Milan: Tiêu điều sau cuộc thay máu15:58 27/8/2012
Xem thêm: AC Milan, Serie A

(BongDa.com.vn) - Một kì chuyển nhượng mùa hè gần như là thất bại với Milan vì không chỉ đã cướp đi của họ những cầu thủ quan trọng nhất mà còn không mang về cho đội bóng thêm bất kì cái tên mới nào trong đội hình. Với những nhân tố còn lại trong đội bóng, Milan có còn là chính mình trong mùa giải mới?


>> Cassano - Người ra đi, đầu không ngoảnh lại!
>> Có một Swansea tuyệt vời như thế…
>> Milan: Đợi nắng, ta lại đong mưa
>> Hậu Barca - Real Madrid: Những bài toán đã có lời giải?


Thực tế, Milan ở những mùa bóng trước luôn chơi ổn định với đội hình 4-3-1-2. Sơ đồ này được vận hành khá tốt và tùy từng đối thủ mà HLV Allegri có thể áp dụng lối đá phòng ngự - tấn công hay phòng ngự - phản công. Về cơ bản, đây là sơ đồ có thể đảm bảo sự tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, thất bại của Milan trong mùa bóng trước đã cho thấy triết lý ấy của Allegri đã đến lúc phải có sự đổi thay.

Ibrahimovic & Silva, hai trong số những cầu thủ đã rời bỏ Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay -  Ảnh: Internet

Thay đổi để phù hợp với thời cuộc và thay đổi để làm mới mình. Nhưng cái cách làm mới mình của Milan lại khiến người hâm mộ cảm thấy bất an. Không có một ngôi sao tầm cỡ nào tới với San Siro Hè này. Trong khi đó theo chiều ngược lại một loạt những cầu thủ chủ chốt của Milan trong các mùa giải gần đây đã ra đi. Từ những lão tướng như Nesta, Gattuso, Inzaghi cho đến những ngôi sao lớn như Ibrahimovic, Silva, Cassano. Với lực lượng như hiện tại, Milan thật sự không hơn một đội bóng tầm trung là mấy, và nếu không có gì chuyển biến thì mùa giải tới sẽ thực sự khó khăn với họ. Lực lượng mỏng, ít sao như hiện tại thì ngay vả việc cạnh tranh vào top 3 ở Serie A đã là khó chứ đừng nói gây tiếng vang tại cúp C1.

Vẫn biết rằng Milan cần phải làm một cuộc cách mạng nhưng cái cách mà họ tiến hành cuộc cách mạng ấy thật sự quá mạo hiểm. Cả một đội bóng tự phá vỡ hết các kết cấu họ đã xây nên trong nhiều năm qua và chỉ dựa vào chiếc xương sống mới mẻ - Montolivo. Anh vừa khởi phát tấn công, vừa che chắn cho hàng thủ, vừa điều chỉnh nhịp độ chơi vừa tạo sự cân bằng về chiến thuật cho đôi. Từng ấy vai trò có thể khiến anh quá tải khi đội bóng không còn một chỗ dựa đáng tin cậy và có tên tuổi ở hàng thủ, mất nốt một chỗ dựa trên hàng công đồng thời phải tái thiết hoàn toàn lối chơi sau khi không còn cả Pirlo lẫn Ibra, hai nhân vật đóng vai trò then chốt quyết định lối chơi của Milan trong một thập kỉ qua.

Milan đang làm cách mạng, nhưng với những gì đang diễn ra thì cuộc cách mạng đó đang rất nửa vời. Chủ tịch Berlusconi có thể cho Allegri thời gian để xây dựng một Milan đủ sức để giành các danh hiệu, nhưng liệu các Milanista có chấp nhận? Với lực lượng hiện có, Rossoneri sẽ khó cạnh tranh Scudetto với những Juventus, Inter chứ đừng nói gì đến Champions League, nơi họ đã từng 7 lần giành chức vô địch.

(Bạn đọc: Vũ Phụng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Cassano - Người ra đi, đầu không ngoảnh lại!
>> Có một Swansea tuyệt vời như thế…
>> Milan: Đợi nắng, ta lại đong mưa
>> Hậu Barca - Real Madrid: Những bài toán đã có lời giải?


0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem