Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?20:36 23/8/2010
Xem thêm: Balotelli, Barwuah

Được đông đảo TG biết đến khi mới chỉ vừa 20 tuổi, nổi lên như là một trong những tài năng trẻ sáng giá trong làng túc cầu được nhiều CLB săn đón, nhưng cuộc đời của Super Mario cũng có những khoảng tối ít ai biết đến.


>> 11 điều cần biết về “bad boy” Balotelli
>> Ngắm nhìn cô bồ Hoa hậu xinh như mộng của Mario Balotelli
>> Hồ Sơ Balotelli (P1): Tuổi thơ ốm yếu và nỗi đau xa cha mẹ ruột
>> Balotelli: Tôi không phải là kẻ hư đốn
>> Balotelli yêu cầu cha mẹ ruột để cho mình đuợc yên


Cách đây không lâu, trên trang web chính thức, cựu tiền đạo của Inter đã công khai bày tỏ thái độ khó chịu dành cho cha mẹ ruột khi cho rằng, họ nên để anh được yên thay vì lên báo chí kể lể về đứa con nổi tiếng của mình, và rằng, ba mẹ đẻ chỉ quan tâm tới túi tiền của mình hơn là vì tình cảm thực sự.

Thành công tới khá sớm với Super Mario

Sinh ra trong một gia đình người Ghana nghèo di cư sang Italia, Mario đã từng nhiều lần khẳng định bị bố mẹ đẻ (Thomas và Rose Barwuah) bỏ rơi tại bệnh viện khi mới 2 tuổi. Tuy nhiên, trước phát ngôn của cậu con trai, ông bà Barwuah mới đây đã lên tiếng phủ nhận lời buộc tội này.

Cô bạn gái xinh đẹp của tiền đạo Man City – Hoa hậu Italia Melissa Castagnoli

Chia sẻ với phóng viên, cha ruột của Balottelli nghẹn ngào nước mắt: “Tôi không thể hiểu tại sao Mario lại nói với mọi người rằng gia đình đã bỏ rơi nó tại bệnh viện khi nó mới có 2 tuổi? Nếu quả thực như vậy, làm sao mà chúng tôi lại có những bức ảnh này? (ảnh chụp Balottelli cùng các anh em trong gia đình Barwuah)”.

Trong khi tài năng trên sân cỏ cỏ của Super Mario là điều không cần bàn cãi, thì thái độ chối bỏ công khai dành cho cha mẹ ruột của Balotelli khiến nhiều người không cảm thấy hài lòng.

Gia đình vẫn giữ gìn bức ảnh ngày nhỏ của cậu con trai Mario (phải)

Ông Thomas nói trong nước mắt: “Chúng tôi luôn yêu quý Mario, nhưng đáng tiếc là nó đã thay đổi”.

Thomas hồi tưởng lại: “Thuở nhỏ, Balotelli rất hay ốm yếu. Chúng tôi rất nghèo mà bác sĩ thì cảnh báo rằng tính mạng của Mario đang bị đe doạ. Gia đình chúng tôi buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của xã hội và may thay, nhà Balotelli đã dang tay giúp đỡ”.

Mario Balotelli cùng mẹ và em trai

“Nhìn Mario bình phục từng ngày mà lòng tôi ngập tràn hạnh phúc và hi vọng, trong tương lai không xa sẽ được đón Mario trở về với gia đình. Nhưng mỗi lần tôi đề cập chuyện đó, gia đình Balotelli lại tìm cách trì hoãn”.

Ông nói trong cay đắng: “Một người thợ kim khí nghèo như tôi không đủ tiền để thuê nổi lụât sư và dần dần chúng tôi đã mất Mario”.

Cha mẹ của tiền đạo Man City cho rằng, chính gia đình Balotelli đã nhồi nhét vào đầu con họ ý nghĩa bị cha mẹ ruột bỏ rơi: “Mario có thể tới chơi với các anh chị nhưng không hề đoán hoài gì đến cha mẹ của mình. Có lẽ người ta đã thuyết phục Mario rằng, nó bị chính cha mẹ mình ruồng rẫy”.

Khi được hỏi vì sao tới giờ phút này, ông lại quyết định nhận lời phỏng vấn của báo giới, người cha đáng thương nuốt nước mắt cho hay: “Chúng tôi lẽ ra không bao giờ muốn nói điều này vì e ngại ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp của Mario”.

Dù nghèo khổ, cha ruột của Balotelli khẳng định không cần tiền của con trai

“Nhưng nó làm tổn thương chính bậc sinh thành ra mình. Tôi phát chán cái luận điệu mà Mario buộc tội gia đình nhòm ngó cái túi tiền của nó. Chúng tôi vẫn sống tốt mà không cần tiền của Mario”.

“Tôi không nghĩ sẽ có một ngày sang Anh xem Mario thi đấu. Nó đã không còn là đứa trẻ hồn nhiên hay nói cười mà tôi đã từng biết trong quá khứ”, Thomas kết luận.

>> 11 điều cần biết về “bad boy” Balotelli
>> Ngắm nhìn cô bồ Hoa hậu xinh như mộng của Mario Balotelli
>> Hồ Sơ Balotelli (P1): Tuổi thơ ốm yếu và nỗi đau xa cha mẹ ruột
>> Balotelli: Tôi không phải là kẻ hư đốn
>> Balotelli yêu cầu cha mẹ ruột để cho mình đuợc yên
Theo BongDaSo.com
Xem thêm: Balotelli, Barwuah
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
Nói thật liệu mấy bác cứ bô bô cái mồm đạo đức chắc gì đã ngoan ngoãn :)) hay mấy bác thấy balotelli có cô bồ đẹp nên ghen tị :))
Được gửi bởi: zZz
Gửi lúc: 07:35 24/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
nhìn ở gố độ anh ta mà nói thi đây là một câu chuyện buồn,không ai sinh ra mà muốn mình gặp cảnh ngộ như thế,nhà nghèo,mình bị đem cho.có lẽ cha mẹ ghẻ đã nói với anh ta nhiều thứ.còn về gốc độ cha mẹ ghẻ thì có con có tài ma không phải là con ruột.tiền bạc làm ra thi nhiều mà mình lại không phải cha mẹ ruột của nó!mình có công nuôi mà không có công sinh đẻ.còn về phần cha mẽ ruột thì khi nghe người con nói thế nên đã lên tiếng như vậy.biết nói gì bây giờ.......con người ta sinh ra để chịu đựng đau khổ rồi chết.giờ đã lám có nhiều tiền thì thôi hay nuôi hết cho rồi.có gì đâu...những mối tình cảm như tơ vò dầy xéo ta từng ngày.hãy quên chung đi.
Được gửi bởi: nguoi co doc
Gửi lúc: 07:21 24/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
cho hỏi mấy ông biết thực hư của bài viết này đến đâu mà dám bình luận + chửi rủa này nọ :\. Nếu lỡ sự thật đúng như lời của mario nói là đúng, còn ba ổng nói là sai thì sao? Nó 20t rùi đương nhiên cũng biết nhìn nhận sự việc. Những người có cá tính mạnh như nó đương nhiên cũng sẽ nhớ rất rõ là bị ba mẹ ruồng bỏ hay kô.

Nếu như tôi thì tôi sẽ nghĩ là ba mẹ của nó thật là dek biết điều, bỏ con mình đã rùi đến h khi nó nổi tiếng thì nhận lại :O WTF !!!
Được gửi bởi: thinh
Gửi lúc: 06:39 24/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
các bạn nên nhớ chúng ta chỉ nghe từ báo nói , balotteli nói , cha anh ấy nói , nhưng chuyện của vài chục năm trước , lúc mà gia đinh của a ấy cũng như bao gia đình nghèo khác , lúc mà anh ấy chưa nổi tiếng , thì biết ai đúng ai sai ?
Được gửi bởi: lehoangthien
Gửi lúc: 23:21 23/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
thằng này qua Việt Nam chắc tui đánh nó chết. chưa biết ông bà già nó ra sao, nhưng cái mặt nó xấc xấc nhìn thấy chướng mắt. đá đấm có ra đám ôn gì đâu nó tưởng nó là rooney messi hay iniesta chắc.
Được gửi bởi: hòa
Gửi lúc: 22:48 23/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
chuyện này không nên xoáy sâu ! Rồi Super Mario sẽ biết được tình cảm cha mẹ ruột dành cho mình đến đâu
Được gửi bởi: Việt Dũng
Gửi lúc: 22:20 23/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
Balloteli cũng đáng thương chứ việc ko đc cha me nuôi dưỡng từ nhỏ là 1 thiệt thòi lớn có lẽ balloteli vẫn nghi ngờ mọi chuyện ,chuyện của ng ta sao mấy ông nắm rõ thế,nếu là ng của MU chắc mấy ông khen đáo để nhỉ.Mấy ông ko cha ko mẹ xem trộm cắp đầy đường.Nhà báo có lẽ ko ưa balloteli nên để thêm hình bạn gái balo vào để thêm phần châm biếm.
Được gửi bởi: andrey
Gửi lúc: 21:43 23/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
BẤT HIẾU,thằng này đáng để mọi người khinh bỉ rồi sự nghiệp của mày cũng ko khá hơn đâu
Được gửi bởi: bossminh
Gửi lúc: 21:37 23/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
Các bác cứ như mình hay lắm. Như ông việt nói đúng đấy:"Cha mẹ nuôi con không kể tháng ngày, con nuôi cha mẹ thì đong đếm từng đồng."
Chuyện của người ta thì mình cũng không nên xía vào làm gì.
Được gửi bởi: devil
Gửi lúc: 21:37 23/08/2010
 
Bình luận:Mario Balotelli: Đứa con đáng thương hay đáng giận?
Thằng này bất hiếu với cha mẹ quá, ai cần tiền của nó chứ. Cha mẹ nuôi con không kể tháng ngày, con nuôi cha mẹ thì đong đếm từng đồng.
Được gửi bởi: việt
Gửi lúc: 21:13 23/08/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem