(BongDa.com.vn) - Vượt qua mọi áp lực đè nặng, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng ấn tượng 6-2 trước Bosnia trong một ngày mà hàng công của họ với Ronalo, Nani hay Postiga đều nổ súng. Với kết quả này, "Brazil châu Âu" đã vượt qua cánh cửa hẹp để chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết Euro 2012 mùa hè tới.
>> Ireland sắp "ngập" trong tiền thưởng
>> Cristiano Ronaldo giải thích vụ "ngón tay thối"
>> Đội tuyển Bồ Đào Nha: Làm gì đi, CR7!
>> Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha bị cầm chân tại Bilino Polje
Bước vào trận tử chiến hôm nay, cả Bồ lẫn Bosnia đều tung ra những gương mặt quan trọng nhất của mình. Nếu như mọi chú ý của Bosnia đều tập trung vào tiền đạo đang thi đấu cho Man City Edin Dzeko thì với đội chủ nhà, sự kì vọng được đặt lên đôi cánh Ronaldo - Nani.
Với lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Về phía Bosnia, họ chủ động phòng ngự và chơi áp sát khiến đội chủ nhà gặp không ít khó khăn. Nhưng khi trận đấu mới bước sang phút thứ 7, bàn thắng đã đến với Bồ Đào Nha. Nhận quả đá phạt ở cự ly chừng 30m ngay trước khung thành Bosnia,
Ronaldo tung cú sút sở trường đưa bóng đi căng như kẻ chỉ hạ gục thủ thành Begovic mở tỉ số trận đấu.
 |
| Cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Ronaldo. Ảnh: Getty. |
Có được bàn thắng sớm, những đôi chân của Bồ thi đấu đầy hưng phấn với nhiều tình huống phối hợp tấn công khá sắc nét. Ngay sau khi Ronaldo bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt với cú sút phạt hiểm hóc của mình khi Luis Nani đã lên tiếng. Phút 25, sau pha đi bóng trước vòng cấm đội khách,
ngôi sao của Man United có cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành khiến Begovic chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.
Không chịu dừng lại, Bồ Đào Nha còn tạo một số cơ hội ngon ăn khác, đặc biệt là pha đối mặt của Moutinho nhưng tiền vệ này lại không thể dứt điểm thành công.
Thi đấu khá áp đảo nhưng Bồ Đào Nha bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 41, Coentrao để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài xác định quả penalty giành cho Bosnia. Trên chấm
11m, Misimovic dễ dàng đánh bại Rui Patricio rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2.
Bước sang hiệp 2, rõ ràng cách biệt một bàn không thể khiến HLV HLV Paulo Pento an tâm và ông tiếp tục chỉ đạo các học trò tiếp tục gây sức ép khá dữ dội.
Phút 53, nhận đường chuyền từ Moutinho, Ronaldo băng xuống phá vẫy việt vị đối mặt với Begovic. Sau một pha qua người khá dễ dàng,
siêu sao Real Madrid dứt điểm tung lưới Bosnia nâng tỉ số lên 3-1.
Khi mà Bosnia đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số thì họ đã phải nhận mất mát với
chiếc thẻ đỏ của Lulic. Phải chơi với 10 người trong thế bị dẫn bàn, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn với Dzeko cùng các đồng đội và đây cũng là cơ hội để Bồ Đào Nha tận dụng.
Vài phút sau khi cú đánh đầu nguy hiểm của Coentrao bị Begovic xuất phần bay người cản phá. Bosnia bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Trong một tình huống đá phạt,
Maletic tung đường chuyền thuận lợi cho Spahic đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Và đó cũng là những gì mà Bosnia có thể làm được.
Phút 72, Ronaldo có đường chuyền hợp lí cho Micael nhả bóng để
Postiga thoát xuống đánh bại Begovic trong tư thế đối mặt nâng tỉ số trận đấu lên 4-2. Chỉ 3 phút sau, Bosnia đã phải nhận bàn thua thứ năm và người lập công lần này là
tiền vệ phòng ngự Veloso sau pha đá phạt bất ngờ.
Đội chủ nhà vẫn chưa chịu dừng lại. Phút 80, Coentrao nỗ lực đi bóng bên hành lang cánh trái rồi có đường chuyền ngược cho
Postiga tung cú đánh đầu hóc hiểm ấn định chiến thắng 6-2 cho Bồ Đào Nha.
Những phút còn lại, Bồ Đào Nha tiếp tục tạo ra một vài cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Dù sao một chiến thắng đậm đà cùng chiếc vé vòng vòng chung kết Euro 2012 là quá đủ để HLV HLV Paulo Pento có thể hài lòng.
Trong ba cặp đấu còn lại đã không có cơn địa chấn nào xảy ra. CH Ailen bất ngờ bị Estonia cầm hòa trên sân nhà với tỉ số 1-1 nhưng chừng này là quá đủ để đội quân của HLV Giovanni Trapattoni giành vé. Croatia cũng có suất vào VCK sau trận hòa không bàn thắng với Thổ Nhĩ Kì khi đã có chiến thắng 3-0 đảm bảo ở trận lượt đi. Với hai chiến thắng sau cả hai lượt trận trước Montenegro, CH Czech cũng xứng đáng góp mặt tại Balan và Ukraine mùa hè tới.
Đội hình thi đấu:
Portugal: Rui Patricio, Bruno Alves, Fabio Coentrao, Joao Pereira, Pepe, Veloso, Joao Moutinho, Meireles, Nani, Ronaldo, Postiga.
Dự bị: Eduardo, Almeida, Ruben Amorim, Rolando, Ruben Micael, Quaresma, Carlos Martins
Bosnia-Herzegovina: Begovic, Papac, Spahic, Jahic, Rahimic, Pjanic, Misimovic, Lulic, Medunjanin, Zahirovic, Dzeko.
Dự bị: Avdukic, Besic, Muslimovic, Ibisevic, Ibricic, Maletic, Pandza.
Kết quả lượt về vòng play-off Euro 2012, thứ Tư, 16/11:
02h05 Croatia 0 - 0 Thổ Nhĩ Kỳ
(Croatina giành vé)
02h15 Montenegro 0 - 1 Czech
(CH Czech giành vé)
02h45 CH Ailen 1 - 1 Estonia
(CH Ailen giành vé)
04h00 Bồ Đào Nha 6 - 2 Bosnia
( Bồ Đào Nha giành vé)
>> Ireland sắp "ngập" trong tiền thưởng
>> Cristiano Ronaldo giải thích vụ "ngón tay thối"
>> Đội tuyển Bồ Đào Nha: Làm gì đi, CR7!
>> Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha bị cầm chân tại Bilino Polje