(BongDa.com.vn) - Có thể nói trong những ngày qua HLV Jose Mourinho đang phải cảm nhận rõ rệt hơn ngày một nhiều hơn áp lực áp lực của hai chữ “thành tích”. Đây là mùa giải mà Real Madrid đã khởi đầu tệ hại với những trận đấu dưới sức mình và đánh mất điểm trước các CLB yếu hơn hẳn về mọi mặt. Thêm vào đó những xích mích nội bộ nhen nhóm trong phòng thay đồ cũng khiến cho tình hình ngày càng nóng hơn theo chiều hướng tiêu cực. Song chính ở giai đoạn đầy rẫy những khó khăn này Mourinho mới cần thể hiện sự đặc biệt của mình, cần chứng minh thực lực của mình.
>> Real “họp kín” trước giờ G
>> Jose Mourinho trả lời họp báo: Thắng Siêu cúp, hạ Barca không quan trọng
>> Spurs và QPR chú ý: Carvalho muốn tìm bến đỗ mới
>> Real Madrid: Vị trí nào cho tân binh đắt giá Modric?
Sự sợ hãi chính là thứ khiến nhiều người gục ngã trước khó khăn, có khi con người ta gục ngã vì sợ hãi chính mình chứ không phải thực tế phũ phàng. Chính vì thế HLV Mourinho – một con người kiêu ngạo, khinh đời luôn được xem là biểu tượng của sự tự tin. Sự tự tin của Mourinho dập tắt tất cả những sợ hãi, những vật cản trên nghiệp cầm quân suốt 12 năm qua của ông. Mặc dù có khá nhiều người làm bóng đá, nhiều HLV chê trách, xỉa xói ông song những thành quả đã giành được thì Mourinho xứng đáng được ca tụng, khen ngợi hơn là chê bai.
Real Madrid sau mùa giải thành công khi đã vượt qua Barca đầy thuyết phục để đăng quang La Liga 2011 – 2012 đang có màn khởi động rất “xấu xí” ở mùa giải mới. Có thể những CĐV trung thành và lạc quan vẫn cảm thấy tự tin vì Real Madrid sẽ trở lại đầy sức mạnh, dập tắt những hoài nghi về phong độ, thành tích thật sự của đội bóng con cưng. Nhưng rõ ràng những yếu điểm, những bàn thua và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đang đứng trước những dấu hỏi lớn?!
 |
| “Người đặc biệt” - Jose Mourinho. Ảnh: Internet |
Người ta vẫn thường nói “thời thế tạo anh hùng” và đó cũng là cơ hội để những ai ghét Mourinho, giới truyền thông không ưa Real Madrid có cơ hội châm chọc. Trên rất nhiều diễn đàn, các tờ báo có những bài viết “đá xoáy” thầy trò HLV Mourinho với rất nhiều những dự báo mang tính chuyên môn thật sự thì ít, mà trù ẻo nhau thì nhiều. Và dù chỉ là con số thì rõ ràng việc dựa vào thành tích tệ hại nhất trong 42 năm thì những người kia đã đúng ở góc độ thống kê, họ có quyền cười nhạo kền kền trắng ở phương diện con số.
Giữa lời nói và hành động thường rất khác nhau nên những câu nói như “
mùa sau luôn hay hơn mùa trước” của HLV Mourinho giờ đang quay lại chống ông. Tuy nhiên, để ý kĩ càng thì sẽ thấy Mourinho đã có rất nhiều thay đổi và đã biết chấp nhận thất bại. Một con người cao ngạo, luôn tràn đầy tự tin dám chấp nhận thất bại là một con người “hiểu người hiểu mình”. Chắc chắn những áp lực có thể làm Mourinho cảm thấy mình phải thay đổi nhưng ông không sợ hãi, ông là như vậy.
Có một điểm sáng sau những trận cầu đáng quên là Real Madrid đã chính thức có được tiền vệ tài hoa người Croatia Luka Modric. Đây là một tin vui và nó có tác động tích cực đối với đa số người hâm mộ kền kền trắng. Việc Modric cập bến Real Madrid sẽ tạo điều kiện để HLV Mourinho có nhiều hơn sự lựa chọn, đặc biệt là khai thông hàng tiền đạo của mình vẫn đang chơi rất kém cỏi. Trong đó việc Modric từng chơi ở Premier League và khả năng làm banh trong khu vực giữa sân sẽ giúp ích rất nhiều để CR7, Benzama hay Higuain có thêm cơ hội ghi bàn. Và chắc chắn với việc Modric xuất hiện thì những cầu thủ chơi cùng vị trí với tiền vệ này sẽ phải cố gắng thể hiện hơn, nếu như không muốn mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Chính sự cạnh tranh khốc liệt khiến cho Real Madrid lúc nào cũng là nơi để mọi cầu thủ tận dụng từng giây, từng phút được ra sân thi đấu.
Người ta thường nói
“kẻ thắng không phải kẻ mạnh, mà kẻ mạnh mới là kẻ thắng”, Real Madrid đang đứng trước vận mệnh đòi hỏi cả tập thể đội bóng đứng lên và bước đi mạnh mẽ hơn. HLV Mourinho cũng thế, cũng đang phải đối mặt với rất nhiều những áp lực và ông phải vượt qua như một minh chứng cho lòng kiêu hãnh, sự tự tôn của mình. Hy vọng Real Madrid sẽ lấy lại bản sắc và sau cơn mưa trời lúc nào cũng sáng.
(Bạn đọc: Hải Đăng)