Ai xử, xử ai?9:49 29/1/2010
Mùa bóng đã đến nơi rồi mà vụ việc liên quan đến bóng đá Thanh Hóa vẫn đang lình xình. Bất luận thế nào ai cũng thấy là lỗi không phải do những người xứ Thanh mà do các quy định của bóng đá Việt Nam từ lâu nay, vốn tỏ ra quá dễ dãi với việc mua và sang tên đội bóng.
>> Hoãn xử vì… 'không có gì để xử'
>> Lình xình trước khai mạc giải hạng Nhất
Điều này thì dư luận đã cảnh báo từ lâu, rằng VFF có ưu điểm rất lớn là lôi được doanh nghiệp vào cuộc để hình thành bóng đá chuyên nghiệp cho có xác có hồn, song chính VFF lại bị động khi có nhiều doanh nghiệp muốn “xé rào” làm những điều vô lý. Trước đây, ở TP.HCM đã từng có vụ “con nuôi biến thành con đẻ” và hệ lụy giải quyết mãi chưa xong, bây giờ là vụ Thanh Hóa B bỏ cuộc.
Được biết, VFF đã giao cho ban kỷ luật xử lý vụ việc. Gọi đấy là xử lý đội Thanh Hóa B bỏ cuộc nhưng thực chất lại chính là VFF sẽ xét xử sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Bởi dù có là khung hình phạt cao nhất, theo luật là phạt 300 triệu đồng, cũng chẳng ăn thua gì so với chương trình mua bán thương hiệu của một đội đã xuống hạng và hiện nay lại vẫn chơi ở chuyên nghiệp. Sự trái khoáy này chỉ là một bát cập trong hàng loạt quy định từ đầu mùa giải, mang tiếng là nhiều quy định nhưng chả có điều ràng buộc gì cho cụ thể cho nên mới lắm sự cố như vụ việc này.
 |
Các cầu thủ CLB Thanh Hóa B buồn bã vì không biết sẽ đi đâu,
về đâu?
|
Lâu nay, VFF được cái “hay” là ưa đem luật và lệ của FIFA ra để uy hiếp ở đâu đó và làm oai với các bên có liên quan nhưng đã lại nhiều lần không thực hiện các quy định của FIFA. Vì thế mà người xem luôn luôn phải tự hỏi nhau về những CLB mới xuất hiện, bên cạnh là những cuộc mua bán, chuyển nhượng, sang tên ầm ĩ. Khác với thái độ trân trọng các thương hiệu có giá trị lớn của FIFA, VFF hầu như vô cảm khi những cái tên giàu truyền thống như Thể Công và Cảng Sài Gòn bị giải thể. Cho nên hiện tại, họ đang xử lý một đội bóng bỏ cuộc vì nhiều lý do, nhưng rồi đây, ai sẽ xử lý những nhà làm luật ở V-League? Rõ ràng, V-League đã xuất hiện những kiểu thích thì đá không thích thì nghỉ và ai biết sẽ còn có những vụ việc khác nữa sắp diễn ra? Ai sẽ xử ai bây giờ, thật khó có câu trả lời.
Tương truyền ngay cả vua Salomon cũng phải chào thua khi con lạc đà lẽo đẽo kiện rằng con sói cứ lấy cái bóng của nó để che nắng mỗi khi lạc đà đi lại ở sa mạc, chỉ vì thông minh sáng suốt như đức vua song vì ngài không lường trước có sự thể này để có thể xử lý.
Việc bỏ cuộc của Thanh Hóa B, xem ra chẳng đến nỗi không có cách gỡ, song cũng như câu chuyện cổ vừa nêu, phàm đã không đưa vào dự liệu thì lấy đâu ra cách xử!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|