BTV Cup 2009: Thất vọng khách mời10:2 26/11/2009

Giải đã kết thúc vòng bảng, nhìn chung chất lượng khách mời không cao như những lần tổ chức trước. Có thể nói, nguyên nhân sâu xa chính là sức hút của giải không còn và tình trạng cầu thủ ngoại đến Việt Nam thử việc tràn lan.


>>  Tìm ứng viên vô địch BTV Cup 2009
>> 
Cơ hội 'săn người' tại BTV Cup 2009
Với lối chơi “thiếu lửa”, MFK Petrzalka (áo trắng) rời khỏi cuộc chơi sớm

Những giải đấu trước, cái tên CLB “hot” và được chờ đợi nhất là Matsubara đến từ Brazil. Bởi CLB này mang đến giải với nhiều cầu thủ chất lượng và đó là nguồn cầu thủ chính để các đội bóng Việt Nam săn đón. Đó là những Kesley, Lima, Diego, Philani thành danh... Nhưng những giải đấu gần đây, nguồn cầu thủ cung cấp cho V-League không còn chất lượng nữa khiến các chuyên gia hời hợt trong sự quan tâm. Giải năm nay cũng vậy, trước những đại diện đến từ Brazil như Duque De Caxias, Kampalaka (Uganda) và MFK Petrzalka từ Slovakia đều không để lại chút ấn tượng nào. Thất vọng nhất chính là CLB đến từ nền bóng đá phát triển của châu Âu MFK Petrzalka. Họ đã kết thúc vòng đấu bảng với chỉ 1 điểm và bị loại sớm. Lối chơi thiếu lửa, chất lượng cầu thủ ở mức trung bình chính là nguyên nhân khiến đội bóng của Slovakia này bị hai đội bóng Việt Nam là Hải Phòng và Bình Dương qua mặt. Cùng chung số phận với MFK Petrzalka là đội bóng Lifan của Trung Quốc.


Năm ngoái, giải đã chứng kiến trận chung kết giữa Bình Dương và Đà Nẵng. Và với các khách mời năm nay kém cỏi như vậy, có thể một trận chung kết toàn Việt Nam sẽ lặp lại một lần nữa.

Theo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem