BTV – Number 1 Cup 2009: Duque de Caxias vào bán kết9:31 24/11/2009

Thắng nhẹ Kampalaka với tỷ số 1 – 0, đại diện Brazil Duque de Caxias (6 điểm, sau 2 trận thắng) sớm giành chiếc vé đầu tiên của bảng B vào chơi bán kết, khi ở trận đấu còn lại, SHB.ĐN và ĐT.LA đã cầm chân nhau với tỷ số 2 – 2.


>> Náo nhiệt 'chợ' cầu thủ BTV Cup
>> BTV Cup: Đồng Tâm và Đà Nẵng chia điểm
>>
BTV – Number 1 Cup 2009: Đá bóng hay đấu võ?


Cho đến trận thứ 2 tại giải, chân tướng một đội bóng nghiệp dư Kampalaka City FC đã lộ diện rất rõ ràng. Đúng là họ đã mang tới BTV – Number 1 Cup lần này với 13/20 cầu thủ đã đăng ký trước đó với BTC, nhưng chỉ có vài cái tên thuộc biên chế của đội bóng đã từng vô địch Uganda mùa giải 2008. Số còn lại, như chúng tôi đã thông tin, được nhặt nhạnh ở đâu đó quanh các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và khu phố Tây Phạm Ngũ Lão – TP.HCM.

Kampalaka City FC sau cú đột kích bất ngờ trước SHB.ĐN đã “hiện nguyên hình” khi đối đầu với đối thủ được tổ chức tốt như Duque de Caxias. Với những nhân viên văn phòng, công nhân vả cả các “cửu vạn” mà người đi đường vẫn thấy nhan nhản ở các quận vùng ven TP.HCM, đi đá bóng, không kỳ vọng Kampalaka City FC sẽ tiếp thị được hình ảnh và bán “sản phẩm” ở giải đấu lần đầu tiên họ góp mặt, ngay cả khi họ may mắn lọt vào bán kết. Đó là sự cảnh báo cho các CLB Việt Nam.

Kampalaka (trái) đúng là hàng chợ - Ảnh:N.V

Vào thời điểm đó, chính lối chơi được tạo dựng trên nền tảng tính tập thể và kỷ luật Duque de Caxias đã bù đắp cho vai trò cá nhân trong thành phần của đội bóng xứ samba. Nói trắng ra, “hàng” cỡ Duque de Caxias thì V-League có nhan nhản. Hạn chế về hình thể của cầu thủ Duque de Caxias cũng là một thiệt thòi. Hẳn không ai quên thất bại của Diego Molares (cầu thủ Argentina từng gia nhập Matsubara và chơi nổi bật ở BTV Cup 2007, trước khi được B.BD ký hợp đồng).

“Chợ cầu thủ” BTV – Number 1 Cup đã không sôi động như mong đợi, khi có quá ít những cầu thủ nước ngoài nổi bật, hoặc nếu có, đều là những gương mặt quen cũ như Antonio của ĐT.LA, Elenildo (B.BD), Aniekan hay Leandro của XM.HP… Lifan FC đem đến giải một đội hình rất trẻ và chơi khá ấn tượng, nhưng để sở hữu cái tên cỡ Huang Xi Yang (tiền vệ có cái chân phải không thua kém gì chân trái của Leandro, thậm chí tư duy chiến thuật còn tốt hơn siêu sao XM.HP), không hè rẻ chút nào.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem