Cuộc đua vô địch V-League: “Hai đấu một chẳng chột cũng què”14:47 2/8/2012

(BongDa.com.vn) - Sau vòng đấu thứ 23 V-League chỉ còn 3 đội bóng có khả năng lên ngôi vô địch. Trong số 3 đội bóng ấy có tới hai đội bóng của bầu Hiển và một đội bóng của bầu Thụy. Nhiều người vẫn đang mơ mộng về một trận chung kết V-League ở vòng đấu cuối cùng giống như mùa giải V-League 2011.


>> Hà Nội T&T: Mong bầu Thụy "du ngoạn" châu Âu dài dài….
>> Alô! Bầu Thụy...
>> "Cậu bé vàng" Phạm Văn Quyến: Một lần và mãi mãi
>> Bóng đá TPHCM sẽ trở thành... vùng trắng?


Ở mùa giải năm ngoái, hai "đứa con" của bầu Hiển đã không cản nổi đội bóng xứ Nghệ đăng quang sau 10 năm chờ đợi. Và thật thú vị khi Sông Lam Nghệ An chỉ chính thức đăng quang V-League 2011 sau 90 phút của trận "chung kết" đầy kịch tính với Hà Nội T&T trên sân Vinh bằng kết quả hòa 1-1.

Mùa giải năm nay, với lịch thi đấu như một sự sắp đặt của "số phận" khi Sài Gòn Xuân Thành thay chân SL Nghệ An, sẽ có trận đấu "quyết tử" ở vòng đấu cuối cùng (vòng 26) trên sân Thống Nhất với đội bóng hiện đang đứng đầu bảng V-League 2012 Hà Nội T&T.

Tuy nhiên, việc có lặp lại kịch bản như mùa giải 2011 hay không, lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi lẽ, với 4 điểm kém hơn HN T&T, và 3 điểm kém hơn đội đang xếp thứ hai SHB.Đà Nẵng. Việc Sài Gòn XT san bằng điểm số đã là việc chẳng dễ dàng chứ đừng nói tới việc "vượt mặt" hai đội bóng nhà bầu Hiển ở ba vòng đấu cuối cùng quả là chuyện không tưởng.

Sài Gòn Xuân Thành - Ảnh: Internet

Không những thế, dù HN T&T có sảy chân ở một hay hai trận đấu sắp tới đây thì vẫn còn đó một SHB. Đà Nẵng với lịch thi đấu vô cùng thuận lợi (được thi đấu 2 trận sân nhà và 1 trận sân khách) sẽ đứng lên thay thế.

Và ngược lại, nếu SHB. Đà Nẵng có sảy chân ở trận đấu nào đó thì HN T&T với vị thế của nhà đương kim Á Quân V-League và hiện đang dẫn dầu V-League 2012 sẽ băng băng về đích để đăng quang ở mùa giải năm nay.

Chính bởi lẽ đó, Sài Gòn XT muốn bước lên ngôi vô địch ở mùa giải này, họ buộc lòng phải thắng ở cả ba trận đấu còn lại. Đồng thời, SHB.Đà Nẵng phải trắng tay ở ít nhất 1 trong 3 trận đấu còn lại, và HN T&T trắng tay một trận và hòa một trận trong tổng số 3 trận đấu cuối cùng.

Nói thế để thấy, cơ hội bước lên ngôi vô địch của Sài Gòn XT là hẹp đến thế nào. Nhưng dù sao việc giành tới 3 chiến thắng liên tiếp sau kỳ nghỉ Euro cũng là một điều rất đáng khen ngợi đối với đội bóng Sài thành.

Không những thế, nếu như hai đội bóng nhà bầu Hiển chẳng khi nào bị nợ lương, nợ thưởng, hay đứng trước mối lo chuyển giao đội bóng, thì tân binh V-League Sài Gòn XT đã trải qua mọi hỷ - nộ -ái - ố ở năm đầu tiên góp mặt tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Và thời điểm này cũng vậy, khi bầu Hiển thường xuyên xuất hiện trên khán đài để động viên tinh thần cho hai đội bóng của mình, thì bầu Thụy lại đang mải công cán tại nước ngoài (thậm chí chuyện lương thưởng cũng bị cho là đang nợ các cầu thủ).

Chính bởi lẽ đó, việc Sài Gòn XT vẫn kiên trì bám đuổi hai đội bóng nhà bầu Hiển trong thời gian vừa qua là rất đáng khen ngợi. Nhưng để nói về cuộc đua vô địch V-League ở thời điểm này thì có lẽ phải dùng câu “hai đấu một chẳng chột cũng què”, và khả năng lên ngôi của Sài Gòn XT trên lý thuyết là vẫn có, nhưng trên thực tế là vô cùng "hẹp".

(Bạn đọc: Y2O)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Hà Nội T&T: Mong bầu Thụy "du ngoạn" châu Âu dài dài….
>> Alô! Bầu Thụy...
>> "Cậu bé vàng" Phạm Văn Quyến: Một lần và mãi mãi
>> Bóng đá TPHCM sẽ trở thành... vùng trắng?


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem