Chuyển nhượng ở M.U: Vẫn “chứng nào tật nấy”17:18 8/8/2012

(BongDa.com.vn) - Ai cũng biết Manchester United là một đội bóng lớn, ai cũng thừa nhận họ là đội bóng thành công nhất xứ sở sương mù trong kỷ nguyên Premier League thế nhưng trên thị trường chuyển nhượng(TTCN) dù là mùa đông hay mùa hè thì M.U lại là một trong những đội bóng “keo” nhất giải ngoại hạng...


>> Bốn điểm nhấn quyết định đại chiến M.U – Barcelona
>> Evans tập nhẹ trở lại, United dịu cơn đau đầu ở hàng thủ
>> Vì sao Lindegaard chọn áo số 13 ở CLB M.U?
>> Sir Alex: Kagawa sẽ được chơi tự do tại Man Utd


Nói vậy không có nghĩa là họ không chịu bỏ nhiều tiền để tậu về những ngôi sao, nhưng đa phần là những cầu thủ mà đội bóng chủ sân Old Trafford đưa về là những cầu thủ còn trẻ và giá tương đối mềm, thực tế đã chứng minh đó là một hướng đi đúng của Quỷ đỏ thế nhưng chính sách “thắt lưng buộc bụng” của M.U đã là tác nhân khiến cho họ mất đi bản lĩnh vốn có, và mất chức vô địch vào tay “gã hàng xóm ồn ào” - kẻ chịu chi nhất nhì Châu Âu trên TTCN trong vòng 5 năm trở lại đây.

Man United cần quyết đoán hơn và bạo chi hơn nữa. Ảnh: Internet.

Snejder, Ganso, Modric, Damiao cùng một loạt các ngôi sao khác đã được Sir Alex điền tên vào danh sách chuyển nhượng ở mùa trước nhưng ngày qua ngày, báo chí tốn bao nhiêu giấy mực, truyền thông tốn không biết bao nhiêu bản tin, các fan phấp phỏng chờ đợi để rồi tất cả dừng lại ở sự đổ vỡ, sự đổ vỡ không phải do M.U không có tiền hay không đủ sức hút mà là do cách họ “chi”, họ - Quỷ đỏ thành Manchester làm mọi cách để hạ giá, đến khi giá được 2 bên đồng ý thì lại là sự lằng nhằng, toan tính với những điều khoản lương, thưởng. Không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần những thương vụ tưởng như đã hoàn tất thì lại bế tắc cũng chỉ vì cách mà M.U đàm phán, quá “keo”, quá “tiết kiệm”.

Hè năm 2012 cũng không phải là ngoại lệ khi M.U luôn là đội bóng sớm nhìn ra được những mầm non và cũng là đội sớm có mặt để đàm phán thế nhưng cách mà M.U tiếp cận cầu thủ và thương thuyết là tương đối tồi, đơn cử như vụ Lucas Moura, lúc Sao Paulo đòi 32 triệu bảng, M.U chỉ trả được 26 triệu, rồi đến khi M.U sẵn sàng trả đến 40 triệu thì vấn đề tiền lương lại là rắc rối không có gì gỡ được. Tiếp đến là vụ việc còn nóng bỏng hơn, đó là vụ việc với RVP, chân sút người Hà Lan – vua phá lưới của EPL 2011-2012 được Arsenal định giá vào khoảng 20 triệu bảng, M.U đã chấp nhận sau hơn 1 tháng kì kèo, Van Persie cũng chấp nhận nhưng rồi lại là vấn đề cầu trúc lương, phí lót tay,...

Muốn tìm lại ánh hào quang tại EPL, M.U cần bạo chi hơn và thay đổi chính sách chuyển nhượng cho phù hợp với thời thế.

(Bạn đọc: Minh Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Bốn điểm nhấn quyết định đại chiến M.U – Barcelona
>> Evans tập nhẹ trở lại, United dịu cơn đau đầu ở hàng thủ
>> Vì sao Lindegaard chọn áo số 13 ở CLB M.U?
>> Sir Alex: Kagawa sẽ được chơi tự do tại Man Utd


0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem