Tiền đạo Antonio Di Natale cho biết anh vẫn chưa hết buồn sau khi sút hỏng quả penalty trong trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, góp một phần không nhỏ lỗi lầm khiến các nhà đương kim vô đich thế giới phải nói lời chia tay với giấc mơ chinh phục châu Âu.
Italy đã chơi một trận đấu không đến nỗi tồi, “Đoàn quân áo thiên thanh” và các “Đấu sĩ bò tót” đã cầm hòa không bàn thắng trong suốt 120 phút thi đấu chính thức. Nhưng trên chấm 11m, người Italy đã phải chịu thất bại khi De Rossi và Di Natale đã không thể đánh bại được thủ thành Iker Casillas.
 |
|
Dinatale làm thất vọng các cổ động viên của Italy
|
Pha đá hỏng phạt đền mãi là một dấu ấn buồn cho tiền đạo đang khoác áo Udinese. Ngay cả khi trận đấu đã kết thúc được 24 tiếng và đoàn quân áo thiên thanh vẫn được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Malpensa tại Milan, Di Natale vẫn không thể nào vơi bớt sự thất vọng.
“Tôi thật lòng xin lỗi người hâm mộ vì pha đá hỏng đó, nhưng quả thực mọi chuyện đều có thể đến trong bóng đá.” Di Natale phát biểu trên Sky Sport: “Italy đã chơi tốt nhưng rồi lại thất bại trên chấm 11m. Tôi thật sự đau đớn khi bản thân đã đá hỏng một quả penalty.”
Thành Thuật