Chelsea: Đẹp được không?9:9 5/8/2012

(BongDa.com.vn) - Có gì đó rất lạ lẫm đang diễn ra ở Stamford Bridge. Chelsea đang trên tiến trình hóa thân thành một Chelsea hoàn toàn khác với những gì người ta từng biết về họ dưới kỷ nguyên Abramovich. Điều mà nhiều người đang thắc mắc, nhất là sau loạt trận giao hữu hè của The Blues, đó là họ sẽ đi về đâu với những thay đổi mang tính bước ngoặt này?


>> Chelsea cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
>> Chelsea mua sắm: Tiết kiệm không đúng lúc
>> Giao hữu tập huấn: Chelsea lại ăn “trái đắng”
>> Chelsea không cần thêm tiền đạo vì đã có Sturridge


Cái đẹp và bản sắc

Rõ ràng là niềm vui, và cả niềm tự hào dành cho các cổ động viên khi đội bóng đã thu hút được những ngôi sao thực sự của bóng đá thế giới, những cầu thủ tài năng và trẻ trung, đại diện cho trường phái kỹ thuật, đẹp mắt. Marin, Hazard, Oscar là những cái tên làm cho mọi đối thủ ở Premier League phải ghen tỵ, khiến cho hàng tấn công của Chelsea tuy chưa bằng, những đã đủ lấp lánh để đặt cạnh “gã nhà giàu” Man City. Động thái làm mới đội bóng của Roberto Di Matteo - dưới sự hậu thuẫn của ông chủ người Nga đã khẳng định tình yêu và tham vọng của cả hai đối với đội bóng, song cũng chính là cách Di Matteo áp đặt dấu ấn của một huấn luyện viên “chính thức”, cũng như một sự “học theo” của Abra với cái làm ông mê mẩn - bóng đá tấn công hoa mỹ.

Con đường làm bóng đá đẹp chủa Chelsea còn nhiều thử thách. Ảnh: Internet.

Cái đẹp là cái ai cũng hướng tới, đúng vậy, nhưng không phải cái đẹp của người nào cũng giống nhau. Nhìn lại quá khứ, sở dĩ số lượng fan Chelsea được khuếch đại khắp toàn cầu là do giai đoạn hoàng kim đầu tiên của họ dưới bàn tay Jose Mourinho. “Người đặc biệt” đã tạo cho đội bóng một cá tính cũng “đặc biệt”, và đơn giản là người ta không thể nhầm lẫn Chelsea với câu lạc bộ nào khác. Sự lầm lỳ, tính sắc lạnh, nó vẫn theo gót những công thần năm xưa đến với bục vinh quang ở Champions League mùa trước, hay một cách bao quát, Chelsea đã vô địch bởi họ là Chelsea, chứ không phải vì nhân lực hay lối đá của họ lấp lánh hơn những đối thủ khác.

Ngay bản thân Di Matteo, chưa ai nói ông là một huấn luyện viên xuất chúng, nhưng ai cũng công nhận cái tài của ông đó là làm cho The Blues phát tiết được những gì tinh túy nhất người ta yêu ở họ, để rồi trở thành vị vua mới của châu Âu. Mạnh mẽ nhưng không “bạo lực”, phòng thủ nhưng không thụ động, tấn công ít nhưng hiệu quả, đó là Chelsea. Cái đẹp đó là cái đẹp của nghị lực, của trí tuệ toan tính, của tinh thần chiến đấu quật cường, và, số người cảm động trước cái kết ấy có lẽ không thua gì khi chứng kiến một đội bóng “đá đẹp” lên ngôi.

Đẹp được không?

Chắc chắn được, khi những người cũ lần lượt ra đi, những người mới dần dần thế chỗ, nhân tố mới phục vụ cho chiến lược mới, nó sẽ thành công nếu Abramovich tiếp tục quyết tâm. Vấn đề chỉ là, liệu có phải ngay bây giờ? Sự thực thì đội hình Chelssea hiện tại tuy khá ổn về chất lượng nếu xét từng vị trí, song dường như đang có sự chưa ăn khớp giữa “cái cũ” và “cái mới”. Có gì đó vẫn hơi chông chênh trong lối đá của đội bóng - điều tất nhiên ở những trận giao hữu trước mùa khi có nhiều thử nghiệm, song gần như đội hình giao hữu này cũng chính là đội hình chinh phục của Chelsea trong mùa tới.

Sự ra đi của Drogba sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hàng công của Chelsea trong mùa giải này. Ảnh: Internet.

Mất đi Drogba, những đường bóng qua chân “bộ sậu” của “voi rừng” là Terry, rồi Ashley Cole, Lampard như có một “dấu hỏi” to đùng đặt ở điểm cuối, không có một tiền đạo cắm đích thực nào khiến người ta tin tưởng, ngay cả nhà vô địch và vua phá lưới EURO 2012 Fernando Torres. Trong khi đó, tính đột biến của những tân binh là có thừa, song nhìn những Hazard, Marin đi bóng, cứ như họ đang chơi bóng ở đâu đó chứ không phải Chelsea, nó giống như những dòng nước nóng chảy trong dòng biển lạnh, nhất thời chưa đem tới hiệu quả tối đa. Một cách tổng thể, bộ mặt tấn công mà Chelsea - không Mata - trình diễn trong những trận đấu “lấy đà” vừa qua không có nhiều biến tấu. Trong khi những cầu thủ cũ - dù chơi tốt nhưng như thể vẫn chờ đợi một cái gì đó sau cùng đến từ Drogba theo một thói quen, thì những cầu thủ mới khao khát có thừa lại đang thành công trong việc “quảng cáo cá nhân” hơn là được Di Matteo biến thành những vũ khí sát thương thực sự khi đặt trong đội bóng.

Phải lưu ý rằng khi Chelsea tự làm mới mình thì các đối thủ cũng chẳng đứng yên. Arsenal đã có những bản hợp đồng thuộc loại chất lượng nhất trong nhiều năm qua, M.U đang chi tiêu hợp lý theo kiểu Sir Alex mà vẫn cho thấy chiến lược rõ ràng, không thừa thãi, trong khi đó Man City vẫn đang quá mạnh với những gì đã có, còn những Liverpool, Tottenham cũng tích cực bổ sung theo những cách phù hợp với tình trạng của mình. Có thể khẳng định Chelsea mùa này “sáng sủa” hơn mùa trước, nhưng tái hiện lại cú đúp danh hiệu kia là điều cực kỳ khó khăn, nhất là khi họ sẽ phải “đá kiểu mới” cho phù hợp với “ngoại hình mới”. Dù là trong nước hay ngoài châu lục, khoản đầu tư mạnh tay của tỷ phú người Nga cũng sẽ phải đối đầu với không ít rủi ro, theo con đường mà ông đã chọn. Di Matteo cũng sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng ở thành bại của Chelsea lúc này, và ông phải chứng tỏ được đòi hỏi trở thành huấn luyện viên chính thức của mình là có lý. Hãy cùng chờ xem, Chelsea có đẹp được không trước khi thưởng thức The Blues đẹp như thế nào.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Chelsea cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
>> Chelsea mua sắm: Tiết kiệm không đúng lúc
>> Giao hữu tập huấn: Chelsea lại ăn “trái đắng”
>> Chelsea không cần thêm tiền đạo vì đã có Sturridge


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem