04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa11:19 5/8/2009
Gần như là ảo tưởng nếu tin rằng M.U đã nhan chóng thích nghi với cuộc sống không Ronaldo chỉ sau vài trận giao hữu ở châu Á và Đức trong mùa Hè này. Khoảng trống mà Ronaldo để lại vẫn to đùng, nhất là ở hàng tiền vệ.

Trước trận giao hữu ở Old Trafford đêm nay, HLV Unai Emery tự tin tuyên bố "Valencia đủ sức đánh bại nhà ĐKVĐ Premier League. Manchester United không còn đáng sợ khi mất Ronaldo". Giao hữu bây giờ khác trước rất nhiều, các đội bóng đá như thật, tung hết sức và quyết tâm giành chiến thắng, như cái cách các cầu thủ Juve suýt đốn gãy chân Ronaldo của Real hay màn ăn mừng tưng bừng của cầu thủ Arsenal sau chiến thắng ở Emirates Cup. Nhưng với người hâm mộ M.U, khi còn vài ngày nữa là mùa giải mới bắt đầu, vấn đề đáng quan tâm hơn là lý do khiến phía Valencia trở nên tự tin.

 
Anderson (trái) không ghi được bàn thắng nào cho MU ở mùa 2008-09

Thực ra, ngay cả HLV Alex Ferguson cũng rất lo lắng đến cuộc sống không Ronaldo. Ảnh hưởng của siêu sao người Bồ Đào Nha đối với M.U trong 3 năm gần đây, 3 năm mà họ thống trị tuyệt đối Premier League, quá lớn. Lớn đến mức Sir Alex thừa nhận sẽ phải thay đổi hoàn toàn sơ đồ chiến thuật của M.U ở mùa tới. Vấn đề không phải là sức mạnh của hàng công khi mà ông rất tin vào phong độ đích thực của Berbatov, sự tiến bộ của Rooney, khả năng dứt điểm của Owen hay đóng góp thường xuyên của Macheda. Đáng lo ngại nhất chính là hàng tiền vệ.

Ghi bàn quá kém

Nhìn vào con số thông kê, tuyến giữa của M.U thực sự mất cân bằng. Trong 2 mùa giải qua, nếu không tính Ronaldo (vốn là cầu thủ đa năng), không có tiền vệ nào của M.U đạt đến con số 5 bàn tại Premier League. Mùa 2007-2008, tiền vệ ghi nhiều bàn nhất cho M.U tại Premier League là Giggs và Nani, cùng được vỏn vẹn 3 bàn. Mùa trước là Carrick, nhưng chỉ dừng ở 4 bàn. Tệ nhất là Anderson, không ghi nổi 1 bàn trong suốt 76 trận chính thức và cú đá phạt vào lưới Boca vừa qua chính là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đỏ. Trong các giải lớn ở châu Âu, hiếm có đội bóng lớn nào sở hữu hàng tiền vệ ghi bàn hạn chế như thế. Ở Chelsea, trong 6 mùa Premier League gần nhất, Lampard luôn ghi 10 bàn trở lên/mùa. Mùa trước, Gerrard ghi đến 16 bàn cho Liverpool chỉ riêng ở Premier League, tính mọi mặt trận là 24 bàn.

Vậy tại sao M.U vẫn có thể giành chức VĐ Premier League 3 mùa liên tiếp và lọt vào CK Champions League 2 mùa gần nhất? Ai cũng biết câu trả lời: Ronaldo. 3 mùa gần đây, Ronaldo ghi tổng cộng 91 bàn cho M.U. Mùa trước, 18 bàn của anh đã trực tiếp mang lại 11 điểm cho M.U. Ở mùa đỉnh cao 2007-2008, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới mọi đối thủ trừ Middlesbrough và Man City. Mùa ấy, nếu không có 31 bàn của Ronaldo tại Premier League, tương đương với 21 điểm, M.U sẽ xếp tận vị trí thứ 4, sau Liverpool và trước Everton.

Khi có Ronaldo, vai trò của hàng tiền vệ M.U trở nên nhẹ nhàng hơn. Những Carrick, Anderson, Park, Fletcher thiên về thu hồi bóng, phát động tấn công và không chịu áp lực nặng nề về ghi bàn. Sir Alex đã công khai thừa nhận điều này: "Trước đây, chúng tôi có Scholes, Giggs và Beckham đủ khả năng mỗi người ghi 10 đến 15 bàn/mùa giải. Những năm gần đây, hàng tiền vệ gặp phải cơn khát bàn thắng. Đây thực sự là điều đáng lo ngại".

Về lý thuyết, tuyến giữa M.U hiện tại, dù có sự bổ sung mang tên Antonio Valencia, khó có thể sánh ngang mùa trước. Vấn đề là M.U không chỉ mất Ronaldo, mà còn phải chấp nhận sự thực rằng Scholes và Giggs sẽ chỉ có đóng góp rất hạn chế. Scholes giờ xoay trở rất chậm chạp, chuyền thiếu chính xác và nhiều lần mất bóng trước vòng cấm rất nguy hiểm. Giggs khó có thể chơi tưng bừng như mùa trước. Trong khi đó, Hargreaves chưa có dấu hiệu thoát khỏi vấn nạn chấn thương (hiện vẫn ở Mỹ để điều trị) còn Nani vẫn khiến tất cả chờ đợi sự trưởng thành của anh. Bộ ba Fletcher - Anderson - Carrick hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột ở tuyến giữa mùa tới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

2 tháng rưỡi về trước, hàng tiền vệ của M.U kém hẳn đối thủ Barca về đẳng cấp trong trận CK Champions League tại Rome. Khi ấy, họ vẫn còn Ronaldo.

THÀNH TÍCH GHI BÀN CỦA TUYẾN GIỮA

(Chỉ tính Premier League)

Cầu thủ 2007-2008 2008-2009

Giggs 3 2

Carrick 2 4

Scholes 1 2

Hargreaves 2 0

Nani 3 1

Anderson 0 0

Park 1 2

Fletcher 0 3

Gibson 0 1
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Xin hỏi admin là cái tiêu đề ở đây có sự vô lý về thời gian,nói như quý báo thì 4h00 bắt đầu trận đấu giao hữu.Vậy mà 4h00 là thời gian trận đấu kết thúc.Đề nghị quý báo đính chính lại
Được gửi bởi: Ngọc Lan
Gửi lúc: 04:03 06/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Đơn giản là vì AF cần 1 tiền vệ đánh chặn thu hồi bóng hơn khi hàng công đã có Ronaldo. Có thể mùa giải này Anderson sẽ trở lại vị trí đó.
Được gửi bởi: Nguyen Khoa Nam
Địa chỉ email: boy_thich_dua89@yahoo.com
Gửi lúc: 22:18 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
không hiểu sao Sir Alex không bố trí Anderson chơi ở vị trí hộ công như hồi hắn còn đá ở Porto. Ai cũng biết Anderson chơi tuyệt hay ở vị trí này nên Sir Alex mới mua hắn về MU.
Được gửi bởi: MU-Geek
Gửi lúc: 20:38 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Mu những mùa trước chủ yếu dốc bóng cho CR7 những bàn thắng có được chủ yếu dựa vào cá nhân CR7.Chính vì thế hiệu suất gi bàn của các cầu thủ khác giảm đáng kể.Mu của năm nay với lối chơi tập thể sức mạnh mới bắt đầu.Bằng chứng là:Rooney,Bebatov,Anderson,Giggs,Macheda...T ôi nghĩ MU vẫn dư sức đánh bại Valencia
Được gửi bởi: lieuthieuki
Gửi lúc: 19:05 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Mất Ronaldo là một mất mát lớn vs Quỷ Đỏ,nhưng MU vẫn luôn có những cá nhân xuất sắc và sức mạnh của cả một tập thể.Owen,Ro,Valencia,Berbatov,Nani.In Red,we trust!
Được gửi bởi: CR7-fans MU`
Gửi lúc: 18:58 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
nói thật ko có ronando,mu cũng sẻ vô địch mùa giải tới,anh ta chưa phải là tất cả,tôi tin alex sẻ biết làm thế nào,để mu thành công,tôi tin là thế
Được gửi bởi: nguyễn mạnh tường
Gửi lúc: 18:41 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Cái M.U đang thực sự thiếu là 1 thủ lĩnh giữa sân, cần những mẫu cầu thủ như Roy Keane và Paul Schoules. Carick, Anderson, Gibson sẽ trưởng thành hơn, lì lợm hơn trong mùa tới. Ko còn cr7 đối thủ cân sức khó bắt bài. Đối thủ nhỏ thì M.U thừa cách trị. Chán quá, lại vô địch nưa thôi... hahaa
Được gửi bởi: ju suiemo
Gửi lúc: 18:15 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
mất CR7 MU co vơi chút sức mạnh nhưng tôi tin vào tinh thần của đội bóng .dù sao đi nữa họ vẫn là nhà vô địch và sẽ luôn là như vậy!
Được gửi bởi: an tro
Gửi lúc: 16:37 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Nói gì thì nói chứ đúng MU mà mất Ronanldo thi khả năng ghi bàn đã giảm đáng kể. Nếu không cố gắng thì về thứ 3 mùa giải này cũng khó
Được gửi bởi: MITTAIWAN
Địa chỉ email: thangcn133@yahoo.com
Gửi lúc: 14:34 05/08/2009
 
Bình luận:04h00 sáng mai, sân Old Trafford: Giao hữu M.U - Valencia: Khoảng trống Ronaldo và nỗi lo tuyến giữa
Hic đúng là hàng tiền vệ của MU hơi yếu thật, hy vọng là sẽ mua được David Silva trước khi mùa giải mới bắt đầu.
Được gửi bởi: Vactre
Gửi lúc: 14:28 05/08/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem