Chung kết Man Utd - De Quito: trên đỉnh thế giới0:14 21/12/2008

Chỉ còn một trận đấu cuối cùng nữa, giấc mơ đứng trên đỉnh thế giới sẽ được thực hiện và những vinh quang trong trận chiến “vô địch của những nhà vô địch” sẽ khép lại. Vẫn là cuộc đối đầu quen thuộc giữa châu Âu và Nam Mỹ, lần này là M.U và Liga de Quito…

 

Khát vọng Quỷ Đỏ

 

M.U đã cho cả thế giới thấy sức mạnh thực sự của mình trong cuộc tàn sát Gamba Oska, thậm chí còn ung dung thắng 5-1 cho đến tận phút thứ 85 sau đó mới “giữ khách” bằng việc thua thêm 2 bàn nữa trước đại diện của chủ nhà. Chừng đó có thể thấy rằng họ vẫn chưa bung hết sức mạnh.

 

 

 Ronaldo và các đồng đội đang có cơ hội giành hết mọi vinh quang

 

Không một cái tên nào trong đội hình của M.U là không thể ra sân ở giải đấu lần này, đơn giản vì họ tỏ ra quá vượt trôi so với tất cả các đối thủ khác. Những sự chủ quan như 3 bàn thua ở trận gặp Gamba sẽ không thể lặp lại vì M.U chắc chắn tập trung hơn trong cuộc quyết chiến.

 

Ronaldo và Rooney có thể sẽ ra sân ngay từ đầu để đảm bảo cho một thế công vững chắc khi cả hai anh đều cho thấy đẳng cấp và phong độ rất tốt qua cuộc chạm trán ở BK. Những bàn thắng đã đến làm tăng thêm sự tự tin cho bộ đôi R trong một giải đấu họ không được phép thất bại.

 

M.U đang có được những lợi thế rất lớn: lực lượng trở lại đầy đủ đúng lúc giải đấu này bắt đầu (sự có mặt của Scholes), điều đó càng khiến cho những người Manchester tự tin.

 

Một chiến thắng trước Quito không phải là quá hoành tráng, nhưng cái đích ‘số 1 thế giới’ thực sự cũng có tính hấp dẫn vô cùng lớn lao, và cũng là cách để Sir Alex với những cựu binh như Giggs, Scholes hay Neville quên đi nỗi buồn Ipanema tám năm về trước.

 

Quito phục kích M.U?

 

Nếu điều đó thành công, cả Ecuador sẽ không ngủ cùng đội bóng Nam Mỹ. Không phải Boca , River của Argentina , không có Palmeiras hay Flamengo của Brazil, Quito đã đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

 

 

 Quito liệu có thể gây khó dễ cho M.U khi họ yếu hơn khá nhiều?

Đánh bại Pachuca 2-0 ở trận bán kết khá dễ dàng cho dù không bung hết sức, Quito trở thành đội đầu tiên vào chung kết và họ đang chờ M.U ở đó để làm một cuộc phục kích nho nhỏ. Không có quá nhiều cái tên nổi bật bên phía đội bóng này, ngoại trừ thủ môn Cevallos và tiền đạo Del gado.

 

Ở trận BK đầu tiên, không biết có phải do giữ miếng hay không nhưng Quito không có gì vượt trội so với đội bóng Pachuca , có chăng chỉ là đẳng cấp hơn trong dứt điểm ( Quito chỉ sút có 7 quả, còn Pachuca sút gần gấp 3 lần!). Đặc biệt, điểm mạnh của Quito là hàng thủ chơi vô cùng kỉ luật dưới sự chỉ huy của thủ thành Vevallos.

 

Hẳn chúng ta vẫn còn chưa quên những hiện tượng của cúp VĐTG các câu lạc bộ trong những năm gần đây, khi các đội bóng không có nhiều ngôi sao như Sao Paulo hay International vẫn có thể hạ gục Liverpool và Barcelona . Ai có quyền cấm Liga de Quito hi vọng?

 

Đội hình dự kiến:

 

M.U: Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Anderson , Scholes, Ronaldo , Park, Tevez, Rooney.

 

Liga de Quito: Cevallos – Araujo, Calle, Calderon, Ambrosi – Suarez, Larrea, Manso, Bolanos – Bieler, Delgado.
 
Dự đoán: khả năng gây bất ngờ của Quito là có, nhưng M.U sẽ dứt điểm được trận đấu trong thời gian chính thức. Quỷ Đỏ thắng 3-1.
Kim Dung
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem