(BongDa.com.vn) - Sau cuộc thư hùng giữa MU và Chelsea tại vòng đấu vừa qua, nhiều người đã bắt đầu ví von khi đánh giá đây là trận đấu của năm. Thế nhưng một trận đấu nhiều bàn thắng không đồng nghĩa là trận cầu hay, đó là bình luận của một bạn đọc trên BongDa.com.vn mà theo tôi có nhiều điều đáng để suy ngẫm.
>> Tài dùng người của Sir Alex
>> MU: Man City, hãy đợi đấy!
>> Chelsea: Hãy tự trách mình!
>> Lăng kính: Lỗi Webb hay lỗi Sepp?
Trước hết nếu nói rằng trận đấu diễn ra tại sân Stamford Bridge tối Chủ Nhật vừa qua là một trận cầu kịch tính thì cũng chưa hẳn chính xác. Hai đội hoàn toàn không hề có một màn rượt đuổi tỷ số gay cấn và người ta nói về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của MU nhưng trong đó cũng ẩn chứa không ít những bật cập.
 |
| MU được hưởng 2 quả penalty sau khi trọng tài bị qua mắt. Ảnh: Internet. |
Nhìn cái cách MU chơi bóng lập bập, thiếu sắc sảo ở hiệp 1 thì có lẽ người hâm mộ chẳng thể hài lòng, nhìn cách MU đoạt lấy 1 điểm trên sân nhà của The Blues cũng chẳng mấy thuyết phục. Bởi lẽ trong một thế trận bế tắc thì MU phải nhờ đến những quả penalty của Evra, Welbeck mà có lẽ vị trọng tài chắc hẳn sẽ phải rất hối hận sau trận đấu vì những quyết định của mình. Người ta có thể nói rằng hai quả phạt đền của MU là một sự trả công xứng đáng bởi lẽ đầu hiệp 1 MU đáng có một quả phạt đền. Nhưng xem ra điều này cũng không mấy thuyết phục bởi lẽ trong bóng đá người ta chỉ đề cập đến cái đã xảy ra chứ không ai nói về cái chưa xảy ra. Người ta chỉ biết một sự thật là vị trọng tài nổi tiếng bậc nhất nước Anh đã thổi hai quả penalty có phần oan uổng cho đội chủ nhà.
Nói như thế không đồng nghĩa với việc đây là một trận cầu oan uổng với Chelsea bởi lẽ The Blues không xứng đáng giành trọn 3 điểm trong trận cầu này sau những sai lầm nghiêm trọng ở hàng thủ. Một Chelsea thiếu bản lĩnh thi đấu và sự lì lợm, một Chelsea đánh rơi chiến thắng trong thế dẫn trước là hình ảnh thường thấy của họ mùa này. Trận đấu giữa MU và Chelsea có chăng chỉ là sự phơi bày toàn bộ những yếu kém mà 2 đội đang mắc phải. Một MU thi đấu thiếu sáng tạo, một Rooney chỉ biết nổ súng trên chấm phạt đền, một Chelsea rệu rã nơi hàng thủ. Và điều đó nói lên rằng vì sao ở thời điểm hiện tại cả MU lẫn Chelsea đều không phải là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, vì sao mà những đội bóng làng nhàng chẳng còn thấy ngán ngẩm mỗi khi đụng độ hai đại gia này như trước. MU thì đã bị loại khỏi Champions League, cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League nằm ngoài tầm với của Chelsea.
 |
| Trận đấu phơi bày tất cả sự yếu kém của hai đại gia nước Anh. Ảnh: Internet. |
Một trận cầu đẹp mà theo tôi có lẽ là một trận đấu thể hiện hết được những gì tinh túy, những khoảnh khắc thăng hoa từ phía hai đội chứ không phải những pha ngã kiếm phạt đền hay bộ mặt bạc nhược của The Blues. Có ai mà tin nổi ngay trên thánh địa Stamford Bridge, đội chủ nhà sau khi dẫn trước 3 bàn đã để bị gỡ hòa một cách chóng vánh và có lẽ Jose Mourinho khi theo dõi trận đấu này thì ông cũng sẽ phải lắc đầu chán nản cho đội bóng mình từng dẫn dắt. MU ra về với 1 điểm có lẽ không phải do sự xuất sắc của họ mà đúng hơn là Chelsea đã tự bắn vào chân mình. Một trận cầu phơi bày rõ ràng thực trạng của 2 đội bóng hùng mạnh bậc nhất nước Anh mùa này liệu có đáng là trận cầu của năm? Theo tôi thì đáng lắm bởi lẽ từ đầu mùa giải đến giờ những MU, Chelsea còn đang khá ảo tưởng về sức mạnh thật sự của đội bóng!
(Bạn đọc: Phạm Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn |
|
>> Tài dùng người của Sir Alex
>> MU: Man City, hãy đợi đấy!
>> Chelsea: Hãy tự trách mình!
>> Lăng kính: Lỗi Webb hay lỗi Sepp?