Đội tuyển Bồ Đào Nha: Làm gì đi, CR7!8:34 14/11/2011

Chỉ còn một lượt đấu nữa, những chiếc vé đến với VCK Euro 2012 sẽ chính thức được trao cho các ứng viên xứng đáng. Khi cục diện ở các cặp play-off gần như đã ngã ngũ, thì giới hâm mộ vẫn còn một mối quan tâm lớn: ĐT Bồ Đào Nha, với siêu sao Cris Ronaldo, vẫn còn đang đứng giữa lằn ranh tử thần.

>> CR7 thanh minh vụ giơ “ngón tay thối” với CĐV Bosnia
>> Lăng kính: Giá trị của sự nhàm chán
>> Video vòng loại Euro: Bồ Đào Nha bất lực trước Bosnia
>> Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha bị cầm chân tại Bilino Polje


Trên mặt sân như ruộng khoai tây Bilino Poije, HLV Bento cùng học trò đã tìm đủ mọi cách để khoan phá khung thành đội chủ nhà, thậm chí vắt kiệt sức lực như thể họ không còn có cơ hội sửa sai thêm lần nào nữa. Mặc dù vậy không thể gọi tỉ số hòa 0-0 tại Bosnia là lợi thế cho đội bóng thuộc bán đảo Iberia. Thực sự, Cris Ronaldo và đồng đội mới là những người phải lo lắng sau hàng loạt thời cơ bị bỏ lỡ. Vài ngày nữa, có Chúa mới biết điều gì sắp xảy ra ở Benfica.

Hai năm trước, cũng vào thời điểm giữa tháng Mười Một, Bồ Đào Nha từng đánh bại Bosnia một cách đầy bản lĩnh trong cả hai lượt trận đi và về. Điều đáng nói hơn cả, Ronaldo đều vắng mặt do chấn thương, tạo điều kiện để người đàn em Luis Nani chói sáng bên hai hành lang. Quãng thời gian đẹp nhất của Nani trong màu áo CLB lẫn ĐTQG bắt đầu như thế, và hình như suốt hai năm qua Selecao chẳng mạnh lên chút nào, dù có Ronaldo hay không.

Ronaldo rất cần tỏa sáng trong trận lượt về

Chờ đợi CR7

Phút thứ 51 của trận đấu, khi Bosnia đang tạo ra vô vàn khó khăn cho các vị khách áo bã trầu, Nani xuất thần kiến tạo đường bóng đầy tinh tế loại bỏ hầu hết các hậu vệ chủ nhà. Cris Ronaldo như thường lệ băng lên giống hệt một chiếc chiến đấu cơ, đồng thời tung ra cú đá chân trái khủng khiếp. Những tưởng mành lưới thủ thành đối phương sắp tung lên, thì kịch bản quen thuộc thường xuyên xảy ra tại Real Madrid vài mùa gần đây ấy bỗng dưng… biến mất. Quả bóng ăn vào má ngoài rồi bay thẳng lên không trung.

Ronaldo đã trút giận vào một nắm cỏ ở Bilino Poije bằng tất cả sự căm phẫn và có lẽ, cả cảm giác bất lực thường thấy. CR7 khi chơi cho Real khác xa ĐTQG, và ‘hội chứng Messi” dường như vẫn chưa buông tha anh, trong cơn ác mộng chưa biết bao giờ mới kết thúc. Ba năm sống dưới cái bóng của Messi từ Tây Ban Nha cho đến châu Âu, thậm chí những vận đen từ cái tên ấy cũng ám lấy CR7 như một lời nguyền khó có thể hóa giải. Ít ra, Ronaldo cũng có lúc đồng cảm với Messi khi cô đơn ngay giữa chính quê hương mình.

Xét một cách công bằng, Ronaldo cũng để lại chút ít dấu ấn trong hai lần liên tiếp dẫn dắt Bồ Đào Nha thi thố trên đấu trường quốc tế. Với một đội tuyển thưa thớt ngôi sao, gần như không thể sản sinh ra các tiền đạo cắm ra hồn suốt nhiều thập kỉ, lọt vào tứ kết Euro 2008, vượt qua bảng tử thần World Cup 2010 là thành tích chấp nhận được. Tuy nhiên, vì họ đang sở hữu ngôi sao sáng giá thứ hai của bóng đá thế giới (sau Messi, dĩ nhiên), giới hâm mộ có lý do đòi hỏi nhiều hơn thế.

Lĩnh ấn tiên phong từ thế hệ các tiền bối như Figo hay Rui Costa, chàng tiền đạo cao to, đẹp trai, từng đoạt QBV châu Âu và vẫn đang là cầu thủ dội bom hàng đầu phải cho thấy bản lĩnh thực sự của mình. Ronaldo cũng như những đồng đội của anh không thể vấp ngã trước Bosnia bé nhỏ hơn rất nhiều cả về truyền thống, phong độ lẫn lịch sử đối đầu. Sẽ là thảm họa nếu Bồ Đào Nha có “mệnh hệ” gì ở Benfica vào đêm thứ Tư. Chuyến tàu đến Ba Lan - Ukraine chắc chắn rất buồn nếu vắng anh. Vậy thì, làm gì đi CR7!

>> CR7 thanh minh vụ giơ “ngón tay thối” với CĐV Bosnia
>> Lăng kính: Giá trị của sự nhàm chán
>> Video vòng loại Euro: Bồ Đào Nha bất lực trước Bosnia
>> Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha bị cầm chân tại Bilino Polje


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem