Góc nhìn: Lịch sử chỉ ghi danh những người chiến thắng16:26 25/2/2012

(BongDa.com.vn) - 1. Jose Mourinho là một huấn luyện viên mà tài năng luôn đi liền với tai tiếng. Với Mou, mục đích cuối cùng sau những trận đấu căng thẳng không gì khác ngoài hai từ chiến thắng và những danh hiệu.

>> Video: Jose Mourinho đặc biệt như thế nào?
>> Real MOUdrid: Hơn cả “Galacticos”?
>> Mourinho “săn” kỷ lục của Pellegrini
>> Inter khủng hoảng có cả lỗi của Jose Mourinho?
>> Thơ bóng đá: Barca vượt khó thế nào?


Để có thể giúp đội nhà giành chiến thắng, Mou đã dùng tất cả những gì có thể. Mou không ngại khi công kích đối thủ, gây áp lực lên các trọng tài, gây chiến với báo giới, và thậm chí là xung đột với cổ động viện… Nhưng đâu chỉ có thế, khi những chiêu bài trên chưa đem lại những kết quả như ý muốn, Mou còn tìm ra rất nhiều chiêu trò mới. Đó có thể là việc đổ cát lên sân bóng để hạn chế lối chơi kỹ thuật của Barca khi còn dẫn dắt Chelsea, đó có thể là việc biến những đôi chân nghệ sỹ của các học trò ở Real thành những “gã tiều phu” đốn củi.

Người hâm mộ sẽ phải nhớ về Mourinho với tư cách là một trong những HLV xuất sắc nhất. Ảnh: Getty

Với một HLv luôn đặt chiến thắng lên hàng đầu như Mou thì điều đầu tiên là phải phòng thủ. Dù là khi dẫn dắt Chelsea, Inter hay Real thì bản sắc phòng thủ vẫn là đặc trưng cơ bản nhất ở các đội bóng của Mou. Với mục tiêu không để đội nhà thủng lưới nhiều hơn đối thủ, Mou sẵn sàng dựng xe bus nhiều tầng ngay trước cầu môn của đội nhà. Những khán giả yêu bóng đá đẹp sẽ không bao giờ tha thứ cho Mou, khi chứng kiến cái cách Mou và các học trò đã chơi thứ bóng đá tiêu cực như thế nào trong trận đấu lượt về tại Champions League năm 2010 giữa Inter và Barca. Đó thực sự không phải là một trận đấu bóng đá đúng nghĩa.

Đã không ít huyền thoại bóng đá tiếng tăm trên thế giới chỉ trích Mou ra mặt. Họ coi Mou như là “cái gai” trong mắt cần phải nhổ bỏ tận gốc. Nhưng Mou thì vẫn bình chân như vại, vẫn làm việc theo ý mình, không bao giờ thay đổi bản thân. Nói tóm lại, với rất nhiều người trên thế giới thì Mou không chỉ là một HLV mà còn là kẻ thù của bóng đá.

2. Hôm 19/2 vừa qua Mou kỷ niệm 10 năm ông bước ra sân khấu Champions League trong những anh hào quang chói lọi. Với thành tích 2 lần đăng quang cùng FC Porto và Inter Milan, Mou chính là một trong 3 nhà cầm quân trong lịch sử đạt được thành tích này. Đó quả là điều rất đáng tự hào với một nhà cầm quân trẻ và chỉ mới 10 năm chinh chiến ở bóng đá đỉnh cao. Kể từ cuộc đọ sức với Real Madrid hôm 19/2/2002, Mourinho đã trải qua tổng cộng 90 trận đấu ở Champions League với Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Trong đó, Mourinho đã giành chiến thắng tới quá nửa, 48 trận, hòa 24 và chỉ thua 18. Các đội bóng của Mourinho đã ghi 141 bàn (1,57/trận) và chỉ để thủng lưới 72 lần. Đó chính là một thành tích có thể nói là cực kỳ xuất sắc và nó chỉ kém thành tích của Pep Guardiola mà thôi. Nhưng nên nhớ Pep mới chỉ có hơn 3 mùa chinh chiến ở đấu trường này.

Trong danh sách những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới trong lịch sử không thể nào có thể thiếu sót cái tên Jose Mourinho. Lịch sử sau này có thể không nhớ tới Arsenal của Wenger trong suốt 7 năm qua, bởi đơn giản họ chẳng dành được bất cứ một danh hiệu nào dù vẫn luôn chơi thứ bóng đá cống hiến, hoa mĩ đẹp mắt. Nhưng lịch sử lại phải gọi tên Mourinho bởi ông đã giành được rất nhiều thành công với các đội bóng.

Bóng đá cũng như cuộc sống thường ngày, nó liên tục vận động và biến đổi không ngừng. Khán giả có thể đọc vanh vách những nhà vô địch bóng đá thế giới, nhưng không nhiều người trong số đó có thể nhớ được vài đội bóng từng là á quân, bởi lịch sử chỉ ghi danh những nhà vô địch. Và Mou chính là một nhà vô địch thực thụ do đó bóng đá thế giới sẽ mãi mãi phải nhớ về ông với tư cách là một trong những HLV xuất sắc nhất.

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn.
Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Video: Jose Mourinho đặc biệt như thế nào?
>> Real MOUdrid: Hơn cả “Galacticos”?
>> Mourinho “săn” kỷ lục của Pellegrini
>> Inter khủng hoảng có cả lỗi của Jose Mourinho?
>> Thơ bóng đá: Barca vượt khó thế nào?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Góc nhìn: Lịch sử chỉ ghi danh những người chiến thắng
Bài này có thể nói là viết khá đúng về Mou...Mou có thể làm mọi thứ ko cần câu nệ đến danh tiếng bản thân...chỉ cần có lợi cho CLB là có thể bất chấp hết...về phần này...có thể nói 1 câu như thế này...chưa có HLV nào dám làm...và làm được như Mou.
Trong thế giới HLV...người nổi tiếng nhất...chắc ko ai ngoài Mou được...kể cã đó là Sir Alex đi nữa.
Với tư cách HLV thì Mou là người phật lòng rất nhiều người...nhưng với Fan...Mou là anh hùng của họ...biết bao CLB Mou trãi qua..đều là màu hồng...đều là thành công.Tất cã những thứ vinh quang đó...ko phải tự nhiên mà có...mà đều do nổ lực...tính toán...quyết tâm mà đạt được.
Mou là HLV của bóng đá đương đại...cách truyền đạt tư tưởng..triết lý bóng đá của Mou có 1 ko 2...công thủ toàn diện.Hãy nhìn Inter....họ lì ra sao...khi đó là Barca có hàng công khủng nhất bấy giờ...hàng thủ cũng ko nao núng dù là chỉ còn 10 người.Đó là 1 nghệ thuật phòng thủ.Trong bóng đá...phải biết mình có binh lực bao nhiêu.Chọi với kẻ íu thì ra sao...và với kẻ mạnh thì như thế nào.Ko có gì gọi là phản bóng đá cã...đó là mưu lược!!!
Còn bây giờ Real ...với hàng công thuộc khủng quảng...biến ảo vô cùng...từ tiền đạo...tiền vệ...2 bên cánh...thậm trí là trung tâm...và còn hậu vệ ..tất cả đều là mủi khoan ghi bàn của Real.Đây mới là ghê gớm thực sự..mà từ trước giờ chưa có HLV nào thực hiện được điều này...dù triết lý này chã có gì là mới mẽ...nhưng có hiệu quả được như Mou ko???
Dù ghét dù thương...chúng ta cũng nên dành 1 sự tôn trọng tối thiểu dành cho Mou...thế giới bóng đá ngày nay....nếu ko có Mou thì sẽ buồn tẽ lắm...đúng ko các bạn?
Được gửi bởi: Real Madrid From My Heart
Gửi lúc: 20:50 27/02/2012
 
Bình luận:Góc nhìn: Lịch sử chỉ ghi danh những người chiến thắng
mỗi hlv có mỗi phong cách khác nhau. nói như tác giả có phần chủ quan. ai cũng xem phòng ngự của đội tuyển ITALY là 1 nghệ thuật là 1 bản sắc đó bạn.
Được gửi bởi: kền kền trắng
Gửi lúc: 20:05 25/02/2012
 
Bình luận:Góc nhìn: Lịch sử chỉ ghi danh những người chiến thắng
Những khán giả yêu bóng đá đẹp sẽ không bao giờ tha thứ cho Mou, khi chứng kiến cái cách Mou và các học trò đã chơi thứ bóng đá tiêu cực như thế nào trong trận đấu lượt về tại Champions League năm 2010 giữa Inter và Barca. Đó thực sự không phải là một trận đấu bóng đá đúng nghĩa.

đúng rồi sao có thể là 1 trận đấu đúng nghĩa đc khi 10 cầu thủ vs 11 kịch sĩ + 1 trọng tài .
đến h vẫn còn có người coi tấn công là nghệ thuật còn phòng ngự là phá hoại bóng đá thì bó tay thật đấy =)) . admin đăng giùm .
Được gửi bởi: hoàng
Gửi lúc: 17:00 25/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem