(BongDa.com.vn) - Câu chuyện về hai siêu sao bóng đá hàng đầu châu Âu này mãi mãi là một đề tài vô tận cho các cây bút chuyên và không chuyên, lần người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới bình luận, đánh giá. Cho đến lúc này, câu chuyện ai hơn ai vẫn nằm trong một vòng luẩn quẩn chưa có lời giải đáp. Nhưng có một nghịch lý thế này: dường như họ không thể “sống thiếu nhau” được.
>> 10 cầu thủ tốn kém nhất lịch sử bóng đá
>> Iniesta loại bóng Vàng khỏi tay Messi
>> Barca lỗ to nếu Messi không đá trận gặp Hamburg
>> Mascherano: “Ghi hơn 80 bàn là điều điên rồ và Messi xứng đáng nhận QBV”
Rốt cuộc rồi đây lịch sử sẽ mãi mãi ghi danh ai, ai sẽ là người được lịch sử bóng đá thế giới nhắc đến nhiều nhất? Đó vẫn còn là chuyện của tương lai. Khi mà cả Ronaldo lẫn Messi vẫn còn thi đấu, vẫn còn đang ở độ chín của sự nghiệp, chúng ta vẫn chưa biết đâu là giới hạn cuối cùng của họ. Ít nhất là ở cấp độ câu lạc bộ.
Kể từ ngày Ronaldo trở thành người của Real, người hâm mộ luôn được chứng kiến những cuộc tranh đua quyết liệt giữa hai cầu thủ này qua từng mùa giải. Điều đó đã mang đến cho La Liga một sức hấp dẫn mới lạ. Người ta ngày càng theo dõi, quan tâm giải đấu này nhiều hơn không chỉ vì nơi đây có nhiều đội bóng mạnh, giàu truyền thống, có lối đá kỹ thuật, mang hơi hướng của bóng đá Nam Mỹ mà còn để chứng kiến cuộc đua tranh giữa hai chân sút hàng đầu thế giới hiện tại: Ronaldo và Messi.
 |
| Hai người là hai thái cực khác nhau, nhưng lại không thể tách rời nhau. Ảnh: Internet. |
Và có lẽ chính bản thân hai cầu thủ này cũng nên cảm ơn lẫn nhau. Thực tế đã nói lên điều đó. Tại sao số bàn thắng của hai cầu thủ này qua từng mùa giải cứ tăng lên vùn vụt, phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Ngoài yếu tố kinh nghiệm, chuyên môn ngày càng được nâng cao của họ thì có một yếu tố khác đã khiến họ có thể đạt được những kết quả không tưởng ấy, đó chính là: sự ganh đua lẫn nhau. Có thể cả hai chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng qua những gì mà mỗi lần hai cầu thủ này “vắng nhau”, chúng ta có thể nhận ra được điều đó.
Tại sao cứ mỗi lần trở về đội tuyển thi đấu là Ronaldo lẫn Messi đều không đạt được phong độ như mong muốn, như khi thi đấu cho câu lạc bộ? Điều đó cũng đang là một đề tài gây tranh cãi cho giới chuyên môn, cũng như người hâm mộ. Nhưng có một lý do sâu xa thế này: ở đó họ không tìm thấy nhau, sợi dây xúc tác của họ bị cắt đứt, họ trở nên bơ vơ lạc lõng giữa một chốn mà bản thân họ là kẻ đứng cao nhất, ít nhất trong tâm niệm của họ nghĩ vậy. Họ như đứng một nơi mà nhìn lên trước chẳng thấy ai, ngoảnh phía sau cũng chẳng thấy ai đuổi theo mình, đôi chân của họ vì thế trở nên nhẹ bẫng, mất phương hướng.
Có lẽ chúa trời đã phái hai người họ xuống trần gian để rồi trở thành những vị chúa tể trong làng bóng đá thế giới. Nhưng họ lại chỉ trở nên “đáng sợ” khi cùng một “chiến trường”. Họ - hai người có lối đá hoàn toàn khác nhau như là hai thái cực âm dương vậy, nhưng lại không thể tách rời nhau được. Họ cần có nhau như một chất xúc tác để thúc đẩy nhau tiến về phía trước.
Có ai đó đã từng nói thế này:
“Nếu bạn không biết ganh tị, hoặc không có ai có thể làm cho bạn ganh tị thì chẳng bao giờ bạn tiến lên được cả”.
Hãy chờ xem mùa giải tới đây hai người họ sẽ đưa nhau đi tới những giới hạn nào trong thế giới bóng đá? Mọi chuyện vẫn còn phía trước!
(Bạn đọc: Hàn Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn
|
|
>> 10 cầu thủ tốn kém nhất lịch sử bóng đá
>> Iniesta loại bóng Vàng khỏi tay Messi
>> Barca lỗ to nếu Messi không đá trận gặp Hamburg
>> Mascherano: “Ghi hơn 80 bàn là điều điên rồ và Messi xứng đáng nhận QBV”