(BongDa.com.vn) - Cuối cùng thì Cassano cũng ra đi, Milan đã có cuộc chia tay với số 99 của mình trong cuộc trao đổi chéo với nửa kia thành phố. Vẫn là Milan, nhưng có lẽ, cuộc sống giữa hai màu xanh – đỏ sẽ rất khác…
>> Sneijder - Milito - Cassano, bộ 3 hoàn hảo?
>> Allegri trách Cassano vô ơn
>> Cassano được đăng ký dự trận đấu với Pescara
>> Vừa sang Inter, Cassano quay lại “nói xấu” Milan
Antonio Cassano giống như đứa trẻ hư của bóng đá thế giới, nhưng trong lòng Milanista, anh lại giống một cậu bé tinh nghịch hơn là ngỗ nghịch. Người ta hay bảo rằng, bé trai nào tinh nghịch thường là đứa bé thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn. Có lẽ trong tâm trí Milanista, Cassano giống như thế hơn! Không phải là Milanista hay các fan Azzurri quá bao dung mà đơn giản, với họ, Cassano đáng thương hơn đáng trách, đáng yêu hơn đáng ghét trong thế giới bóng đá quá nhiều sóng gió này. Số 99 ấy chẳng phải là 100 tròn trịa cũng không phải là những con số mang nhiều ý nghĩa như số 9, số 10… số 99 ấy có cái ngang ngạnh rất Cassano, có cái thiếu thiếu như chính con người chẳng thích lớn của anh, lại có cái thừa thừa bởi nó quá lớn so với số áo của những cầu thủ khác. Cassano chọn con số ấy, như một phần kỉ niệm thời còn chơi cho Sampdoria, nhưng cũng là một phần không thể quên trong trái tim đen đỏ.
 |
| Antonio Cassano |
Cassano ra đi, anh tuyên bố, anh từng là fan bự của Inter và đến đó, giấc mơ anh đã được hoàn thành. Anh cũng nói rằng Inter là “đội bóng của trái tim anh”. Sẽ không sững sờ nhưng chắc chắn Milanista sẽ buồn. Không sững sờ ngạc nhiên bởi con người Cassano là thế, là thẳng thắn, là bộc trực, nghĩ gì nói nấy với không ít những tuyên bố gây sốc. Cassano của hôm nay, cho dù đã khác rất nhiều rồi nhưng vẫn còn cái gì đó của ngày hôm qua chưa gột tẩy hết được. Ai cũng có một đội bóng trong tim, sẽ chẳng có gì sai nếu Cassano ở với Milan những con tim anh dành tình yêu cho nửa kia thành phố, chỉ có điều, những lời nói rất thật của anh đôi khi vô tình làm những Milanista yêu quý anh cảm thấy buồn vô hạn. Anh nói rằng, đến Inter, anh sẽ tìm lại nụ cười, vậy phải chăng, ở Milan, nụ cười trên môi anh đã vụt mất?
Cassano đi, Pazzini đến! Mọi mối kỳ duyên đều sẽ đến hồi kết thúc. Cassano đến rồi đi, anh tạt qua lịch sử Milan, bước vào San Siro và bây giờ anh bước ra… nhưng anh đến, anh đã bước vào trái tim Milanista thì anh sẽ mãi ở đó, cho dù giờ đây, chiếc áo 99 sẽ không còn mang màu đen-đỏ. Nghe được những phát biểu của anh, Milanista chắc không khỏi thấy chạnh lòng… Sau tất cả, người ra đi nhưng xin tình hãy ở lại…
Cassano với Milan không chỉ là một chữ tình. 2 năm không phải là thời gian dài nhưng là quá đủ để người ta nhận ra sự thay đổi trong con người Cassano. Milan đã đem lại sự hồi sinh cho một trái tim cằn khô thiếu thốn tình cảm. Một kẻ bất cần đời, một kẻ bị tất cả quay lưng, giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. 2 năm trước Milan dang tay đón anh về mặc cho búa rìu dư luận. 1 năm trước các Milanista vẫn đang thấp thỏm lo lắng và nguyện cầu cho anh bình phục sau ca phẫu thuật tim. Và giờ đây, anh là một phần không thể thiếu trong trái tim họ… chỉ có điều trái tim anh lại mang bóng hình nửa kia thành phố…
Không hi vọng về một cuộc chia tay nhiều cảm xúc như những mối lương duyên vốn thấy ở Milan, chỉ mong rằng cậu bé hư thuở nào vẫn giữ được chút tình trong tim với hai sắc đen-đỏ. Chợt nghĩ tới câu thơ của Nguyễn Đình Thi:
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”
Ra đi đấy, đầu không ngoảnh lại đấy, có chút vô tình đấy nhưng vẫn biết rằng phía sau lưng có nắng, có lá rơi… một chút cứng rắn để cuộc ra đi không buồn, một chút như bạc bẽo để không khiến kẻ ở người đi quá đau lòng vì cuộc chia tay éo le…
Cassano có lẽ không nghĩ nhiều hoặc quá ư sâu sắc như thế, nhưng Milanista vẫn muốn nghĩ về một cố nhân trong chữ tình và chữ nghĩa như vậy…
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn
|
|
>> Sneijder - Milito - Cassano, bộ 3 hoàn hảo?
>> Allegri trách Cassano vô ơn
>> Cassano được đăng ký dự trận đấu với Pescara
>> Vừa sang Inter, Cassano quay lại “nói xấu” Milan