Italia, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Bảy trong số 16 đội tuyển sẽ góp mặt ở EURO 2012 đã từng vô địch châu Âu, thậm chí phần lớn trong số này đã trải qua một chặng đường khá bằng phẳng đến Ba Lan & Ukraina. 12 đội tuyển góp mặt ở EURO lần này nằm trong danh sách dự EURO 2008. Nhưng trong những giá trị cũ ấy, có những tinh thần và hình hài mới.
>> Italia đứt mạch bất bại sân nhà: Thua mới là tốt
>> Đội tuyển Pháp: Vấn nạn chấn thương
>> Những “hạt sạn” có thể cản trở tuyển Anh ở Euro 2012
>> Ireland: Ngày của thánh “Giuan” Trapattoni
>> Ronaldo: "Ơn Chúa, Bồ Đào Nha được dự Euro 2012"
Những diện mạo mới
Đức chiến thắng áp đảo 10 trận vòng loại EURO (và cả những trận giao hữu tiền EURO) với một diện mạo khác hẳn truyền thống (thời điểm họ đăng quang ở EURO 1996). Nếu như trước đây bóng đá đối với họ là một công việc mà thành quả cuối cùng là mục tiêu tối thượng, thì bây giờ, người Đức coi đó là niềm vui, và chấp nhận trải qua một cơn khát danh hiệu kéo dài để cố gắng đẩy tinh thần tấn công lên mức tối đa, và thay vào sự lạnh lùng xa cách trong quá khứ, là một đội tuyển Đức đầy sức hấp dẫn các khán giả nhờ tinh thần tận hiến.
 |
| Cristiano Ronaldo và các đồng đội cuối cùng đã vượt qua cánh cửa play-off để đến EURO - Ảnh Getty |
Tương tự, đội tuyển Italia cũng đến EURO bằng lối chơi lấy tấn công để phòng ngự, vận hành nó bằng cách kiểm soát bóng thông qua những đường chuyền ở đoạn ngắn, và không còn chơi nặng về tiểu xảo như trước. Tư tưởng mang màu sắc “kỳ thị” với những cầu thủ nhập cư và không thi đấu ở Serie A cũng đã không còn nặng nề như trước kia (Balotelli, Criscito, Rossi... được trọng dụng), và trong lòng đội tuyển, các khái niệm “người Juve”, “người Milan” hay “người Inter” cũng đang mờ nhạt dần.
Đội tuyển Pháp thì giới thiệu được khá nhiều gương mặt mới mẻ cho đội tuyển (trung vệ Rami, tiền vệ M`Vila), dưới nhu cầu bức thiết phải cải tổ nhân sự sau cú sốc ở World Cup 2010. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng chia tay những cựu binh, và đã cập bến EURO với những gương mặt mới như Coentrao, Rolando, Veloso và Moutinho...
Nhưng vẫn dựa trên giá trị truyền thống
Đức chỉ thay đổi tinh thần, nhưng cốt lõi trong lối chơi của họ vẫn dựa trên khả năng tổ chức, vốn là một phẩm chất đặc biệt của người Đức. Nhưng thay vì sử dụng “vũ khí” ấy để xây dựng lối chơi phòng ngự, Đức lấy đó làm nền tảng cho lối chơi tấn công rất hiện đại. Điều đó lý giải tại sao sự nhuần nhuyễn trong vận hành của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều khi nhân sự thay đổi (rất nhiều cầu thủ trẻ vào sân có thể thích ứng và tỏa sáng ngay lập tức, như trường hợp của Schuerrle, Goetze, Kroos...).
Tương tự, cuộc cách tân của đội tuyển Pháp có dấu ấn rất rõ nét của HLV Laurent Blanc, người thuộc thế hệ đã lên ngôi vô địch ở World Cup 1998, với tinh thần nhất quán và quyết tâm đổi mới, được sự trợ giúp về tinh thần và những lời cố vấn của các thành viên cũ trong thế hệ 1998 (Zidane, Petit...). Đội tuyển Hà Lan, sau khi giành danh hiệu á quân World Cup 2010 với lối chơi quay lưng hoàn toàn với phong cách tổng lực, đã phải rũ bỏ cách đá chặt chém kinh khủng ấy trong chiến dịch vòng loại để quay lại với truyền thống.
Các đội tuyển có truyền thống “ngựa ô” ở châu Âu cũng vẫn giữ được “phong độ” của mình. Đan Mạch, nhà vô địch kỳ lạ của EURO 1992, đứng đầu bảng đấu có BĐN. Hy Lạp, đội đăng quang bất ngờ ở EURO 2004, cũng vượt qua vòng loại bằng một lối chơi khó chịu tương tự 6 năm trước. Thụy Điển cũng thuộc nhóm này, và đó là những đội tiềm ẩn tính bất ngờ ở kỳ EURO năm sau, với “truyền thống ngựa ô” của họ.
Trẻ hóa, nhưng vẫn không từ bỏ kinh nghiệm
Gần như phần lớn các đội tuyển quốc gia hàng đầu ở châu Âu đều tiến hành trẻ hóa song song với bước tiến ở vòng loại, trong một làn gió tươi mát thổi khắp Lục địa già. Các đội tuyển tham dự vòng loại châu Âu vừa qua đa số có độ tuổi trung bình từ 26 đến 28 tuổi. Trong đó, Đức (xấp xỉ 24 tuổi) và Pháp (dưới 24) là trẻ hóa mạnh mẽ nhất (Đức thậm chí còn có thể tung ra 3 đội hình với các thế hệ kế cận độ tuổi). Đội tuyển Anh (26) thậm chí còn sử dụng truyền thông làm công cụ mạnh mẽ để “quảng bá” cho chiến dịch trẻ hóa, và nhận được sự đồng bộ từ các câu lạc bộ ở Premier League... Những ngôi sao hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở EURO năm sau như Cristiano Ronaldo (26 tuổi), Mario Gomez (26), Mario Balotelli (21)..., đều còn trẻ và sung sức.
Nhưng kinh nghiệm vẫn là thứ đáng được tôn trọng. Miroslav Klose, chân sút số một của Đức ở vòng loại với 9 bàn, chỉ kém mỗi Klaas-Jan Huntelaar của Hà Lan (12 bàn), vẫn chứng minh được giá trị của anh ở bất kỳ thời điểm nào được đưa vào sân (ngay cả trong những trận giao hữu, như màn trình diễn trong chiến thắng Hà Lan 3-0). Pháp vẫn phải gọi lại một số thành viên đã “dính dáng” đến scandal ở Nam Phi cách đây một năm (Evra và Ribery). Lampard và Terry vẫn sẽ là những thủ lĩnh của đội Anh ở EURO. Với Tây Ban Nha, thì bộ khung của họ so với kỳ EURO 2008 vẫn sẽ dựa trên phần lớn những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Barcelona như Puyol, Xavi...
EURO 2012 vẫn sẽ giới thiệu những điều mới mẻ và ẩn chứa những bất ngờ thú vị, nhưng cái gốc của những cái mới ấy vẫn sẽ nằm ở những giá trị truyền thống. Những giá trị đã được thử thách và tất nhiên, không dễ phai nhạt.
Đường đến EURO 2012
Đồng chủ nhà: Ba Lan và Ukraina
Vé chính thức: Đức (nhất bảng A), Nga (B), Italia (C), Pháp (D), Hà Lan (E), Hy Lạp (F), Anh (G), Đan Mạch (H), Tây Ban Nha (I), Thụy Điển (E, đội nhì bảng xuất sắc nhất).
Vé play-off: Croatia, CH Czech, CH Ireland, Bồ Đào Nha.
Lễ bốc thăm vòng chung kết được tổ chức vào ngày 2/12 tại Kiev, Ukraina.
Phân nhóm khi bốc thăm
Nhóm 1: Ukraina, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan.
Nhóm 2: Đức, Italia, Anh, Nga.
Nhóm 3: Croatia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển.
Nhóm 4: Đan Mạch, Pháp, Czech, Ireland.
Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 2/12/2011 tại Kiev, Ukraina. |
|
>> Italia đứt mạch bất bại sân nhà: Thua mới là tốt
>> Đội tuyển Pháp: Vấn nạn chấn thương
>> Những “hạt sạn” có thể cản trở tuyển Anh ở Euro 2012
>> Ireland: Ngày của thánh “Giuan” Trapattoni
>> Ronaldo: "Ơn Chúa, Bồ Đào Nha được dự Euro 2012"