Barca: Gã khổng lồ Antaeus và mẹ đất Gaia10:4 3/2/2012

(BongDa.com.vn) - Có nhiều lý do để tin rằng, trận hòa Villarreal cuối tuần qua, với Barca là một thất bại. Nguy hiểm hơn nữa, thất bại ấy hoàn toàn có thể quyết định đến cuộc đua vô địch với Real.

>> Phạt đền, "dấu thập tự" trên trán Messi
>> Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại
>> Thiago Alcantara: Không có Messi, Barca vẫn có thể thành công
>> Djokovic và Messi tranh giải thưởng lớn


1. Trong thần thoại Hy Lạp có nói về gã khổng lồ Antaeus, Gaia - nữ thần đất là mẹ hắn. Sức mạnh của Antaeus là vô địch khi nào gã còn chạm xuống đất mẹ. Để đánh bại Antaeus, người anh hùng Hercules phải tìm cách nhấc hắn lên khỏi mặt đất, rồi từ từ nhìn gã “cạn dần sự sống” vì không còn được cung cấp nguồn năng lượng vô hạn từ mẹ đất Gaia.

Barca rất giống với gã khổng lồ Antaeus. Mùa giải này, thầy trò Guardiola đã “sống” cực kì yếu ớt khi rời xa “đất mẹ” Nou Camp. Thực tế chính những cái chết “động trời” trên đất khách là nguyên nhân khiến Barca bị Real bỏ xa tới bảy điểm. Diễn nhiên không phải là tất cả các trận đấu, họ vẫn thắng El Clasico ở Bernabeu. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ. La Liga là cuộc chiến đường dài chứ không phải là kết quả sau 90 phút như cúp nhà Vua hay Champions League.

Phụ thuộc quá nhiều vào Messi - căn bệnh nguy hiểm của Barca. Ảnh: Internet

Trong mọi thất bại nguyên nhân kinh điển nhất và không thể chối cãi chính là CON NGƯỜI.

Barca vẫn đang phụ thuộc vào Messi. Điều đã được cảnh báo từ rất lâu. Barca không phải chỉ có mỗi siêu sao Argentina, nhưng, chính Messi là khác biệt trong mọi trận đấu đã qua của đội chủ sân Nou Camp. Kể cả El Clasico. Hơi quá nhưng sẽ không sai khi cho rằng: hình ảnh của Messi chính là bộ mặt của Barca vào lúc này. Đương kim QBV thế giới tỏa sáng, đội bóng xứ Catalan thắng. Messi im lặng, Barca “chết yểu”…

2. Chưa bao giờ dưới triều đại Guardiola, Barca lại thi đấu chật vật ở La Liga như mùa này. Họ không còn là vô đối nữa! Dẫu chỉ là nơi đất khách, thì đó cũng có thể coi như một sự thụt lùi.

Sau khi một mùa bóng của Châu Âu kết thúc, UEFA thường tổ chức một hội nghị chuyên môn. Mục đích là để “soi” lối đá của nhà vô địch. Các đội bóng thường chia làm hai xu hướng: hoặc là học theo hoặc là tìm cách hóa giải nó. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến suốt hai thập kỉ nay, chưa có nhà vô địch Champions League nào bảo vệ thành công vương miện. Đến trước khi hạ màn mùa này, Barca cũng đang chịu chung số phận.

Từ thực tế đó, có không việc lối đá của Barca đã bị bắt bài? Đáp án chưa hẳn là không nhưng cũng không phải là có. Không thể so sánh thành tích mùa này với mấy mùa trước mà vội vã kết luận Barca bị bắt bài. Các đội bóng ở La Liga mùa này cũng đã rất tiến bộ.

Barca đã bị bắt bài?

Nhưng sức mạnh của Barca là Messi và điểm yếu của họ cũng chính là Messi. Ngày xưa Barca thắng là nhờ chân sút Argentina xuất sắc đến không thể bị phong tỏa. Messi bây giờ đã khác, vẫn rất xuất sắc, nhưng anh vào sân với nhiều tâm trạng hơn. Và một điều cũng phải nhắc đến, hiệu ứng dư luận mà Mourinho tạo ra, các đội bóng ở La Liga chưa bao giờ hạ quyết tâm đánh bại thầy trò Guardiola như lúc này.

3. Barca sẽ trở lại Nou Camp với tư thế của gã khổng lồ Antaeus vô địch. Nhưng chưa có nhà vô địch La Liga nào chỉ biết hạ gục mọi đối thủ trên sân nhà. Con người đều đứng trên mặt đất nhưng đừng quên khoảng không trước mặt. Antaeus có thể vô đối khi chạm vào mẹ Gaia, nhưng cũng tầm thường khi ở trên “khoảng không” mênh mông.

Hercules chiến thắng Antaeus trong một trận đấu sinh tử nhưng đều gì sẽ xảy ra khi Dianara không nói cho “con trai thần Zeus” về tử huyệt của gã khổng lồ? Biết đâu Antaeus đã làm được cái đều mà không ai làm được: giết chết Hercules và tiếp tục vô đối.

Có bao nhiêu “Hercules” ở La Liga sẽ giết chết Barca nữa đây? Khi mà tử huyệt của gã khổng lồ đã lộ thiên rõ ràng!

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn.
Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

>> Phạt đền, "dấu thập tự" trên trán Messi
>> Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại
>> Thiago Alcantara: Không có Messi, Barca vẫn có thể thành công
>> Djokovic và Messi tranh giải thưởng lớn

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Barca: Gã khổng lồ Antaeus và mẹ đất Gaia
baxa mà khổng lồ gì, ko có trọng tài và UEFA chống lưng thì cũng chỉ là tép rêu mà thôi.
Được gửi bởi: salem79
Gửi lúc: 18:26 03/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem