Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão11:39 8/2/2012

(BongDa.com.vn) - Dù đội bóng Hoàng gia đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, nhưng tương lai của Người đặc biệt tại sân Bernabeu đang dần trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Có thể thấy tất cả đang chống lại ông. Kể từ ngày đặt chân tới Tây Ban Nha, chưa bao giờ Mou gặp những khó khăn như hiện tại. Với những gì đang diễn ra, có thể nói cuộc tình Real-Mourinho đang ở trong tâm “bão”.

>> Inter Milan theo sát ngôi sao của Real Madrid
>> Cris Ronaldo khiến Premier League xôn xao
>> Messi “cướp” bồ của C.Ronaldo đúng dịp Valentine?
>> Kỷ lục của Sanchis chờ Casillas

Quay ngược về quá khứ có thể dễ dàng nhận ra những người Madrid vốn chẳng ưa gì cái tên Jose Mourinho. Một người nổi tiếng tự tin đến mức ngông cuồng và đặc biệt là triết lí bóng đá thực dụng của ông chẳng thể làm bất cứ một Madridista nào hài lòng. Với niềm kiêu hãnh vì một quá khứ hào hùng của mình, những người Madrid chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đội bóng con cưng vừa chơi thứ bóng đá đẹp mắt lại vừa hiệu quả mà thôi.

Một Real Madrid khác từ khi Mourinho đặt chân đến. Ảnh: Internet

Hẳn chúng ta còn nhớ thời điểm Mou đặt chân đến Bernabeu. Đó cũng là thời điểm mà Real đang khủng hoảng nặng nề với những thất bại toàn diện trước kình địch Bacelona trên mọi phương diện. Để lật đổ sự thống trị của đối thủ, Real đã đem về và sa thải những nhà cầm quân nổi tiếng như Juande Ramos hay Manuel Perlegini. Trong bối cảnh bết bát đó, cái tên Jose Mourinho chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bởi ngoài chiến lược gia người Bồ, sẽ thật khó cho Real có thể tìm kiếm một nhà cầm quân có đủ khả năng đáp ứng được tham vọng của họ. Lựa chọn Mourinho cũng có thể xem là nước cờ cuối cùng của chủ tịch Florentino Perez trên con đường xây dựng giải thiên hà 2.0.

Cho đến lúc này có thể thấy Mou vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Ngoài chiếc cúp Nhà Vua ở mùa giải năm ngoái, thì lần đầu tiên trong gần 4 năm Real mới tạo ra khoảng cách an toàn với Baca trên con đường chạy đua đến ngôi vô địch La Liga. Và với những gì đang diễn ra sẽ không quá khi cho rằng chức vô địch năm nay thực tế khó thoát khỏi tầm tay của Mou và các học trò. Nhưng đâu chỉ là về mặt điểm số, so với cách đây 2 năm rõ ràng Real bây giờ đã mạnh hơn hẳn.

Dù không được lòng của rất nhiều người trong thế giới bóng đá, nhưng công lao của Mou với Real là điều không thể phủ nhận. Nhưng thật tiếc cho chiến lược gia người Bồ, bởi những gì mà ông làm được đã không thể thắng nổi niềm kiêu hãnh của đội bóng Hoàng gia, mà nói thẳng ra là “lòng tham” của những người Madrid.

Mourinho vẫn luôn là tâm điểm của báo chí. Ảnh: Internet

Đặt chân đến Real, Mou nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của những tờ báo nổi tiếng của xứ sở Bò tót như AS hay Marca. Đáng buồn hơn là cuộc chiến đó đang ngày càng leo thang và gây nên nhiều bất lợi cho ông. Kể từ khi đến với thế giới bóng đá chưa bao giờ Mou tạo được thiện cảm từ báo giới. Dù là ở Anh hay Italia, Mou luôn là “kẻ thù” của giới truyền thông. Trong suốt những năm qua dù luôn gây chiến với dư luận nhưng chưa bao giờ Mou thất bại. Nhưng lần này có vẽ như mọi chuyện đang thay đổi. Những bất lợi đang được dành cho chiến lược gia người Bồ.

Nhưng đâu chỉ là những cuộc “đấu khẩu” với các phương tiện truyền thông. Trên khắp các mặt báo, đâu đâu người ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những thông tin về mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa Mou và Real: Nào là tương lai của Mourinho đang được đặt dấu hỏi; nào là mâu thuẫn giữa Mou với các học trò, với ban lãnh đạo; nào là cuộc chiến giữa Mou với cổ động viên đội nhà… Rõ ràng “bốn phương tám hướng” đang vây chặt lấy Người đặc biệt.

Từ trước đến nay chiến lược gia người Bồ vẫn được biết đến với tài năng thiên bẩm trên băng ghế chỉ đạo và tính cách mạnh mẽ đến khác người của mình. Với Jose Mourinho sẽ thật khó chịu nếu chỉ xếp ở vị trí thứ hai. Và rõ ràng với cuộc chiến đang ngày càng leo thang tại đội bóng Hoàng gia rất có thể ngày Mou chia tay Real sẽ không còn xa. Nhất là khi tâm trí của ông vẫn chưa bao giờ thôi hướng về xứ sở Sương mù…

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn.
Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Inter Milan theo sát ngôi sao của Real Madrid
>> Cris Ronaldo khiến Premier League xôn xao
>> Messi “cướp” bồ của C.Ronaldo đúng dịp Valentine?
>> Kỷ lục của Sanchis chờ Casillas
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
@Thanh. ông bạn thử làm hlv real đi rồi mới biết nó khó thế nào. vô địch mà đá k vừa mắt cũng bị sa thải. Vừa phải thắng Barca, vừa phải vô địch, phải đá đẹp. ôg là 1 cule giả danh đi ném gạch dìm hàng real. Dù thua Barca nhiều nhưg real chưa bh nản và fari giả danh cule'. Anh adm đăng giùm. e cám ơn
Được gửi bởi: @Thanh
Địa chỉ email: bi_al0ne_4ever@yahoo.com
Gửi lúc: 12:22 09/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
Mou mà đi thì ở Vn chỉ có mỗi culi là xem giải La Liga haha
Được gửi bởi: MaTang
Gửi lúc: 23:19 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
Nói thật ai thích cái cách Barca đá tôi không thích ti nào. cứ cầm bóng chuyền đi chuyền lại, roi chuyền về nhà chán chết đi được như câu giờ vậy.thấy pep không biết có chiến thuật gì ko chứ chuyền qua chuyền lại chán quá.
Được gửi bởi: real
Gửi lúc: 22:16 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
MOU đi rồi thì có lẽ mình cũng không thèm xem giải La liga nữa. Hj vọng MOU đến NHA cho dễ xem và cổ vũ. LOVE MOU
Được gửi bởi: tuanroy
Gửi lúc: 21:54 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
là 1 CDV Real ... tôi mong Mou ở lại ... những fan Real kia có vẽ hơi khắc khe ... Real đang tiến bộ ai cũng thấy ... lối đá Real tuy không hoa mỹ bằng Barca ... nhưng xem ít ra cũng đở buồn ngủ ... vì Real có banh là tấn công ít có khi chuyền về sân nhà như Barca ... (có lẻ vì thế mà đa số thống kê cho thấy Barca có độ kiểm soát banh cao) ...

mấy năm trời Real suy sụp ... giờ thành công lại muốn người giúp mình thành công ra đi là sao ... tôi không muốn nhìn lại hoàn cảnh các Madrista phải nhìn Barca ẩm cúp này sang cúp khác ...

Mou mà đi thì ai thế ... Mou là lựa chọn đúng nhất rồi ...

nhưng nếu Mou đi thì tôi cũng mong và chúc ông thành công trong việc làm của ông và CLB ông dẫn dắt ...nếu rời Real , hy vọng Mou sang Đức ... làm HLV Bayern ...

dù sao cũng mong Mou ở lại ...
Được gửi bởi: Jellkeen
Gửi lúc: 17:56 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
Thành công đi với bóng đá bẩn và bạo lực. Không thích cách thành công đó.
Được gửi bởi: Thanh
Gửi lúc: 17:55 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
Nếu không bị kẻ khác ganh ghét, anh chỉ là một kẻ tầm thường.
Nếu mà cả thế giới truyền thông ganh ghét, anh đúng là người đặc biệt.
Được gửi bởi: Hoàng Văn Nam
Địa chỉ email: cuocdoikephieudu@gmail.com
Gửi lúc: 17:49 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
Tôi mê bóng đá từ nhỏ, khi Pele còn chơi cho đội tuyển Brasile. Nay đã là người cao tuổi, vẫn mê.
Hơn nửa thế kỉ mê bóng đá, tôi chưa thấy một HLV nào tài ba như Mourinho: Ông đi đến đâu là mang chiến thắng về đó. Thử hỏi, trong bóng đá hiện đại, ai làm được như Mourinho? Cứ nói ông ấy kiêu ngạo, ông ấy đã chê ai bao giờ đâu?
Được gửi bởi: Fanchelsomot
Gửi lúc: 15:58 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
Họ - những ngôi sao đến vì Real những sẽ chiến đấu vì Mou
Được gửi bởi: Kiếm Khách
Gửi lúc: 14:30 08/02/2012
 
Bình luận:Real - Mourinho: “Cuộc tình” trong tâm bão
bài viết cũng tạm được,cài này là nỗi khổ của bất cứ người nào giám đương đầu với thách thức.báo chí lun là cây gai đối với bất cứ hlv nào nhất là người như mou.thật khó để chống lại barca lúc này,hiện tại thì chỉ có real-mou mới có khả năng làm được,còn nói barca chống lại real thì không cần vì hiện tại thì barca chỉ cần làm tốt là real không thể làm gì được họ,nói vậy để thấy mou là 1 hlv tài năng cở nào và cho thấy pep đang gặp trục trặc như thế nào khi đang loay hoay không biết làm thế nào trong giai đoạn bị các đội khác bắt bài
Được gửi bởi: kucuibap
Gửi lúc: 13:12 08/02/2012
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem