Tito – Mourinho, cơ hội để khẳng định mình19:28 20/8/2012

(BongDa.com.vn) - Chắc chắn sẽ có nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy khó chịu, đặc biệt là fan hâm mộ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha - Real Madrid khi đọc tựa đề bài viết của tôi. Song nếu khó chịu thì các bạn càng nên đọc hết bài viết này để hiểu rõ hơn ý tôi muốn nói. La Liga 2012 đã khởi tranh, cuộc chiến giành ngôi vương và danh hiệu cá nhân đã nóng ngay từ vòng mở màn rồi. Song điều quan trọng không kém La Liga sẽ là cơ hội để khẳng định mình của hai HLV Tito Vilanova và Jose Mourinho. Tại sao ư, hãy đọc các dòng tiếp theo.

>>
Real: Không thể chủ quan, Mourinho!
>> Real bị Valencia cầm hòa: Chếnh choáng trước El Clasico
>> Bình luận: Vilanova ra mắt ấn tượng hơn cả Guardiola
>> Tito không muốn “lãng phí” như Pep

Jose Mourinho

Vâng, nếu ai đó nghi ngờ tài năng của HLV Mourinho thì có lẽ đó là người hoặc chưa từng xem bóng đá hoặc là người không ưa thích vị HLV này. Mourinho là HLV đặc biệt xét ở nhiều phương diện, song điều tôi quan tâm và muốn nói ra ở đây là khả năng chuyên môn của ông. Dẫn dắt Real với phương châm “mùa sau phải luôn hay hơn mùa trước”, Mourinho đã khiến những ai chê trách ông phải im lặng bằng danh hiệu La Liga 2012 cao quý. Sau những mùa giải bị Barca “đè đầu cưỡi cổ” thì người hâm mộ Kền kền trắng cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười, tự hào. Và không những hả hê, mà các cổ động viên còn đặt rất nhiều hy vọng mùa giải mới thầy trò HLV Mourinho sẽ bảo vệ thành công chức vô địch vừa giành được.

Thế nhưng ở đời càng được yêu nhiều thì càng bị ghét nhiều, cây càng to thì gió càng lớn, Mourinho cũng vậy. Đoạt được danh hiệu La Liga 2012 cao quý vẫn chưa khiến những người chỉ trích ông thôi dừng lại. Họ vẫn cho rằng Mourinho “ăn may” vì Pep đã no nê danh hiệu, và vì Mourinho có một dàn sao đáng mơ ước mà không thể giành chức vô địch châu Âu Champion League. Những điều đó dù xuất từ đâu cũng khiến HLV người Bồ nóng gáy và ông muốn chứng minh tài năng của mình ở mùa giải mới này. Hiện tại, dù không cần cùng Real Marid lên ngôi vương ở La Liga hay C1 mùa này nữa thì Mourinho cũng đã rất vĩ đại rồi. Song với con người cá tính như Mourinho thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Chắc chắn mùa giải mới 2012 – 2013, Mourinho sẽ quyết tâm khẳng định vị trí “người đặc biệt” của mình bằng cú đúp La Liga và Champions League.

Còn HLV Tito thì đây là một mùa giải đặc biệt, mùa giải ông là người giữ trí cao nhất trên băng ghế huấn luyện. Bên cạnh đó ông Tito còn phải chấp nhận việc không còn người bạn tâm giao Pep Guardiola bên cạnh, sức ép danh hiệu và sức ép của giới truyền thông… HLV Tito là một người trầm tính, ít nói không có nghĩa ông không có đủ lòng khao khát cống hiến và chiến thắng. Người hâm mộ Barca dù rất buồn vì Pep ra đi nhưng lại đang đặt lên vai HLV Tito những niềm hy vọng mới. Lý do ư, đơn giản và ngắn gọn nhất để giải thích là vì “HLV Tito đã có nhiều năm gắn bó với Pep, với Barca”. Chính khoảng thời gian làm việc cùng Pep trong màu áo Barca Tito đã rất quen, đã thấm đẫm phương châm chơi bóng của đội chủ sân Nou Camp. Ông Tito có thể gặp khó khăn nhưng ông có rất nhiều lợi thế, những lợi thế đó sẽ tiếp sức mạnh cho ông và các học trò.

Tito Vilanova liệu có chứng minh được khả năng của mình

HLV Tito là một người luôn giữ được bình tĩnh, xét ở góc độ nào đó ông rất giống Pep. Đương nhiên lấy Pep ra so sánh thì bất công cho Tito quá, ai cũng có lòng tự tôn và chúng ta cần tôn trọng họ. Tôi rất thích phát biểu của Tito “Tôi thua cậu ấy (Pep) ở mọi khía cạnh so sánh!”, một câu nói thật lòng nhưng vẫn khiến người ta nể phục ông vì dám nhìn nhận, một con người khiêm tốn tuyệt vời. HLV Tito có thể chưa có nhiều những danh hiệu để “dắt lưng làm vốn” khi đối thủ là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Mourinho. Song ông có niềm tin, có hy vọng, một con người cầu tiến và khiêm tốn thì sẽ thành công, lịch sử đã chứng minh những nhận định này. Hãy thật cố gắng, hãy sát cánh bên Barca nhưng sát cánh với tình yêu của cả đời mình thì HLV Tito không có lý do gì để không đạt được những danh hiệu.

Cuộc chiến cho ngai vàng sẽ thật khốc liệt, bộ đôi mới Tito – Mourinho sẽ khiến La Liga 2012 – 2013 cháy rực rỡ hơn nữa. Hãy xem cả hai vị HLV này sẽ làm gì để khẳng định giá trị của bản thân, cũng như giá trị của đội bóng mình nắm giữ. Hãy cùng chờ xem!

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Real: Không thể chủ quan, Mourinho!
>> Real bị Valencia cầm hòa: Chếnh choáng trước El Clasico
>> Bình luận: Vilanova ra mắt ấn tượng hơn cả Guardiola
>> Tito không muốn “lãng phí” như Pep


5 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem
 
5 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem