(BongDa.com.vn) - Balotelli cuối cùng cũng đã bước sang tuổi 22. Ở độ tuổi này, người ta đã không còn bồng bột nữa. Ở độ tuổi này người ta đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình, nhưng chàng trai lắm tài nhiều tật vẫn chẳng lớn thêm chút nào ngoài sự trưởng thành về thể xác và kĩ thuật chơi bóng.
>> Bình luận: Bây giờ, áp lực sẽ dồn hết lên Mancini
>> Vì Mancini, Man City từ chối lời đề nghị khủng của PSG
>> Tổng hợp tin tức chuyển nhượng ngày 11/08
>> 10 ứng viên hàng đầu giành “Vua phá lưới” Premier League 2012-2013
Ai cũng biết Balotelli có một tuổi thơ nhiều sóng gió. Đó là lí do vì sao người ta bắt đầu thông cảm cho những cư xử còn non nớt và đôi khi hơi thiếu giáo dục của anh. Thế nhưng, có lẽ anh đã đủ lớn để biết rằng, thông cảm không có nghĩa là đồng tình hay tha thứ. Thông cảm đơn giản chỉ là một cách nhún nhường, một cách nhìn cao thượng hơn với những khổ cực mà anh đã trải qua và đó cũng có thể coi là một cách người ta tri ân những công lao mà anh đã đem lại cho bóng đá thế giới. Dư luận cho rằng Balotelli đáng thương hơn là đáng trách, anh thiếu thốn tình cảm gia đình, anh bị người ta ghẻ lạnh… nhưng thông cảm như thế đã là quá đủ rồi.
Thông cảm cho anh là để anh lớn lên và biết điều hơn chứ không phải để anh tranh thủ sự đồng cảm của người hâm mộ mà mãi mãi cư xử trẻ con như thế. Balotelli muốn có sự công bằng vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng anh cũng nên biết rằng không ít các cầu thủ châu Phi cũng phải vật lộn không kém gì anh. Anh cũng nên ý thức được rằng, ở ngoài kia còn biết bao người không được như anh, họ vẫn bị ghẻ lạnh, họ vẫn bị bạc đãi mà không hề nhận được sự cảm thông nào. Ít nhất, anh đã hơn họ vì anh đã đến được với trái bóng, đã có một người mẹ nuôi yêu thương anh và có cả một cơ số người ủng hộ anh mỗi khi anh bước ra sân cỏ.
 |
Balotelli - Hãy lớn lên bằng sự mạnh mẽ. Ảnh: Internet
|
Chàng trai trẻ ạ, trước khi đòi hỏi một cái gì đó từ người khác, anh hãy đem lại cho họ cái gì đáng giá trước đã. Anh muốn người ta tôn trọng anh nhưng anh chưa một lần tôn trọng người ta, thậm chí anh còn chưa một lần tôn trọng chính mình. Luôn có những lời lẽ thiếu suy nghĩ, những hành động ngang ngược, đó không phải là cách để bắt người ta tôn trọng mình. Chính anh cũng đã bao lần tự hạ giá bản thân bằng những cư xử thiếu văn hóa, anh phản ứng lại nạn phân biệt chủng tộc bằng những hành vi còn khiến người ta khinh ghét hơn. Balotelli, đó không phải là cách để tồn tại giữa một thế giới nhiều cạm bẫy. Thế giới bóng đá có thể chấp nhận một chàng trai lắm tài nhiều tật nhưng sau 10 năm nữa, cuộc sống sẽ không đón nhận một người đàn ông vô trách nhiệm và thiếu văn hóa như anh bây giờ. Tuổi 22 là lúc người ta sống cho lí tưởng, cho những mộng mơ và những hoài bão, khát khao, Balotelli đã đến tuổi định hình tương lai nhưng giờ đây, anh chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Đành rằng anh có niềm đam mê lớn là trái bóng, nhưng sẽ đi về đâu nếu những tháng ngày của tuổi đôi mươi, con người ấy mãi đắm chìm trong khói thuốc, rượu và những cuộc chơi bời suốt sáng thâu đêm.
Balotelli luôn khao khát tình cảm và đòi hỏi sự quan tâm của người đời, nhưng chính anh lại đang là kẻ vô tâm nhất. Anh biết rằng người mẹ ruột vẫn đang nghèo khổ, anh biết rằng cô bồ cũ đã mang trong mình giọt máu của anh, nhưng anh phớt lờ, anh không quan tâm và coi đó như một cách trả thù cho những đau khổ anh phải chịu đựng.
Balotelli đang lớn lên trong cái nhìn và những suy nghĩ thiển cận như thế. Anh đang trải qua những tháng ngày bế tắc mà chính anh không nhận ra. Một tâm hồn không chịu lớn chứ không phải không thể lớn. Một bản lĩnh yếu hèn, chỉ biết sống hưởng thụ và tự cho là mình có quyền được đòi hỏi sự ưu ái từ cuộc sống.
Chàng trai tội nghiệp, cuộc sống này luôn đón chào anh, không có cánh cửa nào khép lại với một tấm chân tình muốn mở nó… bước sang tuổi mới, đã đến lúc phải khác đi rồi, đã đến lúc sống cứng cáp hơn thay vì sống cứng đầu hơn. Hãy lớn lên bằng sự mạnh mẽ chứ đừng lớn lên trong sự ngông cuồng và bất cần đời như thế.
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn
|
|
>> Bình luận: Bây giờ, áp lực sẽ dồn hết lên Mancini
>> Vì Mancini, Man City từ chối lời đề nghị khủng của PSG
>> Tổng hợp tin tức chuyển nhượng ngày 11/08
>> 10 ứng viên hàng đầu giành “Vua phá lưới” Premier League 2012-2013