Rafael van der Vaart – khi tình yêu vẫy gọi14:49 10/9/2012

(BongDa.com.vn) - Trong hàng ngũ những siêu sao bóng đá trên thế giới có lẽ không có nhiều người chú ý đến anh, nhưng trong tiềm thức và trái tim của tôi anh luôn có một vị trí không thể phai mờ và lẫn vào đâu được về một cầu thủ điển trai, hào hoa, kỹ thuật và đặc biệt có cái chân trái rất dị của anh. Vâng đó chính là thần tượng của tôi Rafael van der Vaart.


>> Hà Lan: Van der Vaart vắng mặt
>> Bỏ Tottenham về lại Hamburg, Van der Vaart mất 3 triệu Bảng/năm
>> Louis Van Gaal loại nhiều trụ cột khỏi ĐT Hà Lan
>> Tottenham: Dembele và Lloris đến, Van der Vaart đi?


Khi tôi biết chơi trò chơi Football Manager, tôi và anh luôn song hành với nhau, tôi đi làm HLV đâu thì cũng phải kéo anh đi theo mình đến đó, để tôi xây dựng lối chơi xung quanh anh, và anh đã không làm tôi thất vọng. Trong suốt cuộc đời cầm quân trong thế giới ảo của mình tôi đa phần chỉ cầm CLB tôi yêu thích Tottenham, quả thật ngoài đời anh cũng đã đầu quân cho CLB này. Chính điều đó càng làm tăng thêm tình yêu của tôi dành cho anh.

Sự nghiệp của anh được tôi và mọi người biết đến khi anh chơi ở vị trí tiền vệ công của CLB Ajax của Hà Lan, với chiếc chân trái rất dẻo và rất biết gây đột biến. Ở thời điểm còn tuổi trẻ, đang nổi lên là một trong những tài năng sáng giá nhất Châu Âu, không như bao đồng đội khác của anh đã vội vã đi theo những tiếng gọi của các đại gia Châu Âu để rồi chôn vùi tuổi trẻ ở các CLB danh tiếng này, anh đã bình tĩnh từ chối bao lời mời gọi của các đại gia như Chelsea, Valencia,… để chọn cho mình CLB vừa tầm là Hamburger SV của Đức để tiếp tục phát triển tài năng và bản lĩnh một cách từ từ trước khi vươn ra những chân trời mới, đến với những CLB lớn hơn. Quả thật Hamburger SV chính là bệ phóng nâng tài năng của anh lên một tầm cao mới, ở một tập thể không có quá nhiều ngôi sao, anh đã là nguồn cảm hứng của cả đội, là đầu tàu đưa Hamburger tiến ra trời Âu. Ngày anh quyết định ra đi để chọn cho mình một bến đỗ lớn hơn, có thể nâng tầm đẳng cấp của anh hơn là Real Madrid, các cổ động viên đều hiểu rằng họ đã mất người đội trưởng, linh hồn của đội bóng, họ không hề trách anh mà luôn cầu chúc cho anh thành công ở miền đất mới và luôn dang tay chào đón anh mỗi khi anh quay về.

Vaart với cái chân trái diệu kỳ - Ảnh: Internet

Nhưng có lẽ việc chuyển đến CLB vĩ đại nhất thế kỉ 20 Real Madrid vào mùa hè năm 2008 chính là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của anh. Đây có lẽ không phải là miền đất hứa cho những cầu thủ người Hà Lan như anh. Ở đây anh vẫn chứng tỏ được năng lực, vẫn ghi bàn, vẫn kiến tạo, nhưng người Real Madrid muốn nhiều hơn thế, họ muốn anh lúc nào cũng phải tỏa sáng, một trận đá không hay là phải nhường chỗ cho những ngôi sao khác trong dải ngân hà đã có quá nhiều tiền vệ công này. Robben và Sneijder cũng vậy, họ cũng tài năng như anh, nhưng họ cũng không thể trụ vững ở CLB “dải ngân hà” có quá nhiều sao và nổi tiếng là “cối xay huấn luyện viên” như Real. Khi Kaka và C. Ronaldo đến, Robben và Sneijder đã ra đi để tìm cho mình cơ hội thi đấu, còn anh vẫn bám trụ ở lại dưới kỉ nguyên “dải ngân hà 2” của Florentino Pérez. Anh rất cố gắng, những khi Kaka chấn thương anh đã ra sân và ghi một vài bàn thắng quan trọng cho đội, nhưng sự cố gắng và nỗ lực của anh vẫn không được công nhận.

Và vào năm thứ 2 dưới kỉ nguyên “dải ngân hà 2” của Florentino Pérez (2010), Mourinho đến, “người đặc biệt” vừa mới đặt chân đến Bernabéu đã không muốn mất thời gian với anh, ông đã không cố gắng để phát triển anh như cách ông ta phát triển tài năng Sneijder ở Inter Milan, ông đã cố công đưa về tiền vệ công đang nổi như cồn thời bấy giờ là Mesut Ozil. Biết mình không còn chỗ đứng ở Real, lại được BLĐ bật đèn xanh cho ra đi, anh đã đồng ý. Tôi đã thật vui biết bao khi anh đã đặt chân đến sân vận động White Hart Lane - sân nhà CLB Tottenham của tôi đúng ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè 2010.

Ở Tottenham, dưới bàn tay nhào nặn của HLV lão làng Harry Redknapp, anh đã vụt sáng trở lại như thời ở Hamburger, anh được thi đấu đúng vị trí sở trường. Anh đã kiến tạo và ghi bàn nhiều nhất đội ngay mùa đầu tiên. Tôi đã không ngừng hò hét cổ vũ cho anh mỗi khi anh thăng hoa cùng “gà trống”. Ở Tottenham anh cùng Luka Modric, G.Bale tạo thành xương sống của tuyến giữa, giúp Tottenham thi đấu tốc độ, bùng nổ và thăng hoa.

Nhưng đời không phải như mơ, tôi cứ tưởng khoảng thời gian còn lại anh sẽ gắn bó cùng “Gà trống” cho đến khi giải nghệ bởi vì ở đây anh được mọi fan yêu mến, tôn thờ anh. Nhưng ở một CLB thường thường bậc trung có nhiều biến động như Tottenham, nơi mà ông chủ tịch Daniel Levy ma mãnh luôn biết làm giá với những cầu thủ ông có trong tay (điển hình là các thương vụ R.Keane, Berbatov, Modric) thì không nói trước được điều gì.

Van der Vaart trở về với mái nhà xưa - Ảnh: Internet

Việc Tottenham đứng thứ 4 mùa bóng năm ngoái mà không được tham dự UEFA Champions League vì CLB Chelsea (đứng thứ 6 mùa trước) đã vô địch giải đấu này, qua đó nghiễm nhiên chiếm suất của “gà trống”, cộng với những bất đồng với chủ tịch Daniel Levy, HLV Harry Redknapp đã bị sa thải. “Người đặc biệt ver 2” André Villas-Boas - người đã suýt phá nát CLB Chelsea mùa trước đã được mời về dẫn dắt Tottenham thay thế Harry Redknapp, với triết lý của ông, Tottenham đang là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Anh không giống như Modric gây áp lực lên BHL để đòi ra đi, mà chỉ vì CLB và HLV mới với những cải tổ “điên khùng” của mình đã không còn cần anh, họ đã đưa về những cầu thủ trẻ trung Moussa Dembélé và Gylfi Sigurdsson để nhằm thay thế anh. Họ đã không còn trân trọng tài năng và sự cống hiến của anh, muốn kiếm chút lời từ việc bán anh. Là một người cá tính vì vậy anh đã sẵn sàng ra đi, chấp nhận giảm lương để đến với “tiếng gọi của con tim” Hamburger, nơi họ cần anh và là nơi đã chắp cánh cho tài năng của anh bay cao.

Tottenham đang thi đấu bết bát dưới sự cải tổ “điên cuồng” của André Villas-Boas; Rafael van der Vaart đã ra đi về với “chân trời mới nhưng mà cũ” Hamburger, nơi mà họ luôn tin tưởng anh, yêu anh và chờ đợi anh trở về “mái nhà xưa”. Tuy buồn khôn xiết cho mối tình của anh và Tottenham, nhưng tôi xin chúc cho anh luôn thành công ở “mái nhà xưa” Hamburger SV. Xin hãy luôn nhớ về Tottenham như “mái nhà thứ 2” của anh hỡi “bông hoa tulip” Rafael van der Vaart nhé.

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Hà Lan: Van der Vaart vắng mặt
>> Bỏ Tottenham về lại Hamburg, Van der Vaart mất 3 triệu Bảng/năm
>> Louis Van Gaal loại nhiều trụ cột khỏi ĐT Hà Lan
>> Tottenham: Dembele và Lloris đến, Van der Vaart đi?


0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem