Wayne Rooney: Tại sao không phải là anh?16:13 28/8/2012

(BongDa.com.vn) - Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang được nhắc đến như hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vài năm trở lại đây. Còn Wayne Rooney – anh vẫn mãi chỉ là một ngôi sao dù có lớn đến mấy cũng không thể đặt ngang hàng với hai cái tên kể trên!


>> Manchester United: “Bộ tứ 2012” có thành công được như năm 1999”?
>> Tình và lý chuyện đi - ở của Rooney
>> Hàng loạt đội bóng lớn "chê" Rooney
>> Wayne Rooney và nỗi ám ảnh chấn thương


1. Nào có thua ai?

Ở Premier League, anh không chỉ được biết đến anh như một chân sút đẳng cấp mà Rooney còn là linh hồn trong lối chơi của Quỷ Đỏ thành Manchester suốt bao mùa giải đã qua. Rooney cũng không hề thua kém Messi hay Ronaldo khi anh là một cầu thủ có lối chơi toàn diện, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên sân từ tiền đạo cắm, hộ công thậm chí trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn. Anh có thể hết sức nguy hiểm trong vòng cấm địa nhưng những pha kiến tạo hay cú sút xa cũng dần trở thành hình ảnh quen thuộc.

...vì Rooney làm tất cả cho Man Utd

Trong sự nghiệp của mình tiền đạo người Anh không thiếu những pha làm bàn đẳng cấp và đẹp mắt. Chắc hẳn còn rất nhiều cổ động viên nhớ cú xe đạp chổng ngược đầy ngẫu hứng mà anh ghi vào lưới Manchester City hồi tháng 2 vừa qua. Đó được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải Ngoại hạng, ngoài ra còn rất nhiều tuyệt phẩm khác nữa. Khi quyết định đưa Rooney từ CLB Everton về sân Old Trafford chắc hẳn Alex Ferguson cũng không thể ngờ nổi một ngày kia - Rooney lại trở thành một biểu tượng vạm vỡ đến thế.

2. Vì đó là M.U!

Nếu không phải M.U mà là một đội bóng nào khác thì có lẽ Rooney đã không hy sinh nhiều đến thế. Anh chấp nhận đá hộ công trong tình cảnh M.U đang thiếu tính sáng tạo nơi hàng tiền vệ suốt nhiều mùa giải đã qua. Sau sự ra đi của Ronaldo vào năm 2009, những Giggs, Scholes đã sa sút khá nhiều do vấn đề tuổi tác thì từ đó đến nay tuyến giữa của M.U chưa lúc nào được đánh giá cao.

Không ít lần người ta chứng kiến cảnh Rooney “đói bóng” đến mức anh lùi sâu về sân nhà tham gia phòng ngự và tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Rooney là thế, anh chơi bóng nhiệt tình, xông xáo bằng tất cả nhiệt huyết và tinh thần khi khoác trên mình chiếc áo Quỷ Đỏ .

Nếu anh ở trong một tập thể khác, một tập thể hùng mạnh hơn như Ronaldo hay Messi đang thụ hưởng thì chắc Rooney còn làm được nhiều hơn thế, có lẽ anh sẽ có thể vươn tới những đỉnh cao chói sáng hơn. Nhưng biết làm sao được khi đó là M.U, là nơi đã giúp anh tạo dựng tên tuổi, là nơi bất cứ ngôi sao nào khi đến cũng chẳng mong nghĩ một ngày kia chia ly. Định mệnh đã gắn kết anh và M.U, “cuộc tình” này không ít lần trải qua những phen sóng gió nhưng sau cùng họ vẫn ở bên nhau dù thành công hay thất bại.

Mới đây nhất tiền đạo người Anh đã gặp phải chấn thương trong chiến thắng sít sao của M.U trước Fulham. Vắng anh có thể sức mạnh tấn công của M.U sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng vì khi còn đó Persie, Webbeck… thế nhưng sẽ chẳng có ai khác ở Old Trafford ngoài Rooney: tự mình kiếm bóng, tự mình tạo ra khoảnh khắc diệu kỳ!

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Manchester United: “Bộ tứ 2012” có thành công được như năm 1999”?
>> Tình và lý chuyện đi - ở của Rooney
>> Hàng loạt đội bóng lớn "chê" Rooney
>> Wayne Rooney và nỗi ám ảnh chấn thương


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem