Không nhạt nhòa & chẳng mặn mà7:13 17/11/2009
Hàng trăm CĐV đã đứng chờ ở sân bay Muscat từ 3 giờ sáng để đón những siêu sao Brazil. Sự kỳ vọng thái quá ấy có thể sẽ được đáp trả, nhưng không phải theo cách hoàn hảo nhất.
Trau dồi chuyên môn trước VCK World Cup 2010 chắc chắn không phải mục đích của Brazil khi đến Oman. Họ đến đây theo tiếng gọi của đồng tiền. Dân Brazil cũng chẳng quan tâm đội tuyển của mình đang làm gì ở Tây Á. Lance, nhật báo thể thao lớn nhất xứ Samba, dành tới… nửa trang 27 để viết về trận giao hữu “đỉnh cao” Brazil-Anh, sau khi đã dành các trang trước để đưa tin về giải hạng Hai.
Nhưng Brazil vẫn sẽ phải bằng cách nào đó thể hiện được đẳng cấp. Họ, cũng giống như Manchester United, Chelsea hay Real Madrid, sẽ phải duy trì thương hiệu (đồng nghĩa với doanh thu) bằng chất lượng. Lợi nhuận mà LĐBĐ Brazil thu được từ những chuyến “lưu diễn” và bản quyền hình ảnh của Selecao trong năm 2009 sẽ là 125 triệu USD. Nghĩa là lãi của đội tuyển Brazil ngang ngửa và thậm chí cao hơn rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Họ có rất nhiều thứ để mất và để giữ.
Dunga đã tung ra đội hình mạnh nhất và đá khá quyết tâm trong trận giao hữu trước. Việc Kaka bỏ tập vì “hơi mệt” ở Muscat có thể là dấu hiệu cho thấy Dunga sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự trong trận này. Ông sẽ không muốn mạo hiểm trong mối quan hệ với các CLB.
Robinho có thể sẽ ra sân. Sau một cuộc chiến dai dẳng với Man City, có vẻ như lợi thế đang thuộc về Dunga. Xét về phong độ, hiện Robinho không thể bén gót Nilmar, cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Anh, nhưng về danh tiếng, thứ Brazil đang rao bán, tiền đạo Man City có nhiều hơn. Những vị trí mang tính thử nghiệm trong trận trước có thể sẽ được thay đổi: với thể hiện trong trận gặp Anh, Bastos trở thành nỗi thất vọng mới nhất trong bài toán hậu vệ trái của Brazil. Dunga đã dùng tới 6 hậu vệ trái tại vòng loại World Cup mà vẫn chưa tìm được người đá chính. Trận này, nhiều khả năng Thiago Silva sẽ được thử nghiệm ở vị trí này. Dani Alves cũng có thể đá thay Maicon.
Nhưng bất chấp việc tung ra sân đội hình không mạnh, Brazil vẫn đủ sức thắng Oman. Đội bóng của HLV Claude de Roy đang có phong độ khá tồi. Trận gần nhất, gặp Australia ở vòng loại Asian Cup, Oman đã thua khi có lợi thế hơn người từ phút 13. Họ cũng không có đội hình mạnh nhất, khi tiền vệ trụ cột Ahmed Mubarak vắng mặt vì chấn thương.
Đến rồi, nhận tiền rồi thì phải diễn. Duy chỉ có một điều: Brazil khi “diễn” rất khác với Brazil đá “thật”. Cũng là giao hữu, nhưng khi gặp những đối thủ mạnh, họ có thể tạo ra những trận cầu ấn tượng (thắng BĐN 6-2, Italia 2-0), nhưng khi gặp những đối thủ thuộc diện “đá cho xong”, họ chỉ chơi rất vừa phải, như việc thắng Estonia, Ireland và Thụy Điển đều với tỷ số 1-0.
Ở Muscat, một show diễn không nhạt nhòa cũng chẳng mặn mà đang chờ đợi những người Oman hiếu khách.
Đội hình dự kiến
Oman: Habsi, Rabia, Ayil, Balushi, Madhafar, Bashir, Sulaiman, Al-Maimani, Hadid, Rabia, Hosni.
Brazil: Cesar, Dani Alves, Juan, Lucio, Naldo, Thiago Silva, Gilberto Silva, Leiva, Kaka, Robinho, Fabiano.
Dự đoán: 0-1
Con số:
1: Sau khi Hulk và Bastos lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG trong trận gặp Anh, hiện đội hình của HLV Dunga chỉ còn tiền vệ Fabrio Simplicio (Palermo) là chưa khoác áo Vàng-Xanh lần nào.
11: Nếu được ra sân trận này, Lucio sẽ vượt lên Ronaldinho để trở thành cầu thủ khoác áo ĐTQG Brazil nhiều thứ 11 trong lịch sử với 85 lần. Tương tự là Gilberto Silva. Nếu đá chính, anh sẽ lấy vị trí thứ 13 của Ze Roberto.
13: Đội tuyển Oman là đội bóng thứ 13 trong sự nghiệp huấn luyện đầy chất “du mục” của HLV Claude le Roy.
78: Khoảng cách giữa Brazil và Oman trên BXH FIFA. Brazil đang là đội bóng số 1 hành tinh, trong khi thày trò Claude le Roy xếp thứ 79.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|