(BongDa.com.vn) - Đầu mùa giải năm nay, hai đội bóng TP HCM tham gia sân chơi V.League là Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn đã từng được nhìn nhận là một trong những ƯCV nặng ký cho chức vô địch V.League, và quả thực nửa đầu giai đoạn lượt đi, SG.XT với một đội hình 6 “Tây” (3 Tây xịn, 3 Tây nhập tịch) đã có lúc một mình một ngựa dẫn đầu cuộc chơi. Nhưng tới thời điểm này, trong khi SG.XT càng đá càng rơi khỏi tốp đầu thì Navibank Sài Gòn thậm chí còn nằm trong nhóm có… nguy cơ xuống hạng.
>> Điểm nhấn vòng 23 V-League: Ngôi đầu đổi chủ
>> CLB Hà Nội 0-1 Sài Gòn Xuân Thành: Hâm nóng cuộc đua
>> Sự nghiệp của HLV Lê Thụy Hải: Phú quý giật lùi
>> Sông Lam Nghệ An hết "nhiệm kỳ", V-League đã có tân vương
Tuy nhiên cuộc khủng hoảng chuyên môn không đáng lo bằng cuộc khủng hoảng kinh tế, khi mà thời gian này giới bóng đá râm ran thông tin rằng lãnh đạo N.SG sẽ sớm rút khỏi bóng đá sau mùa giải còn SG.XT có thể sẽ chuyển địa bàn hoạt động để giảm… chi phí đầu tư.
Hiện tại các ông bầu của cả hai đội này đều giữ một sự im lặng tuyệt đối với báo giới, nhưng chính những nhà làm chuyên môn của bóng đá TP HCM cũng tin rằng những tin đồn trên hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đúng vậy thì cuộc khủng hoàng kinh tế sẽ khiến bóng đá TP HCM trở thành một vùng trắng đúng nghĩa trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
 |
| Bóng đá TP HCm đang dần mất vị thế? - Ảnh: Internet |
Ngoại trừ hai đội bóng đang tham gia V.League, TP HCM còn có CLB TPHCM (đội bóng có tiền thân là Cảng Sài Gòn lẫy lừng một thủa) đang chơi ở giải hạng Nhất, nhưng hiện nay đội bóng này nghèo tới mức cầu thủ vẫn đang bị nợ lương, thưởng triền miên. Trước đó, chủ đầu tư đội bóng này thậm chí còn phải bán đi liên tiếp 2 chiếc xế hộp để có tiền cho cầu thủ sống qua ngày.
Có ý kiến cho rằng, nên mời trở lại những HLV, cầu thủ xuất thân từ bóng đá TPHCM đã và sẽ thành danh ở địa phương khác như Đặng Trần Chỉnh, Lê Huỳnh Đức, Trương Văn Dưỡng, Nguyễn Tuấn Phong, Phùng Công Minh, Đức Thiện, Lưu Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Chuyên… Tuy nhiên, đấy chỉ là giải pháp chữa cháy nhất thời. Quan trọng là, giới chức bóng đá, những người với trách nhiệm điều hành sự phát triển và lớn mạnh của bóng đá TPHCM cần chỉ ra rằng họ sẵn lòng làm bóng đá thực sự vì một ngày mai tươi sáng, chứ chẳng ơ hờ, vô tâm như lúc trước.
Cái thủa vàng son của bóng đá TPHCM đã qua rất lâu rồi. Nhưng trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu, vạn vật được sinh ra rồi mất đi, để lại những niềm u uất khó có thể giải bày. Bóng đá cũng như cuộc đời, hạnh phúc và lầm than, vinh quang và hờn tủi. Thế thời lộn ngược, con tạo xoay vần, phải chăng thời kì suy tàn của bóng đá Sài thành sắp đến?
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn
|
|
>> Điểm nhấn vòng 23 V-League: Ngôi đầu đổi chủ
>> CLB Hà Nội 0-1 Sài Gòn Xuân Thành: Hâm nóng cuộc đua
>> Sự nghiệp của HLV Lê Thụy Hải: Phú quý giật lùi
>> Sông Lam Nghệ An hết "nhiệm kỳ", V-League đã có tân vương