Sợ… người Ý!0:18 18/11/2009
“Tôi chưa bao giờ đá giao hữu với một ĐT có nhiều cầu thủ chơi thô bạo như Italia…”.

>> Van Persie chấn thương, Arsenal quay về với Chamakh!
>>
Arsenal - Hiểm họa đến từ tương lai

Tiền đạo của ĐT Hà Lan đang khoác áo Liverpool, Dirk Kuyt, đã công khai chỉ trích thái độ thi đấu không fair-play của một số cầu thủ Italia trong trận giao hữu cuối tuần trước. Trong số đó, Kuyt đặc biệt lên án hành động ác ý của hậu vệ Chiellini khiến Robin van Persie dính chấn thương nặng.

van Persie ôm chân đau đớn!

“Chỉ là một trận giao hữu mà một số cầu thủ Ý chơi rắn quá mức cần thiết. Một ĐT lớn như Azzurri mà lại mang phong cách chơi xấu như vậy thì thật đáng thất vọng. Robin đang có phong độ cực kỳ vào phom nhưng đã bị chấn thương mắt cá chân. Cú tắc bóng của Chiellini quá hiểm ác. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải chạm trán với người Ý”, Kuyt tức giận phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports.


Kuyt rất sợ phải thi đấu với ĐK VĐTG Italia

Chỉ sau 12 phút thi đấu đầu tiên của trận giao hữu Ý – Hà Lan, van Persie đã bị Chiellini hạ đo ván. Chấn thương mắt cá buộc tiền đạo 26 tuổi này phải tạm xa sân cỏ khoảng 2 tháng. Đúng là họa vô đơn chí. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa các HLV ĐTQG và CLB luôn căng thẳng, đối đầu nhau.
Theo Báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Sợ… người Ý!
nếu có ai chỉ trích bóng đá ý đơn giản là họ ghen tỵ thôi vì đội tuyển họ hâm mộ không Vô Địch Thế Giới nhiều như đội tuyển Ý tuy Ý mới 4 lần vô địch thua braxin 1 lần nhưng tôi vẫn rất thích đội tuyển Braxin vì thua 1 đội bóng vĩ đại hơn thì chẳng có gì phải xấu hổ và hãy nhìn vào họ mà phấn đấu là cách tốt nhất cho bạn
Được gửi bởi: tifosi
Gửi lúc: 16:58 18/11/2009
 
Bình luận:Sợ… người Ý!
phòng ngự ko phải là lối chơi xấu, đó là chiến thuật, còn cái xấu ở đây là lối chơi thô bạo nhằm triệt hạ đối phương kìa, cái đó mới đáng lên án, mấy bro đừng quơ đũa cả nắm thế, bóng đá Italia nếu theo dõi thường xuyên sẽ thấy được rất nhiều điểm đẹp trong cách tư duy chiến thuật và bày binh bố trận
Được gửi bởi: vinh
Gửi lúc: 11:17 18/11/2009
 
Bình luận:Sợ… người Ý!
chơi rắn, phòng ngự toàn diện cũng là một phong cách đá, 1 nghệ thuật. Đội bóng xuất sắc là đội bóng có thể cho trận đấu diễn ra theo ý mình.
Được gửi bởi: hieu
Gửi lúc: 10:06 18/11/2009
 
Bình luận:Sợ… người Ý!
có thể hai bạn Hùng,Dương xem bóng đá chỉ là giải trí thuần túy cho nên có những nhận xét về đội tuyển áo màu THIÊN THANH như vậy. mình cũng như hai bạn đều là Fan của một nền bóng đá nào đó. khi nói về phòng ngự của bóng đá ý mọi tín đồ túc cầu giáo trên thế giới đều gọi là nghệ thuật phòng ngự.bóng đá Y luôn đề cao duy chiến thuật hiệu quả trận đấu.
Được gửi bởi: AC hoan
Gửi lúc: 09:36 18/11/2009
 
Bình luận:Sợ… người Ý!
ko bít mấy ô nghĩ sao , tui thì rất mê bóng đá ý ...rất cân bằng , ko fai3 cứ mấy thằng đại gia cứ gặp mấy đội yếu thì y như rằng kèo trên thắng , chán như con gián .
Được gửi bởi: Q.Hien
Gửi lúc: 09:04 18/11/2009
 
Bình luận:Sợ… người Ý!
KO thể chấp nhận dc thái độ của mấy ông Italy. World CUp 2006 thì có ông gì ( ko nhớ tên ) chửi Zidane. Còn chuyện cho cầu thủ đội bạn ra sân là chuyện thường tình của mấy ông Italy rồi.
Được gửi bởi: Hùng
Gửi lúc: 00:55 18/11/2009
 
Bình luận:Sợ… người Ý!
Không chỉ là sợ,mà thực ra là ghét người Ý....người ý mang trong mình 1 loại bóng đá phòng thủ toàn diện,có thể nói không từ thủ đoạn nào,ngay cả Zidane còn bị mắc mưu...
Được gửi bởi: Thái Dương
Gửi lúc: 00:44 18/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem