Nếu so sánh với những trận giao hữu khác như Bồ Đào Nha sang tận Nam Mỹ gặp Brazil hay như Pháp gặp Uraguay nhưng khi để ý kỹ thì hai cặp đấu dưới đây đáng để cho người ta quan tâm hơn hết thảy.
Italia – Hi Lạp: Không đơn thuần chỉ là trận giao hữu
Nếu xét 1 cách khách quan thì đây chỉ là một cuộc thử nghiệm hàng loạt của cả 2 HLV trưởng Marcelo Lippi của Azzurri và Otto Rehhagel của Hi Lạp nhưng nếu xét 1 cách rộng ra theo một nghĩa khác thì nó lại chưa đựng rất nhiều hàm ý từ những chiến lược gia "Cáo già" này.
Italia và Hi Lạp hiện đang dẫn đầu bảng đấu của mình ở Vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu, đương nhiên họ chỉ cần duy trì phong độ của mình ở mức ổn định thì 2 tấm vé sớm tới Nam Phi vào mùa hè năm 2010 là hoàn toàn được đảm bảo. Tuy nhiên từ giờ tới lúc đó, chắc chắn chả ai có thể đoán trước được bất kỳ điều gì từ phong độ của các cầu thủ cũng như những yếu tố khách quan tác động.
 |
|
Lippi sẽ sử dụng những quân bài tốt nhất cho trận đấu đêm nay.
|
Lippi đương nhiên sẽ có những cái mình cần trong và sau trận đấu này khi ông chỉ sử dụng 5 cầu thủ có kinh nghiệm nhất của Azzurri là thủ quân Fabio Cannavaro, Grosso, Gattuso, Toni và Iaquinta đủ để thấy ông muốn tạo một điểm nhấn trong lối chơi của Đội tuyển Italia trong thời điểm này khi mà một số cầu thủ chưa có được phong độ tốt đặc biệt là Toni khi cầu thủ đang thi đấu cho Bayern Munich chưa thể hiện được gì trong vòng gần 1 năm qua.
Lippi tin tưởng Toni rất nhiều bởi ông luôn dành cơ hội cho cầu thủ này để anh nhanh chóng kiếm lại phong độ đỉnh cao như anh từng dành danh hiệu "Chiếc giày vàng Châu Âu" nhưng việc ông đưa những Pepe, Rossi và Iaquinta vào đội hình Azzurri gần đây đã được coi là lời cảnh báo dành cho chính Toni vì nếu anh cứ thi đấu tệ hại như thế thì chắc chắn anh sẽ không còn 1 vị trí chính thức trong đội hình Italia hoặc dự bị cũng chưa chắc.
Không như ở trận đấu gặp Bulgaria và Montenegro, Lippi không đưa ra bộ ba tiền đạo của Udinese: Pepe – Di Natale - Fabio Quagliarella và thay vào đó ông sử dụng tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Iaquinta (Juventus) cùng Rossi để hỗ trợ từ nhiều phía cho Toni nhưng hiệu quả của bộ 3 này tới đâu thì còn phải chờ xem diễn biến của trận đấu này. Đương nhiên vị trí số 10 sẽ thuộc về De Rossi chỉ có điều là không rõ cầu thủ có thể đảm đương được hay không vì dù sao cầu thủ đang thi đấu cho AS Roma này không hẳn là một cầu thủ kiến tạo xuất sắc.
Curci được chọn thay thế cho Buffon trở thành người gác đền số 1 của Azzurri trong trận đấu này chứ không phải là Morgan De Sanctis hoặc Amelia và chắc chắn thủ môn trẻ của Siena tự hiểu Lippi đang muốn gì ở anh chứ không phải là một thủ môn đang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ như De Sanctis. Curci là một thủ thành xuất sắc và nếu không vì Doni quá xuất sắc trong khung gỗ của AS Roma thì có lẽ lúc này anh đã ở lại với sân Stadio Olympico.
Từ trận đấu này, những cầu thủ có biểu hiện xuất sắc chắc chắn sẽ có xuất trong những lần tập trung tiếp theo và ngược lại cho nên nếu bất kỳ cầu thủ nào thi đấu dưới phong độ thì cũng nên dè chừng.
Bên phía đội chủ nhà Hi Lạp trong trận đấu này, họ cũng tung ra đội hình mạnh nhất có thể và đương nhiên, một chiến thắng trước các nhà VĐTG Italia cũng cổ võ tinh thần của "Những đứa con của xứ sở thần thoại".
Đội hình dự kiến:
Hi Lạp (4-4-2): Chalkias ™ - Dellas, Vyntra, Torosidis, Papastathopoulos - Patsatzoglou, Karagounis, Basinas, Katsouranis - Liberopoulos, Gekas.
Italia (4-3-3): Curci ™ - Bonera, Cannavaro, Chiellini, Grosso - Montolivo, De Rossi, Gattuso - Rossi, Toni, Iaquinta.
Anh – Đức: Giao hữu cũng như chính thức !
"Tam Sư" gặp "Cỗ xe tăng" thì nếu nói đó là 1 trận đấu giao hữu thì quá là xa xỉ vì từ lâu lắm rồi, chỉ cần 2 đội tuyển này đụng độ nhau thì có hàng loạt vấn đề để nói dù có thể sau nhiều năm, mức độ thù hận cũng đã được giảm bớt nhưng nếu xét cho cùng, thua hay thắng trong trận đấu này cũng ít nhiều liên quan tới "danh dự quốc gia".
Xét về phương diện truyền thống, đại chiến Anh – Đức có từ khi Đại chiến Thế giới bắt đầu và khi đó, người Anh đứng về phe đồng minh chống lại người Đức khi đó ở phía "Phát xít". Người Anh hưởng lợi rất nhiều khi quân Đức bại trận để chiếm lấy những vùng đất thuộc địa nhằm bành trướng thế lực của mình trong thời kỳ của những năm đầu 1900.
 |
|
Capello đang giúp Tam Sư đi đúng con đường tới Nam Phi
|
Còn cuộc chiến sân cỏ, nếu như người Anh từng đăng quang chức VĐTG duy nhất từ trước tới nay (1966) ngay ở sân nhà của mình sau khi đánh bại chính Đội tuyển Đức thì cũng ở tại nước Anh, VCK Euro 1996, người Anh khi đó với tham vọng rất lớn nhằm giành chức VĐ Euro còn thiếu trong bộ sưu tập của họ nhưng lại thua chính người Đức ở loạt penalty định mệnh.
Nếu ai còn nhớ, Tam Sư khi trước được dẫn dắt bởi Sven Goran Ericksson đã giành thắng lợi giòn giã 5-1 ngay tại nước Đức (năm 2001) và lúc này những người Đức cũng vẫn còn ghi khắc một cách sâu sắc trong tâm trí mình trận thua này. Chính vì thế mà Joachim Low chắc chắn sẽ nã pháo thẳng cánh vào "Đội hình B" của Fabio Capello.
Dù cho Low không cho gọi Ballack, Frings, Lahm nhưng ông lại triệu tập những tân binh đang có phong độ cao như Marvin Compper và Tobias Weis (1899 Hoffenheim) để tiến hành một số thử nghiệm cần thiết. Tương tự như người đồng nghiệp bên phía chiến tuyến, Capello cũng gọi cặp đôi Ashley Young, Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) để làm mới cho đôi cánh của mình sau khi ông đón nhận nhiều hung tin từ những Gerrard, Lampark, Joe Cole, Rooney và Rio Ferdinand.
 |
|
Nhưng thách thức với Đức là không hề dễ dàng.
|
Với chiến lược gia người Italia thì ông hoàn toàn cần một trận đấu với 1 đối thủ như Đức để "thăm dò" các học trò mình khả năng tới đâu để còn có thể trọng dụng sau này, đương nhiên các cầu thủ trẻ của "Tam Sư" có mặt ở trận đấu truyền thống này cũng hiểu họ cần phải làm gì, nên làm gì và thể hiện gì. Và biết đâu đấy, chính sự khao khát, lòng quyết tâm và thái độ tự tin của những cầu thủ trẻ sẽ khiến cho trận đấu thêm những bất ngờ cũng như khó lường dành cho khán giả trên sân cũng như từ 2 BHL.
Đội hình dự kiến:
Đội tuyển Anh: Paul Robinson ™ - Richards,Terry, Upson, Bridge – Walcott, Carrick, Barry, Young - Agbonlahor, Bent.
Đội tuyển Đức: Rene Adler™ -Marvin Compper, Serdar Tasci, Heiko Westermann, Andreas Hinkel - Jermaine Jones, Simon Rolfes, Tobias Weis, Marko Marin - Patrick Helmes, Miroslav Klose.
Tiểu Đăng