Hãy là chính mình trước khi trở thành điều gì đó khác biệt11:28 12/8/2012

(BongDa.com.vn) - Đã có lúc Milan trung thành với bộ khung già nua và liên tục liều mình trong những thương vụ mua về hàng hết đát của những CLB khác. Có những lúc Milan sống qua ngày bằng hơi thở ngày một yếu dần của những lão tướng đã ngấp nghé tuổi về hưu. Milan tình nghĩa, Milan như một tấm lòng già cỗi giữa một Serie A cũng không mấy trẻ trung… Nhưng nay, với cuộc chia tay cả một thế hệ cũ, Milan đang bước vào cuộc chuyển dạ trở mình...


>> Làm gì đây, Milan?
>> Milan thua đậm Real: OK và không OK
>> Maldini không hiểu vì sao Milan lại chiêu mộ Zapata
>> Pippo Inzaghi - một tấm lòng đi về cùng sắc đỏ-đen


Một Milan khác đã tái sinh, trẻ trung hơn và mới mẻ hơn rất nhiều. Cuộc du đấu trước thềm giải đấu cho thấy rất nhiều yếu tố tích cực trong việc tổ chức đội hình, những cái tên mới đã để lại ít nhiều những ấn tượng đầu tiên, tuy nhiên, thất bại 5-1 trước Real là một chi tiết đáng để ta lưu ý.

Nhiều người đã nghĩ về một thất bại khi chúng ta đối mặt Kền kền trắng, nhưng tôi tin rằng không ai trong số chúng ta nghĩ về một kết cục bi đát đến nhường ấy cho đội quân áo đỏ-đen. Sau trận đấu, ai cũng công nhận rằng chúng ta dưới cơ Real và tầm vóc lúc này của ta không thể sánh bằng đội quân tinh nhuệ của “Người đặc biệt”. Họ chơi tốt hơn chúng ta rất nhiều, tất nhiên với một bộ khung chưa bao giờ là hoàn hảo lúc này, chúng ta không có quyền đòi hỏi một trận hòa chứ đừng nói gì đến chiến thắng. Vậy nhưng, từ tận đáy lòng, ta lại không sao chấp nhận được trận thua tan tác ấy.

Milan muốn trở thành một cái gì đó khác biệt hơn, Milan phải là chính Milan trước đã. Ảnh: Internet.

Mùa giải số 0 mà Allegri nói phải chăng đã bắt đầu? Mùa giải khởi nguyên của Milan phải chăng sẽ nhen nhóm từ trận thua này? Nhìn cách Milan thi đấu, tôi thấy nhớ Milan của ngày xưa. Không phải đơn thuần một so sánh về kĩ thuật hay về đẳng cấp, dĩ nhiên các cầu thủ trẻ chưa thể sánh với các lão tướng của ta, nhưng tôi muốn nói về tinh thần. Mỗi lần các lão tướng ra sân, trên đôi chân nặng nề tuổi tác vẫn đem đến cho Milanista sự an tâm. Nhìn thấy những Pirlo, những Gattuso, Inzaghi, Maldini… là dòng máu như muốn sục sôi trong huyết quản. Màu đỏ đen ấy như đánh thức mọi cảm giác, như thức tỉnh mọi đam mê, để ta cuồng say theo từng nhịp bóng. Nhưng bây giờ, vẫn là sắc đỏ đen ấy, cái phần rạo rực trong lòng ta đã giảm đi đôi phần… Milan cứ mỗi lần chuyển giao thế hệ lại như thế…

Người ta nói cần thời gian để quen và cần thời gian để tình yêu dần lớn… Người ta nói cần kiên nhẫn để chờ chiến thắng và cần sự bao dung để đợi tình yêu cũ trở về… Không, chẳng có tình yêu nào chết đi, cũng chẳng có tình yêu nào cũ kĩ, tình yêu cũng không cần thời gian để lớn hay để quay về, đơn giản chỉ là những con người mới kia, chính họ cũng chưa cảm nhận được tình yêu đang cháy trong tim mình dù trái tim họ từ giờ trở đi sẽ luôn nằm dưới logo của Milan. Họ không đánh thức được tình yêu của chính mình thì sao có thể lay động được tình yêu nơi người hâm mộ. Lúc này, Milan cần ở họ tài năng, đúng. Lúc này Milan cần ở họ sức trẻ, đúng… Nhưng sức trẻ và tài năng của họ thì CLB nào cũng có thể có được. Cái khác biệt nó nằm ở tinh thần.

Khi xưa, Milan từng đánh bại Real trong trận đấu không ai nghĩ chúng ta sẽ thắng, khi mà Ronaldinho đã chơi như những tháng ngày đỉnh cao dù anh không còn trẻ trung gì nữa. Chúng ta cũng dùng đội hình yếu thế hơn để quật ngã M.U trong đêm mưa tầm tã để rồi sau đó lên đỉnh vinh quang. Tất cả là tinh thần, là sức mạnh của tình yêu và niềm tự hào, tự tôn cùng khát khao chiến thắng. Trong thời khắc khó khăn này, chỉ có tinh thần đó và tình yêu đó mới giúp ta đứng vững trước mọi bão giông.

Việc của Milan lúc này không phải là cố gắng tìm một bản hợp đồng bom tấn để rồi quỹ lương lại phình to và những hục hặc lại làm rối ren phòng thay đồ, thay vào đó, hãy tìm một tinh thần chung cho những con người hiện có, truyền cho họ tình yêu và những khát khao, để mỗi con người từ bao phương trời xa lạ đã quy tụ về Milan này đều phải trở thành những Milanista đích thực. Trước khi là một cái gì đó khác biệt, trước hết hãy chính là một người con của MILAN, hãy là một người sẵn sàng mang cả trái tim vào những trận đấu… chỉ khi đó, chúng ta mới mong có được thành công bước đầu cho cuộc tái sinh này….

Tái sinh! Milan muốn làm mới mình và bắt đầu từ con số không.

Tái sinh! Milan muốn trở nên khác biệt, trẻ trung hơn nhưng đáng sợ hơn. Nhưng muốn trở thành một cái gì đó khác biệt hơn, Milan phải là chính Milan trước đã.

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Làm gì đây, Milan?
>> Milan thua đậm Real: OK và không OK
>> Maldini không hiểu vì sao Milan lại chiêu mộ Zapata
>> Pippo Inzaghi - một tấm lòng đi về cùng sắc đỏ-đen


0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem