Giải vô địch thế giới các CLB 20068:30 16/12/2006

Ronaldinho sẵn sàng trước mọi thử thách 

Khi còn là cậu bé ở Gremio tôi còn nhớ mình đã đọc được dòng chữ trên bức tường với nội dung “Chúng ta là nhà vô địch thế giới”. Khi ấy, ước mơ lớn nhất của tôi vẫn là giành được tất cả những danh hiệu mà CLB Gremio có – (đối thủ của Internacional nơi mà Ronaldinho khởi đầu sự nghiệp). Tất nhiên, trong tất cả ước mơ đó, có cả giấc mơ được nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới các CLB” - Ronaldinho vừa tuyên bố như thế trước khi cùng Barca bước vào trận chung kết.

Ronaldinho tự tin bước vào trận chung kết.
Ronaldinho sẽ ra sân trong trận cầu đêm mai với trang phục của Barca, một đội bóng Tây Ban Nha để chống lại một CLB Brazil quê hương anh. Nhưng bóng đá là sắc áo và Ronaldinho là cầu thủ chuyên nghiệp nên anh không cảm thấy lo lắng về điều đó, đặc biệt là trước sự đón tiếp không được nhẹ nhàng từ giới CĐV Internacional theo như dự đoán của anh.

Tôi biết CĐV Internacional sẽ la ó tôi vì tôi luôn ủng hộ Gremio, nhưng bù lại hiểu phía sau tôi những CĐV Gremio sẽ mong muốn Barca giành chiến thắng. Tóm lại, đây là trận chung kết rất quan trọng với chúng tôi chứ không phải vì đó là Internacional” – Ronaldinho tự tin.

Tranh vị trí thứ 5 (Sân Tokyo- 17 giờ 20 thứ Sáu 15-12):
Jeonbuk Motor (Hàn Quốc) - Auckland City (New Zealand): 3-0 - Thắng dễ! 

Sự vượt trội của Jeonbuk (trên) Auckland City, được thể hiện trong các pha tranh chấp
Dẫu biết trong bóng đá luôn ẩn chứa sự bất ngờ, nhưng nó thật sự ít khi xảy ra giữa hai đội có đẳng cấp khác biệt nhau. Và nhất là khi mà Jeonbuk quyết không để cho điều đó xuất hiện, mặc cho những nỗ lực của đại diện đến từ New Zealand, Auckland City.

Nếu Auckland City dồn hết sức tăng tốc ở 15 phút đầu để rồi đuối sớm, thì đại diện châu Á Jeonbuk hiệu quả hơn sau khi họ chọc thẳng vào yếu huyệt của đối thủ bằng pha phối hợp giữa Kim Hyeung Bum (22) và Lee Seung Hyun (14), để Lee dễ dàng sút chéo góc mở tỉ số 1-0 cho Jeonbuk ở phút 17. Vẫn là những chiếc áo trắng Jeonbuk làm chủ trận đấu trước khi tiền vệ Kim Hyeung Bum khép lại hiệp một với cú sút xa nâng tỉ số lên 2-0 (phút 31).

Hiệp hai, dù Auckland City vẫn rất nỗ lực, nhưng do kém đối thủ về trình độ chuyên môn nên họ tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ ba từ chấm phạt đền ở phút 73. Cầu thủ thực hiện thành công quả penaty đó là Zecarlo (15).



0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem