Đến PSG, “ngài Scudetto” liệu có hạnh phúc?15:21 23/7/2012

(BongDa.com.vn) - Một lần nữa, Zlatan Ibrahimovic lại ra đi. Một lần nữa, tifosi lại cảm thấy tiếc nuối. Một lần nữa, người ta sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh “người khổng lồ” ấy ngạo nghễ trên sân cỏ Serie A, và một lần nữa, thời gian và số phận lại đặt dấu hỏi cho sự nghiệp của chàng “Viking” ấy.


>> Ibra sẽ làm thay đổi cuộc chơi
>> Nhìn từ thương vụ Ibrahimovic: Công cụ cho một cuộc “xâm lăng” toàn cầu?
>> Ancelotti: “Ibrahimovic sẽ ra mắt PSG trên đất Mỹ”
>> Milan bán xong Ibra, Barca vẫn chưa đòi được nợ


3 năm trước, Ibrahimovic như đứa trẻ được cưng chiều, thích làm mình làm mẩy và không ít lần hục hặc đòi ra đi. Lần này, chính Ibra cũng không nghĩ rằng mình sẽ nằm trong danh sách chuyển nhượng. Galliani không dưới một lần khẳng định anh và Silva là những con người không thể đụng tới, là chỗ dựa cho tương lai Milan của mùa giải tiếp theo. Galliani không muốn bán anh, và với mức lương khủng 11 triệu euro, Ibra cũng chẳng có lí do gì để hục hoặc đòi ra đi nữa.

Zlatan Ibrahimovic - Ảnh: Internet

Người không bán, kẻ chẳng có ý định ra đi, nên thương vụ mang tên Ibra trên thị trường chuyển nhượng chẳng có gì là “bom tấn”. Thế nhưng ngay sau đó không lâu, kẻ lọc lõi Berlusconi và Galliani đã quyết định đẩy Ibra đi. Khác với 3 năm trước, không phải là kẻ vòi vĩnh, lần này, Ibra rời mảnh đất hình chiếc ủng thân thương trong tình thế bất khả kháng, để rồi, việc duy nhất Ibra có thể làm, không phải là mong muốn ở lại mà chỉ là đưa ra yêu sách cho PSG đòi tăng lương lên 14 triệu euro.

Ibra ra đi, anh để lại cả một tượng đài không khuất bóng trên mảnh đất của chúa. Trong màu áo của ba CLB hàng đầu Serie A (Inter, Juventus và Milan), Ibra đã làm nên những con số đồ sộ: 122 bàn thắng với 6 Scudetto – một thành công rực rỡ mà không nơi đâu có thể đem đến cho chân sút người Thụy Điển. Người đàn ông Bắc Âu với mới tóc xoăn, thân hình cao lớn và cái mặt lúc nào cũng đầy ngạo nghễ trước mọi khung thành ấy đã bén duyên với mảnh đất này, để rồi sự nghiệp của anh, đa phần được thêu hoa dệt gấm bằng những ngày tháng chơi trên sân cỏ Italia.

Có phải vì đã quá thành công với Calcio không mà mỗi khi rời Serie A, thành tích của Ibra đều trở nên nhỏ bé so với những gì anh đã làm được tại Italia? Có phải vì đã quá nhiều ánh hào quang tại Inter, Juventus và Milan không mà ở những CLB khác, màn trình diễn của anh dù là khá ổn, vẫn chỉ được coi là bình thường so với chính khả năng của anh? Cái duyên của Ibra với mảnh đất này lớn đến nỗi, người ta nghĩ rằng, Ibra chỉ có thể mạnh mẽ trên chính vùng đất Calcio. Giống như Angte chỉ có sức mạnh khi gắn với Thần Đất mẹ, “ngài Scudetto” dường như cũng chỉ có thể phát huy nội năng của mình tại Serie A.

Lần này chia tay nước Ý thân yêu, cũng không khó để nghĩ về một chặng đường gian khó sắp tới. Năm 2009, đang ở đỉnh cao phong độ khi chơi cho Inter, anh chuyển tới Barca để rồi có một mùa giải không như ý vì không thích nghi đc với lối chơi chung. PSG có thể không phải là một môi trường nhiều cạnh tranh và quá nhiều người ưu tú như Barca, Ligue 1 cũng không quá khốc liệt như La Liga, Ibra chắc cũng không có quá nhiều đối thủ sừng sỏ, nhưng người ta vẫn thấy đâu đó những dự cảm tiềm ẩn trong cuộc chia tay này.

Trong những danh hiệu mà Ibra đã có, chỉ còn thiếu chiếc cúp C1, liệu PSG có thể mang nó đến cho anh hay đó lại là nơi chôn vùi giấc mơ lớn, và rồi ở nơi “giấc mơ con, đè nát cuộc đời con” ấy, anh sẽ quên Champions League và dần quen hài lòng với chức vô địch Ligue 1…

Dù sao, Ibra mới chỉ đặt chân đến đó, anh chưa chạm bóng lần nào, và với việc chi đậm cho những thương vụ bom tấn, PSG đang thể hiện tham vọng to lớn của mình. Chưa thể nói trước được điều gì, chỉ mong rằng Ibra sẽ có phong độ tốt tại miền đất mới.

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Ibra sẽ làm thay đổi cuộc chơi
>> Nhìn từ thương vụ Ibrahimovic: Công cụ cho một cuộc “xâm lăng” toàn cầu?
>> Ancelotti: “Ibrahimovic sẽ ra mắt PSG trên đất Mỹ”
>> Milan bán xong Ibra, Barca vẫn chưa đòi được nợ


0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem