“Kaka mới” - Nỗi nhớ, niềm tự hào hay sự luyến lưu?10:53 10/7/2012

(BongDa.com.vn) - Santos đang rao bán Ganso trên thị trường với giá bằng một nửa so với cái giá 30-40 triệu họ từng hét trước đây khi Milan muốn đưa tiền vệ sáng tạo này về San Siro để thay thế vị trí của Kaka sau khi bán anh cho Real Madrid. “Kaka mới” đang ở gần Milan hơn bao giờ hết còn “Kaka thật” thì càng lúc càng rời xa Milanista.


>> Man United có thể mất "tiểu Kaka" - Ganso
>> Ganso từ chối ký hợp đồng mới với Santos
>> Milan tìm cách lấy bằng được “Kaka mới”
>> Milan bận rộn vì Ganso


Hai năm ròng chạy theo Santos để có được tiền vệ 21 tuổi người Brazil, nhưng với cái giá quá cao Santos đưa ra, Ganso vẫn chỉ là niềm mơ ước, là nỗi thèm khát của ban lãnh đạo đội bóng nửa đỏ thành Milan. Càng nhận được sự quan tâm của người dân Milan, Ganso càng trở nên nổi danh với biệt hiệu “Kaka mới”. Một cách gọi rất đỗi bình thường như bao nhiêu cách so sánh khác trong làng túc cầu giáo nhưng nghe cái cách gọi ấy, nhiều cảm xúc trái chiều tự dưng trào dâng trong lòng tôi. Một chút buồn, một chút giận, một chút tự hào và rất nhiều luyến tiếc không thể gọi tên.

"Kaka mới" đang là hàng hot trên TTCN - Ảnh: Internet

Đã có một Kaka được dựng lên, đã có một “Kaka” trở thành tượng đài cho lớp sau noi gương phấn đấu. Thiết nghĩ rằng cách gọi ấy là một cách để người ta tôn vinh cả hai cái tên, Ganso và Ricardo Kaka của trái tim các fan Ý. Kaka có giỏi, có thành công, có vinh quang thì người ta mới lấy làm hình mẫu cho các cầu thủ trẻ và Ganso chắc hẳn phải tài năng không ít mới được coi là truyền nhân của bậc đàn anh. Cũng giống như “tiểu Pele”, “truyền nhân của Maradona” hay “Ronaldo của châu Á”,… những cách gọi như thế có tác dụng tôn vinh hai con người, ca ngợi người hiện tại và gợi nhắc niềm tự hào của cái tên trong quá khứ. Tự hào thật đấy, dù gì thì anh cũng đã trở thành một hình mẫu, trở thành một thế hệ lí tưởng cho giới trẻ học theo, nhưng đằng sau đó là cả một nỗi buồn, nỗi nhớ, cái luyến lưu và sự phôi phai…

Có “Kaka mới” nghĩa là có một “Kaka” sẽ cũ, sẽ bị lãng quên và không còn là hiện tại nữa. Có “Kaka mới” nghĩa là sẽ không còn là một “Kaka” với thương hiệu độc tôn, cũng sẽ không còn một “Kaka” mà chỉ cần search google là ra người duy nhất. Và rồi sẽ có hai con người gắn liền với cái tên ấy, và rồi sẽ có hai con người cùng xuất hiện với cái tên đã trở thành niềm nhớ trong lòng Milanista.

Vẫn biết rằng đó là một cách tôn vinh, khẳng định đẳng cấp cũng như giá trị của anh nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. “Tiểu Pele” ra đời khi Pele đã giải nghệ, “truyền nhân của Maradona xuất hiện khi “thần đồng bóng đá” thế giới đã lùi xa ánh hào quang, “Ronaldo của châu Á” cũng không làm mờ nhạt một Ronaldo châu Âu hay châu Mĩ bởi đó chỉ là sự khác biệt không gian, còn hai chữ “cũ – mới” nó là cả một sự phôi phai và một nguy cơ của sự đổi ngôi và nỗi niềm thất thế. Bỗng thấy giận kẻ nào đó đã vô tình nghĩ ra cách gọi này để rồi một người có phần đa cảm như tôi hay suy nghĩ. Kaka vẫn còn ở đó, anh vẫn sẵn sàng làm mới mình, vẫn sẵn sàng sống dậy và đánh thức phong độ mỗi khi được ra sân, vậy nhưng, lại có một “Kaka mới”.

Kaka "cũ" đang dần chìm vào quên lãng - Ảnh: Internet

“Kaka” vốn đã trở thành một khái niệm cố hữu trong lòng Milanista, bởi vậy nhắc đến “Kaka” người ta sẽ chỉ nghĩ về một con người duy nhất. Một “Kaka mới” với tất cả những gì đã là quá khứ, một “Kaka mới” được hiểu theo tất cả những gì đã là hiện hữu của những năm tháng trước đây. Một “Kaka mới” với vẻ ngoài hao hao giống ai kia, và những đường bóng và những pha kiến tạo cũng chẳng có nhiều khác biệt. Không hẳn là niềm tin bị lung lay khi thần tượng không còn là số 1, không phải tình yêu là nỗi chông chênh khi Kaka đã ở bên kia sườn dốc của thời gian, lại càng không phải sự lo lắng thiếu tự tin e sợ rằng thần tượng của mình bị thay thế, chỉ là, cảm thấy nhớ, thấy thương, thấy bất công cho cả hai con người bị gán gọi như thế. Kaka mới liệu có vui không khi điều anh muốn không phải là núp bóng đàn anh để nổi tiếng, Kaka cũ có vui không khi chính anh vẫn còn đang chơi bóng nhưng cái tên Kaka với cái áo số 10 trong đội tuyển QG đã được trao cho người ta?

Sẽ chẳng có cuộc đổi ngôi nào ở đây, dù hiện tại, tương lai hay kể cả là quá khứ, bởi Kaka mãi là Kaka còn Ganso cũng chỉ là một người Brazil sắp xây tên mình vào lịch sử bóng đá. Sẽ chẳng có sự thay đổi nào trong lòng Milanista dù Milan đang tiến gần đến Ganso hơn bao giờ hết còn Kaka thì vẫn đang xa tận chân trời Real. Sẽ chẳng có cuộc chuyển giao tình yêu nào đâu ngay cả khi kẻ dự bị cho Kaka ở World Cup 2010, Olimpic này đã chính thức khoác áo số 10 của đội tuyển vàng xanh sắp tới… Hai con người vẫn còn đang chơi bóng, nói một cách chính xác, họ đang là những đồng nghiệp của nhau, liệu có bất công không khi “Kaka mới” như thế báo hiệu một “Kaka sắp cũ” và có một cuộc thoái trào đang đến trong sự nghiệp của Kaka? Nếu Ganso thực sự có tài năng, hãy để cậu ấy tỏa sáng với chính cái tên của mình, đừng làm lu mờ sự nỗ lực của cậu ấy bằng những cách gọi như vậy. Đơn giản vì đó là cách để không bất công với bất cứ ai…!

(Bạn đọc: Kỳ Phong)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Man United có thể mất "tiểu Kaka" - Ganso
>> Ganso từ chối ký hợp đồng mới với Santos
>> Milan tìm cách lấy bằng được “Kaka mới”
>> Milan bận rộn vì Ganso


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem