Vấn đề của AS Roma trước mùa bóng: Zeman có giúp Giallorossi lấy lại bạn sắc?10:27 15/7/2012

(BongDa.com.vn) - Mối tình giữa Zdenek Zeman và AS Roma lại tái hợp sau 13 năm. Ngần ấy thời gian, Zeman đã già đi nhưng triết lí bóng đá tấn công của ông thì vẫn rạng ngời sức sống, trong khi Roma đã khác đi rất nhiều.


>> Zeman không ngạc nhiên vì sự ra đi của Silva-Ibra
>> Những chiến lược gia đáng chú ý nhất Serie A 2012-13
>> Zeman không cản nếu Borini muốn tới Liverpool
>> HLV Zeman trở lại as ROMA sau 13 năm: Đau đầu bài toán Totti


Zeman vẫn vậy, từ Foggia, Parma, Lazio, Roma, Lecce hay Pescara, từ đội bóng nhỏ vô danh cho đến các đội bóng tên tuổi, ông đều tôn thờ nét vị nghệ thuật của bóng đá: lối chơi tấn công tận hiến. Ở Zeman, người ta chỉ có thể thấy ông già đi, gương mặt ông thêm nhiều nếp nhăn, nhưng những triết lí và phong cách của người Czech vĩ đại ấy không hề mai một. Nói rằng ông vĩ đại cũng không quá thừa vì với những gì mà ông đã và đang làm được, Zeman xứng đáng được tôn vinh như thế.

Những thách thức đang chờ đón Zdenek Zeman phía trước. Ảnh: Internet.

Trở lại Roma sau 13 năm, đã có biết bao sự đổi thay nơi đây, những cầu thủ thời ấy chỉ còn mỗi Totti sót lại, Zeman thừa hiểu những thách thức lớn lao đang chờ ông phía trước. Vậy những thách thức ấy là gì? Tư duy của ông vẫn không đổi và có lẽ vĩnh viễn như thế, nhưng liệu nó có còn hợp thời nữa hay không? Và với thất bại trước đó của người tiền nhiệm Luis Enrique, ông sẽ rút ra bài học gì, tìm những phương án nào để đưa Roma trở lại quỹ đạo chiến thắng và tìm lại vinh quang xưa?

Roma trong tay Zeman bây giờ ra sao? Một Roma vô định hình, thiếu hẳn sức sống và mất đi nhiều bản sắc. Kể từ khi Luciano Spalletti rời khỏi Olimpico, Roma vẫn chênh vênh đi tìm bản ngã của mình, nhưng tiếc thay cái bản ngã ấy dường như đã băng hoại giữa những va đập của cuộc đời. Thời gian cứ thế trôi đi, đã hơn 1 thập niên rồi, Roma vẫn rong ruổi tìm giấc mơ Scudetto trong vô vọng. Họ có lúc tiến đến rất gần đỉnh vinh quang nhưng rồi cũng biết bao lần chết giấc như thế.

Tất nhiên, Roma bây giờ hoàn toàn khác Roma giai đoạn 1997-1999, chỉ có điều tồn tại từ ấy đến hôm nay: Triết lí Zeman. Nhưng trong cái thời buổi bóng đá bị chi phối bởi sức mạnh của đồng tiền, sự bành trướng của các thế lực lắm tiền nhiều của, thì liệu thứ bóng đá chân chất và duy mỹ của con người ấy có còn tồn tại? Zeman đã từng mang đến thành công cho rất nhiều đội bóng nhưng ông cũng không ít lần nếm mùi thất bại, bởi lẽ sự tận hiến trong thứ bóng đá của ông đôi khi đi kèm với sự mù quáng. Do đó, cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, Zeman liệu có nhận thức được thời thế hay không mà thôi.

Roma của Enrique mùa bóng vừa qua đã thua ngay từ khi mùa giải chưa khởi tranh bởi những lục đục phía hậu trường. Enrique không được lòng học trò, tượng đài Totti giở chứng và những chuyện ngoài ý muốn, đã đẩy Roma đi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Và hậu quả của nó thì ai cũng đã rõ: Roma trắng tay toàn diện và đến chiếc vé dự EUROpa League cũng chẳng có. Lỗi tất nhiên không hoàn toàn ở Enrique mà ngay bản thân các cầu thủ cũng có những khiếm khuyết lớn. Đó là điều Zeman cần phải quan tâm nếu không muốn đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm.

Về chuyên môn, Zeman có thế áp dụng sơ đồ 4-3-3 vào Roma, khi ấy, có những vấn đề nảy sinh. Totti có thể sẽ không đá vị trí trequartista của mình khi mà nhiệm vụ kiến thiết sẽ được giao phó cho hàng tiền vệ. Do đó, số 10 của Roma sẽ đá trung phong, điều này tất nhiên không lạ lẫm với anh, nhưng lại vô tình cản trở đi những chân sút khác. Nếu quá cứng nhắc trong cách dùng người, Zeman có thể lãng phí đi nhiều tài năng, còn nếu loại bỏ Totti thì Zeman nên chuẩn bị tinh thần ra đi như Ranieri ngày trước, bởi ai cũng biết tầm ảnh hưởng của Totti ở Roma là lớn đến mức nào.

Có quá nhiều vấn đề đang tồn đọng ở Roma vào lúc này. Zeman, với chiến tích đưa Pescara lên hạng Serie A, đã cho thấy tài năng và tầm vóc của mình. Giờ đây, nhiệm vụ của ông chính là đưa Roma tìm lại ánh hào quang xưa. Một Roma đến vé dự cúp Châu Âu còn không có thì đừng mơ đến Scudetto ngay lập tức. Zeman chỉ cần giúp Roma lấy lại bản sắc và có một vị trí tương đối ở mùa giải tới cũng làm hài lòng các Romanista rồi…

(Bạn đọc: Ngân Lệ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Zeman không ngạc nhiên vì sự ra đi của Silva-Ibra
>> Những chiến lược gia đáng chú ý nhất Serie A 2012-13
>> Zeman không cản nếu Borini muốn tới Liverpool
>> HLV Zeman trở lại as ROMA sau 13 năm: Đau đầu bài toán Totti



0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem