Olympic Brazil, nho còn xanh lắm15:40 17/8/2012

(BongDa.com.vn) - Trong lịch sử hào hùng của mình, bóng đá Brazil đã đoạt được bao nhiêu danh hiệu cao quý để mang vinh quang về cho đất nước xứ sở Samba. Trong đó có thành tích 5 lần bước lên bục cao nhất của các kỳ World Cup, thành tích mà chưa có nền bóng đá nào trên thế giới theo kịp họ. Nhưng có một sự nghịch lý là cho đến nay họ vẫn chưa thể một lần “xưng vương” được tại các kỳ Olympic để mang về phòng truyền thống của mình đầy đủ các danh hiệu.


>> LĐBĐ Brazil kết tội sao M.U vì thất bại tại Olympic 2012
>> Oscar vẫn thất vọng vì Brazil không thể giành "vàng"
>> Olympic Brazil: Không phải cứ mạnh nhất là chiến thắng
>> Barca, Real, Chelsea: Neymar còn NON và XANH lắm!


Trong câu chuyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho” của Lep Tonxtoi con cáo không với tới được những chùm nho cuối cùng đành chê nó còn xanh, một cách để như tự an ủi và bào chữa cho khả năng của mình. So sánh như thế không phải là để nói rằng người Brazil không coi trọng chức vô địch Olympic, ngược lại là đằng khác. Dù có thể nó không danh giá bằng World Cup, nhưng đến lúc này lại là chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong phòng truyền thống của xứ sở Samba nổi tiếng. Và có lẽ mỗi lần thất bại, người Brazil lại tặc lưỡi cho rằng cũng chẳng sao cả, chỉ là một chiếc cúp Olympic thôi mà.

Thêm một lần nữa Olympic Brazil lở hẹn với tấm HVC. Ảnh: Getty

Thực sự thì họ chưa bao giờ thôi khát vọng chinh phục giấc mơ Olympic và mùa hè vừa rồi là một minh chứng cho điều đó. Họ mang đến London một đội hình chất lượng nhất trong số các đội tuyển góp mặt tại giải đấu lần này. Với rất nhiều sao trẻ đang được các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu săn đón và một số cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi của mình tại trời Âu, Brazil được giới chuyên môn và người hâm mộ xem là ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng cuối cùng một lần nữa họ lại gục ngã trước cổng thiên đường.

Có thể nói thất bại lần này với những ai yếu mến “những vũ công Samba” khó có thể chấp nhận, cho là có cái gì đó quá bất công trong khi họ mới là đội xứng đáng với chức vô địch chứ không phải là Olympic Mexico. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì điều đó chẳng có gì phải phàn nàn, phải thất vọng cả. Sự thật là “Nho vẫn còn xanh lắm”, nhưng nho ở đây không phải là chiếc cúp vô địch và cáo không phải là những cầu thủ của Olympic Brazil, mà là ngược lại. Nho chính là những chàng trai trẻ đến từ xứ sở Samba. Kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu ở trường quốc tế, đặc biệt là những trận cầu then chốt họ vẫn còn “xanh lắm”, mà trận chung kết với O. Mexico là một minh chứng rõ rệt. Bị thủng lưới sau một sai lầm chết người của hậu vệ Rafael khi mà trận đấu vừa diễn ra chưa đầy một phút tưởng chừng như chẳng có gì đáng lo, bởi trong tâm niệm ai cũng tin rằng không trước thì sau chiến thắng cũng sẽ thuộc về kẻ mạnh (Barzil). Nhưng cuối cùng thì sao?

Sau bàn thua ấy, những chàng trai trẻ Brazil đã thi đấu một cách rời rạc, thiếu gắn kết. Những pha ngẫu hứng, đập nhã đẹp mắt mà họ đã từng thể hiện ở vòng đấu bảng rất ít khi được tái hiện ở trận đấu này. Hầu như phần lớn họ thường sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến để vượt qua sự đeo bám của các cầu thủ O. Mexico. Điều đã nói lên thái độ nôn nóng, và một tâm lý không vững vàng khi gặp khó. Có lẽ điểm sáng duy nhất của họ ở trận đấu này nằm ở những phút cuối cùng của trận đấu khi Hulk ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1–2 cho đội nhà. Chính sau bàn thắng ấy của Hulk, O. Brazil đã chơi thanh thoát hơn và có cảm tưởng như chỉ cần cho họ thêm ít thời gian nữa thì không biết điều gì sẽ diễn ra với O. Mexico. Nhưng tất cả đã chấm hết sau pha đánh đầu chệch khung thành của Oscar, sau đó anh đã gục xuống trước cầu môn của đối phương mà tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng – một hình ảnh tiêu biểu cho O. Brazil ở trận đấu này.

Sự “còn xanh lắm” của O. Brazil còn thể hiện cả ở chiến thuật, lối chơi mà huấn luyện viên Menezes đang gây dựng cho O. Brazil nói riêng và đội tuyển Brazil nói chung. Đó là một lối chơi tấn công rực lửa, đẹp mắt, ngẫu hứng (Menezes đang trên đường gây dựng lại lối chơi truyền thống của người Brazil). Nhưng sự thật, tại giải đấu lần này lối chơi của O. Brazil vẫn chưa thể đạt đến độ hoàn chỉnh để có thể vận hành một cách trơn tru trong mọi trận đấu, với mọi đối thủ (hàng tiền vệ chưa kiểm soát bóng tốt, hàng hậu vệ thì lỏng lẻo và khu vực tiền đạo chưa đạt đến độ sắc sảo nhất định để có thể chọc thủng lưới tất cả mọi cầu môn)

Lứa cầu thủ vừa tham dự Olympic 2012 sẽ là nòng cốt tham dự World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà của đội tuyển Brazil. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn một khoảng thời gian khá dài để người Brazil hoàn thiện bản thân mình trước khi bước vào “trận chiến” chính thức. Những người hâm mộ chân chính yêu mến “những vũ công Samba” hi vọng đến lúc đó “nho” sẽ không còn “xanh” nữa!

(Bạn đọc: Hàn Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> LĐBĐ Brazil kết tội sao M.U vì thất bại tại Olympic 2012
>> Oscar vẫn thất vọng vì Brazil không thể giành "vàng"
>> Olympic Brazil: Không phải cứ mạnh nhất là chiến thắng
>> Barca, Real, Chelsea: Neymar còn NON và XANH lắm!


0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem