai đó đã nói Rosso đang biến thành nhà hàng “đen” chứ không còn là nhà hàng “đỏ”.

>> Ferdinand "cám ơn" fan Chelsea vì đã... la ó
>> Dè bỉu trọng tài, Sir Alex có thể gặp rắc rối lớn
>> Villas-Boas sắp "mất ghế" sau cuộc gặp Abramovich?
>> Man United: Quá tệ hại trong phòng ngự!
Theo Bongdaplus
Xem thêm: Rio Ferdinand, Rosso
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:"Cần câu cơm" của Rio Ferdinand sắp gãy!
Kaka về khoản cạnh tranh thì chắc nhà hàng R5 chỉ dc cái tiếng. Chỉ có fan Mù U vô đây tự sướng với đội mình thôi.
Được gửi bởi: dralo2000
Gửi lúc: 13:52 10/02/2012
 
Bình luận:"Cần câu cơm" của Rio Ferdinand sắp gãy!
Từ thời trang cho đến kinh doanh R5 quả là 1 thủ lĩnh đa tài nhìn cái nhà hàng bề thế của anh thì cái nhà hàng kia chỉ ăn theo giảm tải thôi cần phải cảm ơn anh mới đúng nếu không có danh tiếng của Rio thì làm gì có khách
Được gửi bởi: kaka
Gửi lúc: 12:08 10/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem